Uẩn khúc phía sau vụ chồng chém lìa bàn tay vợ

Cho rằng vợ ngăn cản công việc của mình, Tuấn đùng đùng nổi giận...

Cho rằng vợ ngăn cản công việc của mình, Tuấn đùng đùng nổi giận... Trong lúc căng thẳng, người vợ phải tạm lánh về nhà ngoại. Chẳng thể ngờ rằng, tại đây, người phụ nữ đang mang bầu tháng thứ 9 này bị chồng tìm tới và chém đứt bàn tay.

Bà Thư (cô ruột chị Bình) kể lại vụ việc với PV. Ảnh: Nguyễn Đạt

Buổi sáng kinh hoàng

Khoảng 9h ngày 20/8, tại địa phận thôn Tân Mỹ (xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang), một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại địa phương khi người vợ đang mang thai tháng thứ 9 bị chồng chém đứt bàn tay. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Phạm Thị Bình (35 tuổi, trú tại địa chỉ trên), còn hung thủ là Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, chồng chị Bình).

Bà Phạm Thị Thư (67 tuổi, cô ruột chị Bình) cho biết, tối 19/8, chị Bình đi làm ca đêm. Đến 7h20 sáng hôm sau thì chị về nhà chồng tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang). Vừa về đến nhà, Tuấn bắt đầu sinh sự vì cho rằng chị Bình cố tình can thiệp vào công việc của mình. Mặc dù chị Bình đã giải thích, nhưng Tuấn đều bỏ ngoài tai. Khi không tìm được tiếng nói chung, chị Bình bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tân Mỹ để nghỉ ngơi.

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tới 9h cùng ngày, Tuấn tìm tới nhà bố mẹ vợ tiếp tục tranh luận với chị Bình. Tại đây, hai người tiếp tục mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, Tuấn chạy xuống bếp lấy con dao chém nhiều nhát vào người vợ. Hậu quả, bàn tay trái chị Bình bị chém đứt lìa khỏi cơ thể, còn bàn tay phải chỉ dính lại ít da.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài chị Bình, trong nhà còn có mẹ chị và một người cháu (con anh trai chị Bình). Tuy nhiên, do sự việc diễn ra quá nhanh, hai bà cháu chỉ còn biết kêu cứu hàng xóm đến giúp đỡ.

Nói về vụ việc, một người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: “Lúc đó, tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà bên cạnh. Khi mọi người tới nơi thì thấy chị Bình đang ngồi gào khóc giữa nền nhà, trong trạng thái bị thương nặng. Mọi người vội gọi xe chuyển chị ấy vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang để sơ cứu. Do vết thương quá nặng, gia đình tiếp tục chuyển chị Bình xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật”.

Về phía Tuấn, sau khi gây án, đối tượng bỏ về nhà tại thôn Phấn Sơn. Sau đó, đối tượng đến nhà ông Đông (Trưởng thôn Phấn Sơn) trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn để phục vụ cho công tác điều tra.

Cuộc hôn nhân không êm đềm

Ngôi nhà nơi Tuấn chém đứt bàn tay vợ.

Tìm hiểu của PV được biết, Tuấn là con cả trong gia đình có hai anh em. Bố mất sớm, mẹ Tuấn ở vậy nuôi các con khôn lớn. Bình thường Tuấn là người khá lành tính, không nghiện ngập, rượu chè hay chơi bời, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ nên mọi người cũng quý mến. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tuấn có những biểu hiện bất thường về mặt thần kinh. Mỗi khi trái tính, Tuấn thường xuyên đánh đập vợ con và những người trong gia đình. Thậm chí có lần, vì can ngăn con trai hành hung con dâu mà người mẹ già bị Tuấn đánh phải vào viện khâu hơn chục mũi.

Chị Nguyễn Thị Chuyên (36 tuổi, người thân của chị Bình) cho biết: “Bình tính tình hiền lành, chịu thương, chịu khó nên ai cũng quý mến. Sau khi học xong cấp ba, chị Bình kết hôn với Tuấn. Hai vợ chồng chịu khó làm ăn cộng với sự giúp đỡ của gia đình nên xây được căn nhà khá khang trang. Vợ chồng Bình đã có với nhau một con trai (15 tuổi). Hiện Bình đang mang bầu cháu thứ hai ở tháng thứ 9. Dự kiến vài ngày nữa Bình sẽ sinh thì xảy ra chuyện đau lòng trên”.

Cũng theo lời chị Chuyên, từ khi Tuấn có biểu hiện bất bình thường về đầu óc, chị Bình chính là người gánh vác trọng trách gia đình thay chồng. Chị Bình vốn làm công nhân cho một doanh nghiệp tại địa phương, công việc vất vả nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Nhằm cải thiện thêm kinh tế gia đình, ngoài công việc ở công ty, chị Bình còn chung vốn làm ăn với ông chú bên nhà chồng. Vì lo chồng nhàn rỗi đâm chán nản nên chị Bình nhờ chú bên nhà chồng động viên Tuấn đi làm thêm.

Tuy vậy, thời gian gần đây, nhận thấy sức khỏe của chồng không tốt, chị Bình nhờ người chú khuyên Tuấn tạm nghỉ vài hôm. Nhưng do không hiểu ý tốt của vợ, Tuấn lại cho rằng chị Bình tự ý can thiệp vào công việc của mình nên dẫn đến mâu thuẫn, xung đột. “Giờ đây, gia đình chỉ mong Bình sớm ổn định sức khỏe. Hy vọng thương tích của Bình không ảnh hưởng đến thai nhi”, chị Chuyên tâm sự.

Chia sẻ thêm với PV, một người thân trong gia đình cho biết, hiện chị Bình đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng “mẹ tròn, con vuông” hết sức mong manh. Các bác sĩ vẫn tích cực theo dõi nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng của hai mẹ con chị Bình.

Theo đánh giá của nhiều nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc cho đến khi bị bắt Tuấn có dấu hiệu tinh thần không ổn định, hay hoảng loạn và ảo tưởng. Có lẽ vì thế, Tuấn mới hành động tàn nhẫn với chính vợ con mình.

Theo GiadinhNet


mang thai

chồng chém vợ


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.