- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ em rể sát hại chị dâu trong khách sạn: Nghi phạm rất chiều vợ, gia đình trước giờ sống hạnh phúc
Theo lãnh đạo Công an xã Việt Hồng, Mỹ làm MC đám cưới nên nói chuyện hay như sáo và không có mâu thuẫn với ai
Theo lãnh đạo Công an xã Việt Hồng, Mỹ làm MC đám cưới nên nói chuyện hay như sáo và không có mâu thuẫn với ai. Hơn nữa, vợ chồng Mỹ sống rất hạnh phúc, chiều nào, người trong bản cũng thấy Mỹ chở vợ đến sân bóng chuyền của UBND xã Việt Hồng chơi thể thao.
Nghi phạm giết chị dâu trong khách sạn được xác định là B.A.M. (SN 1984, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái). Nạn nhân là chị H.T.L (SN 1992, chị dâu M.).
Chân dung nghi phạm B.A.M.
Chiều 24/10, trao đổi với PV, Trưởng công an xã Việt Hồng thông tin: "Ở địa phương M là lao động tự do làm nông, tiêm lợn, thỉnh thoảng đi MC đám cưới. Nhà M có bộ phông bạt nên nếu ai thuê thì mang đi lắp.
M. làm MC đám cưới nên nói chuyện hay như sáo và không có mâu thuẫn với ai, giờ xảy ra sự việc như vậy mọi người mới biết chứ ở địa phương không thấy hai người này yêu đương tán tỉnh nhau, có thể gia đình người ta không nói''.
Về phần nạn nhân Hoàng Thị L. là người Thái có ngoại hình xinh xắn. Trước chị L. bán hàng cho một cửa hàng vàng bạc rồi lấy chồng và sau đó làm may.
Người chị dâu có ngoại hình rất xinh xắn.
"Giữa chị L. và Mỹ trước đó chưa quen nhau, có thể đến khi chị L. lấy chồng mới nảy sinh tình cảm với Mỹ. Hai người ở cách nhau 5km, thỉnh thoảng có tụ tập tại nhà bố mẹ, chuyện họ có tình ý với nhau không ai biết được", vị lãnh đạo này cho hay.
Nghi phạm rất chiều vợ, thường xuyên chở vợ đi chơi thể thao
Được biết vợ chồng M sống ở bản Bến - xã Việt Hồng. Trao đổi với PV, Trưởng bản Bến cho biết: "M. là người ở địa phương khác nhưng lấy vợ rồi ở địa phương, trong thời gian ở đây M. không có mâu thuẫn với ai, vô tư làm MC đám cưới, sống cuộc sống bình thường như mọi người''.
''Hai vợ chồng M. không xảy ra mâu thuẫn, chưa nhờ đến chính quyền can thiệp bao giờ. Có thể nói vợ chồng M. sống hạnh phúc với nhau, chiều nào M. cũng chở vợ đi đánh bóng chuyền, thậm chí trông con cho vợ đi đánh bóng và tập văn nghệ. Nhìn chung, người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của họ rất ấm êm, không có vấn đề gì cả'', vị cán bộ này nhận định.
Cũng theo vị cán bộ này, kinh tế gia đình M. không khó khăn lắm, không thấy vay mượn ai và M. sống khá đàng hoàng.
Trước đó, vào trưa 21/10, B.A.M (34 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên) đưa chị dâu Hoàng Thị L. vào khách sạn Phương Th tâm sự. Theo lời khai của M., tại đây, chị L. nói muốn ly dị chồng nên M. đã ra sức khuyên can nhưng chị L. một mực không nghe. Tức giận vì không thể thuyết phục chị L., M. đã khống chế, bóp cổ chị L. cho đến khi nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi hiện trường rồi di chuyển lên huyện Trấn Yên và vào nhà 1 người dân để gửi xe máy rồi đi uống bia. Một lúc sau, M. đi bộ lên đường Âu Cơ lao đầu vào ô tô đi ngược chiều với ý định tự tử nhưng chỉ bị thương.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa Bùi Anh Mỹ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Chính vợ của M. sau khi vào viện chăm sóc chồng đã được anh ta kể lại toàn bộ sự việc. Dù quá sốc nhưng chị H. vẫn nhanh chóng báo công an về hành vi phạm tội của chồng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Thời Đại
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự1 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự2 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự2 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự2 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự3 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự3 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Xã hội6 giờ trướcSáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng.
-
Thời sự9 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự10 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự21 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Pháp luật21 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Thời sự21 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.