- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ con gái giết cha bằng chất độc xyanua: Người bán xyanua cho cô gái liên quan ra sao?
Linh đã đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu tới chợ Kim Biên (TP.HCM) để mua xyanua về hạ độc người cha ruột.
- Cô gái đầu độc cha ruột, phi tang xác phải đối diện 2 tội danh đặc biệt nghiêm trọng
- Uống nước theo kiểu này chẳng khác nào "tự đầu độc", nạp vào cơ thể 1 chất gây ung thư mà WHO cảnh báo, lại tiềm ẩn nguy cơ vô sinh cao
- Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc, chôn xác rồi đốt nhà: "Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà..."
Đối tượng Linh (bên phải).
Tống Thị Tùng Linh đối mặt với 2 tội danh
Sau khi bắt xe tới chợ Kim Biên (TP.HCM) mua chất độc xyanua về, hòa vào chai nước để trong tủ lạnh để đầu độc cha ruột tử vong, Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nói với người thân rằng bố đi Hà Nội chơi với bạn.
Chính tay Linh đốt nhà xong ngay lập tức gọi cho mẹ đang chăm chị gái mới sinh ở TP.HCM để báo nhà bị cháy. Thậm chí người thân khi đó còn vui mừng vì Linh vẫn an toàn sau hỏa hoạn.
"Ông Đ. có bao giờ đi xa đâu. Nó nói vừa ra khỏi cửa là cha con cúp điện thoại, không ai gọi được, mà số ông Đ. là số ổng làm ăn, ổng có bao giờ tắt điện thoại đâu. Nó còn kể là có xe 7 chỗ màu đen, vừa chạy tới là cha con lên xe luôn", ông H. (em trai nạn nhân Đ., ngụ tại TP Bà Rịa) kể với PV Doanh nghiệp và tiếp thị.
Khi "màn kịch" của nghi can Linh bị lật tẩy, cả người thân và chòm xóm đều không khỏi bàng hoàng. Linh khai do bực tức vì thời gian dài bị cha la mắng, nên gần đây đã nảy sinh ý định giết chính đấng sinh thành của mình. Ngày 18/1, Linh từ Bà Rịa - Vũng Tàu tới TP.HCM mua chất độc xyanua mang về. Chập tối hôm đó, cô con gái pha chất độc vào chai nước để trong tủ lạnh, vì biết người cha hay lấy nước trong đó uống.
Ông Tống Hồng Đ. (SN 1968, cha ruột Linh, trú tại TP Bà Rịa) sau khi uống đã nôn ói trong nhà vệ sinh. Còn Linh thản nhiên đi ngủ với suy nghĩ người cha đã tử vong. Tới sáng hôm sau, Linh mua các dụng cụ về phá cửa nhà vệ sinh, kéo thi thể ông Đ. ra ngoài, dùng gạch và xi măng xây đắp lên. Linh tiếp tục dùng xăng đốt nhà tạo hiện trường giả.
Nhà vệ sinh nơi ông Đ. bị nôn ói sau khi uống phải xyanu, rồi tử vong. Ảnh: Tiền phong
Phần gạch Linh mua về để xây giấu thi thể cha, sau khi dùng còn lại một phần. Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị.
Để lý giải cho việc nhà cháy, Linh chạy sang nhà người thân kể việc có nam thanh niên đã đột nhập vào đốt nhà.
Thông tin Linh kể với người thân và khi trình báo cơ quan công an có nhiều điểm bất nhất. Ban đầu, cô con gái này nói với người thân rằng cha đi Hà Nội chơi. Khi trình báo cơ quan công an sau đó, Linh nói rằng đêm 19/1 có nam thanh niên đột nhập vào nhà túm tóc và đập đầu khiến Linh bất tỉnh. Thanh niên này nói: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày".
Sáng nay 22/1, tờ Tiền phong hco hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục lấy lời khai đối với nghi can Tống Thị Tùng Linh.
TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sưu Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) phân tích trên Doanh nghiệp và tiếp thị, Tống Thị Tùng Linh sẽ phải đối mặt với 2 tội danh, gồm: Tội Giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; tội Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, với hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của cô gái và hậu quả để xem xét trách nhiệm pháp lý của nghi can này.
Theo ông Cường, dù với bất kỳ nguyên nhân gì thì hành vi giết cha ruột của Tống Linh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Trong vụ án này, Linh sẽ đối diện với nhiều tình tiết tăng nặng.
Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân Đ. (Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị)
Người bán chất độc xyanua liệu có bị xử phạt?
Về tình tiết nghi can Linh dùng gạch và xi măng đắp lên thi thể cha, luật sư Nguyễn Lan Hương (Văn phòng Luật sư Trần Vân Linh - Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định trên Lao động, hành vi này có thể được xem là nhằm che giấu tội phạm, nên cô gái 21 tuổi có thể sẽ không bị truy tố về hành vi xâm phạm thi thể như ý kiến của một số người dân bình luận trên mạng xã hội.
Ngoài ra, theo luật sư Hương, người bán chất độc xyanua cho cô gái cũng có thể bị truy tố hình sự với tội danh mua bán, tàng trữ chất độc trái phép, với hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù hoặc chung thân.
Trước đó, theo báo giới, Linh đã mua 1kg chất độc xyanua từ một người phụ nữ chưa rõ thân nhân lai lịch ở chợ Kim Biên (TP.HCM) với giá 500 ngàn đồng.
"Cơ quan điều tra sau đó thu giữ 3 chai nước hiệu Trà Xanh, DR Thanh, Ô Long tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà ông Đ., nơi Linh sinh sống", tờ Vietnamnet cho hay.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự4 phút trướcDự kiến sáng nay 19/3, người đại diện của ông H.A. (Quảng Ninh) làm việc với Ngân hàng Eximbank về việc khách vay thẻ tín dụng 8,5 triệu, phải trả 8,8 tỷ sau 11 năm.
-
Thời sự2 giờ trướcBị cáo Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng đồng phạm bị cáo buộc huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
-
Xã hội12 giờ trướcLiên quan đến vụ 3 nữ sinh bị nước cuốn trôi mất tích ở Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tìm thấy thi thể nữ sinh còn lại.
-
Xã hội12 giờ trướcNgày 17/3, Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị này vừa hoàn thành việc thu hồi hơn 135,2 tỷ đồng do Ngô Văn Phát (tức Phát dầu) thu lợi bất chính trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”.
-
Xã hội13 giờ trướcSau 18 ngày bị TAND TP.HCM tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, bà Hàn Ni không có kháng cáo, chỉ có ông Trần Văn Sỹ xin giảm nhẹ hình phạt.
-
Xã hội13 giờ trướcKhoản nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng tại Ngân hàng Eximbank sau 10 năm tăng gấp hơn 1.000 lần thành 8,8 tỷ đồng là nội dung được đông đảo người dân quan tâm cuối tuần qua.
-
Thời sự15 giờ trước7 tháng sau vụ cháy chung cư, nhịp sống của bác sĩ Nhung đã trở lại như trước, hiện con nhỏ được chị gửi ở quê nhờ bà ngoại chăm sóc.
-
Thời sự19 giờ trướcNgày mai, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm lại đối với bị cáo Trần Thị Hiền là mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
-
Thời sự19 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt người đàn ông đâm gục một phụ nữ đi xe máy trên đường ở huyện Bình Chánh, TPHCM.
-
Thời sự20 giờ trướcCăn biệt thự giá 700 tỷ đồng đang được trùng tu thì dừng thi công do Trương Mỹ Lan bị bắt, tại phiên toà xét xử hôm 15/3, bà Lan xin không kê biên căn biệt thự này.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự23 giờ trướcTrong khi ông Nguyễn Văn Hưng khai không chỉ đạo làm sai lệch kết quả thanh tra thì bà Đỗ Thị Nhàn cho rằng chính cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước là người đã chỉ đạo sửa lại và sẽ đưa ra chứng cứ để chứng minh.