Vụ cháy làm 2 cháu bé tử vong ở TPHCM: Anh trai 10 tuổi xông vào cứu em rồi bị kẹt lại

Sau khi đưa 4 em nhỏ ra khu vực an toàn để hàng xóm ứng cứu, em P. quay vào đám cháy tìm em út 1 tuổi thì ngọn lửa bùng lên dữ dội, hai anh em bị kẹt lại và ngất xỉu vì ngạt, sau đó tử vong.

Chiều 24/7, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 trẻ em tử vong.

Nạn nhân là em N.Đ.V.P (10 tuổi) và N.Đ.C.B (1 tuổi, em của P).

Chiều 24/7, PV trở lại hiện trường vụ cháy và ghi nhận gia đình anh Nguyễn Vĩnh Phước (37 tuổi, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) đang tổ chức hậu sự cho hai con.

Chia sẻ với PV, anh Phước cho biết anh đang sống cùng vợ và 7 người con (6 trai, 1 gái) trong căn nhà vừa cháy.

Vụ cháy làm 2 cháu bé tử vong ở TPHCM: Anh trai 10 tuổi xông vào cứu em rồi bị kẹt lại-1

Chiều 14/7, nhiều người dân đã đến chia buồn, động viên gia đình anh Phước.

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình lại đông con, vợ chồng anh Phước đã thuê căn nhà 1 trệt, 1 gác lửng ở tổ 14 (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi ở từ năm 2021 đến nay.

Thời điểm xảy ra cháy, anh Phước và con trai lớn 15 tuổi đi làm thuê cho xưởng mộc ở TP Thủ Đức, còn vợ anh làm thuê cho một xưởng gần nhà. Bé P (10 tuổi) là anh trai lớn, ở nhà trông giữ 5 em nhỏ. Trước khi rời khỏi nhà, anh Phước khóa cổng và giao chìa khóa cho bé P giữ nhà.

Theo người dân trong khu vực, khi vụ cháy xảy ra, bé P đã tìm cách đưa 4 em ra ban công để hàng xóm đưa xuống đất. Người dân chỉ kịp tiếp cận đưa 4 bé thoát ra ngoài thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Riêng bé P vì tiếp tục chạy vào bên trong tìm kiếm em trai N.Đ.C.B (1 tuổi) nên bị kẹt lại trong đám cháy.

Vụ cháy làm 2 cháu bé tử vong ở TPHCM: Anh trai 10 tuổi xông vào cứu em rồi bị kẹt lại-2

Hiện trường vụ cháy.

Khi được tìm thấy, hai cháu bé đã ngất xỉu trong nhà tắm vì ngạt. Bé P vẫn trong tư thế lấy thân mình che chắn cho em trai. Người dân đã sơ cứu, hô hấp nhân tạo và cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng hai bé đã tử vong.

“P sống với ông bà ngoại dưới quê ở Sóc Trăng. Gần đây vì nhớ em, cháu xin lên TPHCM thăm các em được khoảng 3 tuần thì….”, giọng anh Phước nghẹn lại.

Vụ cháy làm 2 cháu bé tử vong ở TPHCM: Anh trai 10 tuổi xông vào cứu em rồi bị kẹt lại-3

Nhiều tài sản của gia đình anh Phước bị lửa thiêu rụi.

Do hoàn cảnh rất khó khăn, căn nhà đang thuê lại bị cháy nên vợ chồng anh Phước phải mượn tạm nhà hàng xóm để lo hậu sự cho hai con. Chứng kiến vụ việc thương tâm, hàng xóm ai cũng xót xa.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, lúc 16h22 ngày 23/7, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nhận được tin báo cháy nhà dân tại tổ 14 (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A). Căn nhà có diện tích hơn 40 m2 gồm 1 trệt và 1 gác lửng.

Chỉ sau 5 phút kể từ lúc nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường đã triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vụ cháy nhanh chóng được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an xã Vĩnh Lộc A, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trên bị khóa cửa bên ngoài, do chủ nhà đi công việc. Trong nhà có 6 trẻ em. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì người dân xung quanh đã cứu được 4 trẻ ra ngoài an toàn.

Hai em còn lại bị ngất xỉu đã được Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc A đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh), tuy nhiên các em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Bình Chánh thống kê, điều tra làm rõ.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/vu-chay-lam-2-chau-be-tu-vong-o-tphcm-anh-trai-10-tuoi-xong-vao-cuu-em-roi-bi-ket-lai-post1456153.tpo

hỏa hoạn


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.