Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội bị bố đánh trước khi tử vong: Hàng xóm kể phút bố gào khóc gọi con, đập đầu vào cửa kính "đòi chết theo con"

Một nhân chứng kể lại, khi người bố được đưa về nhà đêm qua để làm việc với cơ quan chức năng, anh này liên tục gào khóc gọi con, nhiều lần đập đầu vào cửa kính nói muốn chết theo con.

UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chiều 17/9 đã có báo cáo ban đầu về vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành. Nạn nhân là cháu Lê H.A., sống cùng gia đình tại ngõ 323 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh.

Người bố là anh Lê Thành Công, 43 tuổi, khai báo với cơ quan chức năng sáng 16/9 có đánh con. Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là chị Trần Thị Hoàng Điệp, 32 tuổi cho con ăn cháo và uống 1 viên thuốc thì cháu nôn nhiều nên đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Bệnh viện xác định cháu A. tử vong trước khi vào cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành, nên báo cáo cơ quan công an.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời anh Công lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. "Chưa có kết luận nên cơ quan điều tra chưa bắt giữ nghi phạm nào cả. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc", một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay.

Khoảng 21h tối 16/9, hàng xóm chứng kiến cơ quan công an đưa anh Công về nhà để làm việc. Đến gần 0h đêm, họ mới rời đi.

"Tôi thấy công an đưa người bố lên gác rồi xuống dưới tầng. Anh Công liên tục gào khóc, gọi con, nói chỉ lỡ tay đánh nhẹ con thôi. Thậm chí, anh này còn đứng dựa vào cửa kính của gia đình nói muốn chết theo con và nhiều lần đập đầu vào cửa kính", một nhân chứng kể lại.

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội bị bố đánh trước khi tử vong: Hàng xóm kể phút bố gào khóc gọi con, đập đầu vào cửa kính đòi chết theo con-1Cơ quan chức năng niêm phong căn nhà 5 tầng nơi xảy ra vụ việc

Người dân cho biết gia đình anh Công trước kia mở công ty riêng, mới chuyển về phường Xuân Đỉnh kinh doanh nước khoáng 2 năm nay. Người chồng tính tình tốt, điềm đạm, yêu thương vợ con, đặc biệt trong kinh doanh rất thành công. Họ có hai người con, sau bé A. là một em trai mới 2 - 3 tuổi.

"Trước đây, anh Công vẫn hay đưa con gái đi ăn sáng rồi đi học", anh Hùng nói và cho biết rất bất ngờ khi hay tin bé A. tử vong nghi do bạo hành. Mỗi khi sang nhà chơi, anh thấy bé gái xinh xắn và rất ngoan, "gặp ai cũng chào".

"Đây là chuyện không may, không ai mong muốn, thương cho cháu bé và gia đình", người hàng xóm nói.

Trước đó, khoảng 17h chiều qua, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận tin một bé gái 6 tuổi khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) đã tử vong ngoại viện.

UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, trường Tiểu học Xuân Đỉnh, phòng LĐTB&XH, UBND phường Xuân Đỉnh và các đoàn thể tìm hiểu, thăm hỏi, động viên đối với gia đình cháu H.A.

UBND quận Bắc Từ Liêm cũng giao Công an quận phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo kịp thời về vụ việc.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-be-gai-6-tuoi-o-ha-noi-bi-bo-danh-truoc-khi-tu-vong-hang-xom-ke-phut-bo-gao-khoc-goi-con-dap-dau-vao-cua-kinh-doi-chet-theo-con-161211709192456776.htm

bạo hành trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.