- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ tài xế taxi tử vong nghi bị cướp: Vợ mang thai 5 tháng sốc nặng khi đi nửa đường nghe tin chồng mất
Ngay sau khi nhận được thông tin chồng gặp nạn, vợ của tài xế cùng với người thân tức tốc chạy đến bệnh viện để lo việc
Sáng ngày 30/1, nhiều người dân thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã tập trung tại nhà anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi - nạn nhân nghi bị cướp sát hại vào tối 29/1 trước khu vực sân vận động Mỹ Đình) để động viên, chia sẻ cùng gia đình.
Vào lúc này, người vợ của tài xế đang mang thai tháng thứ 5 đứa con thứ hai, đã bị sốc và luôn có người bên cạnh chăm sóc. Khung cảnh u buồn bao trùm trên gia đình nạn nhân cùng bà con lối xóm.
Hàng xóm xót xa về cái chết quá bất ngờ của nạn nhân
Anh Nguyễn Văn Thắng (anh họ và ở gần gia đình nạn nhân) tâm sự với chúng tôi, từ tối hôm qua sau khi nghe tin, tất cả anh em họ hàng cùng những người hàng xóm không thể ngồi yên vì quá bàng hoàng, xót xa.
"Khoảng 20h tối hôm qua, nhận được tin báo tôi cùng vợ Duy và người thân vội vàng đi xe tới thẳng bệnh viện. Tuy nhiên đi được nửa đường thì nhận được tin Duy đã mất. Mọi người bảo tôi về nhà lo tiền tang lễ, dọn dẹp nhà cửa để đưa em về. Tôi nghe mà đau lòng quá", anh Thắng kể.
Anh Thắng chia sẻ về sự mất mát của người em
Tâm sự về người em, anh Thắng chia sẻ: "Là anh em họ nhưng chuyện gì chúng tôi cũng đều chia sẻ với nhau. Duy hiền lành, chịu khó làm ăn lắm. Trước em ấy lái xe taxi cho tôi nhưng sau tôi bán xe đi thì Duy vay mượn ngân hàng mua một chiếc chạy taxi. Bất kể ngày hay đêm cậu ấy cũng chạy xe, rất chịu khó làm ăn, vợ đang mang thai đứa con thứ 2 được mấy tháng. Con gái đầu mới hơn 1 tuổi đang bi bô tập nói thì tai họa ập đến" anh Thắng xót xa.
Đến 3h sáng nay (30/1) sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, gia đình tổ chức khâm liệm rồi đưa thi thể anh Duy về quê nhà mai táng.
"Với những gì chúng tôi chứng kiến, nhà Duy cũng hoàn cảnh lắm, con cái thì còn nhỏ. Bố Duy bị hen mãn tính nhiều năm nay thi thoảng phải thở ô xy. Nghe tin con như thế sốc lắm. Em ấy lại là con trai duy nhất trong gia đình. Có hai em gái đều đã lấy chồng. Từ qua tới nay vợ con cùng bố mẹ Duy được đưa lên gác chăm sóc sợ ảnh hưởng đến tâm lý", anh Thắng chia sẻ thêm.
Người thân của nạn nhân đau xót
Ông Nô Văn Trọng (54 tuổi bác trai nạn nhân) tiếp lời anh Thắng và xót xa nhận xét về nạn nhân.
"Chúng tôi quá bất ngờ, quá đau xót. Duy mất rồi giờ không biết vợ con sống ra sao đây. Gia đình chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ án để cháu tôi không bị chết oan uổng", ông Trọng cho hay.
Gia cảnh của tài xế rất khó khăn
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Giới, Trưởng Công an xã Quang Tiến cho biết, khoảng 19 giờ 50 tối 29/1, người dân trong xã nhận được thông tin anh Nguyễn Văn Duy khi lái xe chở khách xuống Hà Nội, đã tổ chức đến nhà hỏi thăm, động viên gia đình.
Trưởng công an xã cung cấp thêm thông tin, anh Duy là con trai duy nhất trong gia đình. Dưới anh Duy còn 2 em gái. Gia đình anh Duy làm nông, ông nội là liệt sĩ, có công với đất nước. Sau khi học hết cấp 3, anh Duy đi học lái xe và lái thuê cho anh con nhà bác.
Ngay trong sáng hôm nay (30/1) thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình
Trước đó, vào khoảng hơn 19h 29/1, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình, thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoảng hốt chứng kiến cảnh nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 30A - 909xx vừa dùng tay che máu ở cổ chảy ra, vừa tháo chạy khỏi xe.
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, tài xế bị cứa vào cổ, chỉ kịp chạy khoảng 5 m cách chỗ xe taxi dừng thì gục xuống đất.
Lãnh đạo Công an phường Phú Đô cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Thời đại
- Xã hội9 phút trướcNữ sinh chới với, cố leo vào bên trong trong tiếng kêu gào trong hoảng sợ của đám đông bên dưới.
- Thời sự1 giờ trướcMới đây, người vợ của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã lên tiếng thông báo về việc chồng mình bị kẻ xấu hack mất Facebook sau vụ cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư.
- Pháp luật1 giờ trướcSau nhiều lần hoãn tòa, hôm nay Tòa án đã xét xử và ra phán quyết với cựu thầy giáo dâm ô loạt nam sinh từng ‘dậy sóng’ dư luận ở Tây Ninh.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự1 giờ trướcTrưa 2/3, các chốt kiểm soát COVID-19 tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố Chí Linh vẫn kiểm soát chặt người và phương tiện. Kể từ 0h ngày 3/3, thành phố được gỡ lệnh phong tỏa, chuyển sang trạng thái mới.
- Thời sự4 giờ trướcChạy xe máy không làm chủ được tốc độ nên đâm vào vỉa hè, 2 thiếu niên ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) văng ra khỏi xe, khiến 1 người chết, nạn nhân còn lại đang nguy kịch.
- Pháp luật6 giờ trướcVợ ông Dũng "lò vôi" liên tục tố cáo những hành vi mà bà cho là lừa đảo, dối trá của ông Võ Hoàng Yên - người được cho là "thần y'.
- Thời sự6 giờ trướcĐể né chốt kiểm soát dịch Covid-19, ông Luận đã cởi trần bám vào phao bơi qua sông từ Hải Dương để sang Hải Phòng, nhưng lập tức bị bắt giữ.
- Thời sự6 giờ trướcSau 1 tuần tiêm filler nâng ngực tại một cơ sở trôi nổi, nữ bệnh nhân bị suy hô hấp, tổn thương phổi nặng nề.
- Pháp luật10 giờ trướcBà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") cho rằng đã bị lương y Võ Hoàng Yên dùng lòng thương và sự từ bi giả tạo lừa gạt hàng trăm tỷ tiền từ thiện, xây chùa nên đã đăng bài tố cáo trên facebook.
- Thời sự10 giờ trước2 anh em họ đã tử vong tại chỗ sau khi lao xe máy sang làn đường ngược lại, đối đầu với xe container vào rạng sáng 2/3.