TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết

Thông tin nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) nhiễm COVID-19 khiến nhiều hành khách đã lo lắng nay càng cẩn trọng hơn, trang bị đồ bảo hộ kỹ càng, kín mít khi cùng gia đình về quê ăn Tết.

Tối 6/2, Bộ Y tế công bố ca bệnh COVID-19 số 1979 là nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

BN1979 có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi TP.HCM xét nghiệm tổ chức xét nghiệm sàng lọc tại sân bay.

Đáng chú ý, có đến 47 trường hợp F1 của BN cũng làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em trai của nhân viên này cũng trở thành BN1980.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-1

Đường dành cho ô tô chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất sáng 7/2.

Thông tin này khiến nhiều người dân, nhất là các hành khách có lịch trình về quê ăn Tết bằng đường hàng không tại TP.HCM lo lắng.

Ghi nhận tại sân bay thời điểm 10h sáng 7/2 khá vắng vẻ. Các khu vực để xe máy, đường di chuyển của ô tô vào sân bay thông thoáng dễ đi.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-2

Khu vực kiểm tra an ninh của hãng Vietjet Air thưa người.

Tại khu vực ghế chờ để làm thủ tục an ninh của các hãng hàng không rất trống trải.

Đáng chú ý vì lo lắng, nhiều trường hợp hành khách đã trang bị đồ bảo hộ che chắn kỹ càng, kín mít từ trên xuống dưới khi vào checkin, làm thủ tục để lên tàu bay.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-3

Nhiều hành khách chuẩn bị trang phục bảo hộ kỹ lưỡng.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-4

Đa số hành khách đều tỏ ra lo lắng khi nghe thông tin nhân viên sân bay nhiễm COVID-19.

Tiến về phía cầu thang cuốn ra khu vực kiểm tra an ninh, anh Thụ (28 tuổi, quê Bình Định) cho biết đã chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ, cùng hai thành viên trong gia đình về quê ăn Tết trong sáng nay.

"Dịch bệnh ai cũng lo sợ, nghe tin nhân viên sân bay nhiễm bệnh mình càng lo lắng hơn. Trang bị kỹ càng như vầy để về quê cho an toàn, yên tâm" - nam cầu thủ bóng đá cho biết.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-5

Gia đình anh Thụ cùng nhau về quê ăn Tết với trang phụ bảo hộ kín.

Còn chị Hà, một hành khách bay về Huế cho biết, dù rất lo lắng nhưng Tết thì bằng mọi cách phải về quê sum họp đoàn tụ với gia đình, cha mẹ.

"Mình về quê nhưng sẽ để ý phòng ngừa kỹ lưỡng, chú ý mọi biểu hiện của bản thân chứ không phải chỉ là sốt ho như thông thường, vì virus biến thể không còn biểu hiện rõ ràng như trước.

Mình nghĩ mỗi người đều cùng đề phòng thì dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi" - nữ hành khách chia sẻ.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-6

Việc cẩn thận phòng bệnh của người dân là điều rất cần thiết.

Không chỉ hành khách mà các nhân viên chăm sóc khách hàng, soát vé của các hãng hàng không, nhân viên an ninh sân bay đều trang bị tấm nón có tấm chắn ngăn giọt bắn và liên tục nhắc nhở khách hàng chú ý đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-7

Nhân viên hướng dẫn khách đội nón có tấm chắn giọt bắn kỹ lưỡng.

Thông tin về BN1979, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trường hợp này là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách, có địa chỉ cư ngụ tại Bình Dương.

Nhân viên sân bay này đã nghỉ làm việc từ ngày 2-4/2, đến ngày 5/2 lên sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-8

Sân bay vắng ngày 26 tháng Chạp Tết Tân Sửu 2021, khác hẳn mọi năm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, TP đã chuyển cách ly trường hợp này, lấy mẫu xét nghiệm những người sống chung với trường hợp nghi nhiễm và tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc, xử lý môi trường theo quy định tại nơi người này làm việc.

Chung cư ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi người này ở cũng đã phong tỏa từ sáng 6/2.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-9

Xe taxi ở sân bay xếp hàng dài chờ đợi vì vắng khách.

Đánh giá sơ bộ ban đầu, trường hợp này đã được phát hiện nhờ hoạt động xét nghiệm tầm soát tại sân bay.

Đây là nhân viên làm việc tại vị trí không tiếp xúc với hành khách, cũng đã nghỉ làm trong những ngày gần đây nên đã giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong sân bay.

Trong tối 6/2, HCDC cũng đã lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

TP.HCM: Lo ngại dịch bệnh, người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay về quê ăn Tết-10

Khu vực checkin của Vietnam Airlines.

Theo Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) ghi nhận nhiều chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM trong những ngày áp Tết có tỷ lệ lấp đầy từ 80% đến hơn 95%.

Các chặng bay nhộn nhịp nhất là từ TP.HCM đi các tỉnh, thành ở miền Bắc, miền Trung phục vụ người dân về quê sum họp cùng gia đình và từ Hà Nội đi các thành phố du lịch phía Nam như Phú Quốc, Nha Trang…

Trước đó khi dịch bùng phát tại một số địa phương, Vietnam Airlines đã ghi nhận số lượng khách yêu cầu hoàn, đổi vé tăng lên so với thường lệ.

Theo Pháp luật và bạn đọc


về quê ăn Tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.