Vụ bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế bỏ quên trên ô tô: Mẹ bé trai liên tục ngất xỉu, gào khóc gọi tìm con

Nhận tin con trai tử vong khi chỉ mới học ở trường quốc tế Gateway được 2 ngày, vợ chồng anh Sơn ngã quỵ, người mẹ ngất xỉu, liên tục gào khóc gọi tên con.

Nhận tin con trai tử vong khi chỉ mới học ở trường quốc tế Gateway được 2 ngày, vợ chồng anh Sơn ngã quỵ, người mẹ ngất xỉu, liên tục gào khóc gọi tên con.

21h30 tối 6/8, gia đình anh Sơn, phụ huynh bé L. (6 tuổi, chết bất thường trên xe đưa đón học sinh của trường Gateway) cho biết rất bức xúc khi đứa con trai của anh đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều phụ huynh khác có con theo học tại ngôi trường nổi tiếng này cũng tập trung đông tại bệnh viện E, yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc. 

Người nhà khóc ngất khi bé trai 6 tuổi tử vong.

Có mặt tại bệnh viện E, những người thân của bé trai liên tục gào khóc. Mẹ của bé phải cần 2 người đỡ 2 bên để khỏi ngã xuống đất, người mẹ liên tục nấc nghẹn gọi tên con trai...

Trong khi đó, theo bà của bé trai chia sẻ, mới sáng nay khi đưa bé trai ra xe buýt để xe nhà trường đón đi học, 2 bà cháu còn vẫy tay chào nhau. Bé trai còn nói "tạm biệt bà" để đi học, vậy mà bây giờ đã không còn nữa.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế bỏ quên trên ô tô: Mẹ bé trai liên tục ngất xỉu, gào khóc gọi tìm con-1
Người mẹ khóc ngất, bất lực khi đứa con trai đã tử vong.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế bỏ quên trên ô tô: Mẹ bé trai liên tục ngất xỉu, gào khóc gọi tìm con-2Vụ bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế bỏ quên trên ô tô: Mẹ bé trai liên tục ngất xỉu, gào khóc gọi tìm con-3
Rất đông người tập trung tại bệnh viện E.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế bỏ quên trên ô tô: Mẹ bé trai liên tục ngất xỉu, gào khóc gọi tìm con-4

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, vào sáng cùng ngày, vợ chồng anh Sơn đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế  Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) học tập. Đây là buổi thứ hai bé L. học tại ngôi trường này.

Sau khi giáo viên của Trường Gateway đón bé L. lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, khoảng 4h chiều cùng ngày gia đình nhận được tin báo con trai phải cấp cứu, chạy đến bệnh viện thì ngã quỵ khi biết tin con trai đã tử vong. 

Phụ huynh của bé L.H.L cho biết, sau nhiều lần gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm, thì mỗi lúc cô nói một khác. Sau đó mới thừa nhận là sáng 6/8 đã không chú ý nên để quên bé L. trên xe ô tô.

Trao đổi tại bệnh viện, một số cô giáo từ phía nhà trường Gateway (quận Cầu Giấy) thừa nhận lỗi nhà trường không kiểm soát em học sinh khi đến trường.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường quốc tế Gateway - bà gửi lời xin đến gia đình và thừa nhận do nhà trường đã tắc trách, để quên bé L.H.L trên xe ô tô.

"Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng trường Gateway, tôi xin nhận trách nhiệm. Nhà trường sẽ nhận trách nhiệm về cái chết của bé L."- đại diện Trường  Gateway cho biết. Bà Hạnh cũng cho biết sẽ kiểm tra lại camera an ninh để có thêm thông tin về vụ việc.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Helino


bỏ quên học sinh trên xe

trường quốc tế Gateway

xe đưa đón học sinh

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.