- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trắng đêm 'màn trời chiếu đất' ở bệnh viện chờ tin người thân cấp cứu
Trong đêm lạnh nhất từ đầu mùa đông, nhiều người nhà bệnh nhân phải qua đêm trên ghế đá, hành lang trong khuôn viên bệnh viện. Có người phải chịu đựng trong cảnh 'màn trời chiếu đất', ngồi co ro ngóng tin người thân từ phòng cấp cứu.
Thời điểm lúc 2h ngày 13/12, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, có thời điểm chỉ còn khoảng 12 - 14 độ C. Thế nhưng, nhiều người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai vẫn ngồi co ro, tìm đủ cách để giữ ấm cơ thể.
Được biết, họ đa phần là người thân của người đang trong ở khoa Cấp cứu, buộc phải túc trực ở bên ngoài, phòng trường hợp bác sĩ tìm gặp.
Hai hàng ghế ngồi đối diện Trung tâm cấp cứu A9 trở thành chỗ nghỉ ngơi tạm thời của người nhà bệnh nhân.
Chăn, chiếu được người nhà mang theo khi đến viện.
Càng về khuya, gió lạnh càng thổi buốt, người nhà bệnh nhân mỗi người tìm cho mình một chỗ chợp mắt. Nhiều người thậm chí phải ngủ 'vạ vật' trên các hàng ghế.
Người đàn ông nằm co ro trên chân vợ phía bên ngoài đối diện Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. "Tôi và vợ đã đến đây chăm sóc mẹ bị bệnh suốt mấy hôm rồi. Thời tiết rét buốt như này khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ vì cái lạnh mà còn vì phải chờ đợi trong khi lo lắng cho sức khỏe của mẹ."
Bên cạnh ghế đá nhiều người ngủ dọc hành lang bệnh viện.
Có người nhà bệnh nhân chuẩn bị sẵn màn để có chỗ chợp mắt, tránh cái lạnh.
"Tôi ngồi đây phòng trường hợp cấp bách bác sĩ gọi là có mặt luôn", người nhà bệnh nhân cho biết.
Người nhà bệnh nhân với đủ mọi tư trang mang đến bệnh viện.
Đến khoảng 3 giờ sáng, nhiệt độ giảm còn khoảng 12 độ C. Những người không mang đủ đồ ấm phải tìm chỗ nghỉ tạm chỗ khuất để tránh gió lạnh.
Ở những khu vực khác, một số nằm trên ghế đá hoặc mắc màn, trải chiếu dọc hành lang của tòa nhà làm chỗ qua đêm.
Khu vực sân và hành lang của tòa nhà 07 Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, có rất nhiều lều trại của người nhà bệnh. Họ cố gắng tạo ra một không gian nghỉ ngơi tạm bợ để thuận tiện chăm sóc và theo dõi tình hình sức khỏe của người nhà.
Nhiều người phải căng thêm tấm bạt bên ngoài lều để chắn gió.
Đối với những người không thể chợp mắt, họ tranh thủ ra ngoài nghỉ ngơi và ăn uống để giảm bớt cái lạnh.
Theo Tiền Phong
-
Pháp luật1 giờ trướcThủy mua một gói ma túy của một người đàn ông không quen biết với giá 17 triệu đồng, sau đó cất giấu ở nhà bố mẹ đẻ để sử dụng lâu dài.
-
Thời sự2 giờ trướcÝ thức tham gia giao thông của người dân và mỹ quan đô thị được cải thiện, tình hình tai nạn giảm cả 3 tiêu chí là những tác động thấy rõ từ Nghị định 168/2024
-
Pháp luật3 giờ trướcKhi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn và hối hả, việc sử dụng tai nghe để nghe nhạc hay nhận cuộc gọi khi đang đi xe máy trở thành thói quen của không ít người.
-
Pháp luật5 giờ trướcCựu Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng phản bác nội dung cáo trạng nêu "biết sai nhưng vẫn làm" vì cho rằng liên quan tới đạo đức.
-
Thời sự5 giờ trướcNghe tiếng báo động cháy cùng khói tỏa nghi ngút từ khu vực tầng 3 chung cư ở TPHCM, hàng trăm người dân hốt hoảng tìm đường thoát nạn.
-
Pháp luật5 giờ trướcĐưa ra thông tin gian dối rằng đang nhờ người có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, Hương lừa đảo, chiếm đoạt 750 triệu đồng của người đàn ông ở Quảng Trị.
-
Pháp luật14 giờ trướcSau khi đâm gục nạn nhân ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (TP Hà Nội), nghi phạm bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đã chạy trốn vào ngõ.
-
Pháp luật15 giờ trướcBộ Công an đề xuất xử phạt đến 50 triệu đồng với hành vi không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà.
-
Pháp luật15 giờ trướcCông an ở Vĩnh Long vận động người đàn ông 64 tuổi chuyển trả lại gần 500 triệu đồng cho một phụ nữ ở Nghệ An do bị chuyển nhầm tài khoản.
-
Pháp luật15 giờ trướcẤm ức vì bị chửi, nửa đêm, Huỳnh Tấn Duy ở Cần Thơ tạt xăng vào nhà hàng xóm rồi dùng đèn khò châm lửa.
-
Xã hội16 giờ trướcDự báo thời tiết 16/1/2025, Hà Nội trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, cục bộ có nơi mưa to và giông.
-
Pháp luật17 giờ trướcTin vào lời mời làm cộng tác viên online với công việc đơn giản, thu nhập cao, một người phụ nữ ở Hà Nội đã liên tục chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp và bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.
-
Pháp luật20 giờ trướcĐồng Thị Hà Thu khai rằng chỉ đón và dẫn cháu bé đi chơi chứ không nhằm mục đích gì khác.