Một quan chức y tế tại BirtishColumbia công bố thông tin rung động liên quan đến tên giết người hàng loạtRobert Pickton: thịt lợn xuất từ trang trại lợn của Pickton có khẳ năng bị trộnchung với thịt của các nạn nhân, sau đó được xử lý để dùng làm thức ăn chongười.

Tính đến giữa tháng 10/2004, cuộc tìm kiếm thi thể các phụ nữ mất tích trên khutrang trại của Robert Pickton đã kéo dài 21 tháng. Cảnh sát đã phải huy động đến102 nhân viên pháp y để xác định mẫu ADN của 30 phụ nữ.Các thi thể được tìm thấykhớp với hồ sơ của cảnh sát về các phụ nữ mất tích. Hầu hết họ là gái mại dâm,nghiện ma túy và thường xuyên hoạt động ở Khu đông.

Trong đó có 27 phụ nữ đã xách định được danh tính, còn 3 người nữa cảnh sát đangtiếp tục nhận dạng. Hạ sỹ Sheila Sullivan thuộc lực lượng cảnh sát Vancouver chobiết họ không có thông tin về tất cả 69 phụ nữ bị mất tích có mối liên quan tớitrang trại.

Pickton trong mắt bạn bè là một người cô đơn và trầm tính. Hắn không bao giờ hútthuốc hay uống rượu, lúc nào cũng chỉ chú tâm vào làm việc trên mảnh đất mà anhchị em hắn được thừa kế từ bố mẹ đã chết vào những năm 1970. Trang trại chuyênnuôi và giết mổ lợn.

Vào tháng 3/2004, tiến sĩ Perry Kendall, một quan chức y tế tại Birtish Columbiacông bố thông tin rúng động liên quan đến tên giết người hàng loạt RobertPickton: thịt lợn xuất từ trang trại lợn của Pickton có khẳ năng bị trộn chungvới thịt của các nạn nhân, sau đó được xử lý để dùng làm thức ăn cho người.

Bài báo trên tờ The Toronto Star vào 12/3/2004 phản án, Pickton thường lôi kéogái mại dâm tới khu trang trại cùng với nhiều vị khách khác. Pickton tỏ ra hàophóng, nấu ăn cho khách, phát ma túy và chủ trì những buổi tiệc tùng hoang dạithâu đêm suốt sáng. Các điều tra viên lo ngại thực phẩm mà hắn phục vụ khách cóthể có lẫn thịt của các nạn nhân.

Mặc dù các sản phẩm thịt từ trang trại này chưa từng được phân phối dưới dạngthương phẩm nhưng có khoảng 40 người bạn và hàng xóm của Pickton thường lấy thịttừ trang trại này. Vì vậy, ông khuyến cáo, bất kỳ người nào vẫn còn các sản phẩmthịt lợn đông lạnh của trang trại Pickton cần phải giao nộp ngay cho cảnh sát.

Bài viết trên báo AP Online với tiêu đề “Thịt người thịt lợn lẫn lộn” đề cậpnguy cơ lan truyền bệnh tật từ thịt lợn trộn thịt người sang người tiêu thụ lànhỏ. Nếu thịt lợn được nấu chín kỹ, các tác nhân gây bệnh trong thịt sẽ bị pháhủy. Mặc dù vậy, khả năng vô tình tiêu thụ lợn trộn lẫn thịt người khiến nhữngngười nhận các sản phẩm thịt từ trang trại này thêm bức xúc.

Dự kiến phiên tòa xét xử Pickton sẽ diễn ra vào đầu năm 2005, gần 3 năm kể từngày bị bắt. Lý do trì hoãn phiên tòa là do có hơn 10.000 mẫu chứng cứ được tìmthấy ở trang trại cần được nhân viên pháp y xét nghiệm. Hơn nữa, cũng cần thêmthời gian để chuẩn bị các thủ tục pháp lý đưa Robert Pickton ra tòa. Canada lànước không áp dụng án tử hình vì vậy Pickton nếu bị kết án sẽ bị phạt tù chungthân.

Quá trình tố tụng Pickton trải qua nhiều giai đoạn, từ thẩm vấn lấy lời khai đếnphân tích vật chứng. Trong tuần thứ 4 của phiên tòa xét xử Robert “Willie”Pickton diễn ra vào giữa tháng 2, một quan chức lực lượng cảnh sát hoàng giaCanada, Jack Mellis cho biết dấu máu trên ga trải giường ở “ngôi nhà di động”của Pickton, qua xét nghiệm ADN khớp với nạn nhân Mona Wilson. Đầu và hai taycủa cô gái này bị Pickton chôn xuống đất và được cảnh sát tìm thấy khi khai quậtkhu đất trang trại vào năm 2002, 6 tháng kể từ ngày cô mất tích.

Các nhân viên điều tra đã xới tung, đào sâu hàng mét đất của khu trang trại rộng17 mẫu để tìm kiếm các mảnh xương, mẫu máu, răng, tóc… phân tích ADN xác địnhnạn nhân. Cuộc tìm kiếm chưa hẹn ngày kết thúc.

Vào cuối tháng 2, hai nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát hoàng gia Canada chobiết họ đã tình cờ tìm thấy đầu của Sereena Abotsway và Andrea Joesbury bị cắtrời và cất dấu trong tủ lạnh vào 4/2002. Các điều tra viên cũng lôi lên xươnghàm của Brenda Wolfe bị vứt trong đống bùn chuồng lợn và chiếc xương hàm củaMarnie Fay ở một vị trí khác.

Tại phiên tòa, Pickton hiếm khi biểu hiện sự dao động khi hắn ngước nhìn vàokhoảng không hoặc liếc nhìn các nhân chứng. Hàng ngày, hắn bước vào phòng xử án,mặc chiếc áo chui cổ và mang một cuốn sổ đầy các ghi chú hay các chữ viết ngệchngoạc. Hắn trông có vẻ buồn chán. Vẻ buồn chán của hắn dường như biểu hiện chânthực nỗi chán ngán của các phương tiện truyền thông đại chúng khi các chứng cứlặp lại nhiều lần đến mức nhàm chán.

Phân tích pháp y


Khi tòa nhắc đến cái cưa cầm tay được nghi dùng để cưa đôi hộp sọ và xương củacác nạn nhân, trông Pickton có vẻ thích thú thậm chí vui vẻ. Có những vết cưatrên xương hàm, xương sườn, hai xương chân và vài xương sống của nạn nhân Wolfemà cảnh sát đã thu thập được. Mười trong số 45 lưỡi cưa được đưa thu làm bằngchứng vì cảnh sát cho rằng lưỡi dao thì không thể có những vết cắt trên xươngnhư vậy.

Trong phiên tòa xét xử Pickton, nhà côn trùng học thuộc cơ quan pháp y, tiến sỹGail Anderson cho biết nhiều phần thi thể của Abotsway và Joesbury bị nhúng hóachất vài tuần đến vài tháng trước khi được đem trữ trong tủ lạnh. Côn trùng đãbâu đến các xô chứa các phần thi thể của nạn nhân khi các phần thi thể này đượcđưa lên tủ lạnh trữ đông. Loại côn trùng và thời thời gian trữ đông sẽ giúp xácđịnh được khoảng thời gian hung thủ gây án.

Từ tháng 4 đến đầu tháng 5, khi các nhân viên pháp y trả lời chất vấn của tòa vềcác khám nghiệm tử thi, các thành viên bồi thẩm đoàn được xem những bức ảnh đồhọa về các bộ phận đầu, tay và các bộ phận khác đang phân hủy. Nhân chứng đầutiên cho biết những chiếc sọ đã được cắt ra từ cả hai phía trước và phía sau vớimột chiếc cưa cầm tay. Người này cũng miêu tả những vết thương do súng bắn vàoba nạn nhân, mặc dù các chuyên gia đạn đạo không thấy mối liên quan giữa các vếtđạn với bất kỳ khẩu súng tại hiện trường.

Khi thẩm phán James Williams đề cập đến các bức ảnh chụp lũ giòi đang bò trênlớp da bong chóc của một số nạn nhân ông đã cho dừng phiên tòa sang hôm sau.Ngày xét xử hôm sau, bồi thẩm đoàn tiếp tục với lời khai về khẩu súng lục ổ quaycỡ nòng 0,22 ly với một dương vật giả gắn trên nòng súng. Cảnh sát phát hiệntrên dương vật giả có chứa AND của một người và có thể đó là dương vật củaPickton.

Nhà hóa học thuộc cơ quan pháp y, Tony Fung trả lời trước tòa rằng một chấttrong ống tiêm được tìm thấy trong văn phòng của Pickton là methanol. Chất nàythường được sử dụng làm dung môi để lau kính xe ô tô. Tờ CanWest News Serviceđưa tin một người quen của Pickton cho biết hắn từng nói về việc sử dụng loạidung dịch này để giết những người nghiện ma túy.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát đặt ra câu hỏi tại sao không tìm thấy methanoltrong thi thể của các nạn nhân. Nhưng cảnh sát tìm thấy cocain trong tất cả cácmẫu mô của nạn nhân cùng với thuốc ngủ gây tê và thuốc an thần (Valium, loạithuốc dùng để giảm căng thẳng thần kinh). Tuy nhiên, nhà nghiên cứu chất độcHeather Dinn không nói rõ rằng các loại thuốc này có thể gây tử vong nếu dùngvới liều lượng lớn.

Các nhân viên pháp y cho biết họ đã kiểm tra hàng chục nghìn mảnh xương, hầu hếtđó là xương động vật nhưng một vài mảnh trong số đó là xương ngón chân, gót chânvà xương sườn của người.

Các nạn nhân

Vào 10/5 sau khi đã có 78 nhân chứng ra chất vấn tại tòa, bồi thẩm đoàn biếtthêm thông tin Brenda Wolfe, mẹ của hai đứa trẻ, đã đề nghị được hưởng trợ cấplương thực từ chính phủ vì cô có quá ít tiền để làm một bữa cơm giáng sinh tươmtất cho các đứa con.

Xác gái mại dâm trộn lẫn với thịt lợn
Andrea Joesbury.

Elaine Allen, một người làm côngcho Women"s Information Safe House (WISH), một trung tâm tư vấn cho phụ nữ tạiVancouver. Elaine Allen quen biết 5 trong số 6 nạn nhân và khai với bồi thẩmđoàn điều cô biết về họ. Cụ thể Andrea nói năng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ; GeorginaPepin thẳng tính, trong khi Mona có một gã bạn trai luôn đòi hỏi, bắt cô rangoài làm điếm để lấy tiền. Cô nói, Andrea là vị khách tử tế nhất mà cô biết. Côấy vừa lịch sự vừa hiểu tâm lý người khác.

Xác gái mại dâm trộn lẫn với thịt lợn
Georgina Pepin & Brenda Wolf.

Những người quen biết các nạnnhân này trước khi họ mất tích cũng đến làm chứng tại tòa. Qua lời khai của cácnhân chứng, bồi thẩm đoàn biết thêm rằng một số phụ nữ đã phải hành nghề mại dâmđể nuôi con cái vì trợ cấp chính phủ không đủ.

Câu hỏi đặt ra là Pickton đã xử lý các thi thể các nạn nhân như thế nào sau khihọ chết. Jim Cress, một lái xe cho công ty xử lý xác động vật, vật nuôi ởVancouver (xác động vật, vật nuôi sau khi chúng chết được xử lý để tách lớp mỡra khỏi các phần khác để sử dụng làm nhiều sản phẩm khác) cho biết đã chở 2 đến5 thùng nầm lợn và khoanh thịt đốt từ trang trại lợn của Pickton để chuyển đếnkhu xử lý tại West Coast Reduction và có lần Cress đã nhìn thấy Pickton vứt cáigì đó ở khu vực này. Lời khai này có thể là một gợi ý, mang lại lời giải đápPickton đã xử lý tử thi như thế nào.

Nhân chứng thứ 1: Pat Casanova. Pat Casanova là tên đồ tể, chuyên giết thịt lợnở trang trại của Pickton. Hắn từng bị bắt vì bị tình nghi giết 15 nạn nhân màsau này cảnh sát tìm ra thủ phạm là Pickton. Tuy nhiên hắn không thể nhớ nổitừng dùng tủ lạnh nơi chứa thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy năm 2002 haykhông. Tuy nhiên, ở phiên điều trần sơ bộ hắn lại khai rằng hắn thỉnh thoảng códùng chiếc tủ lạnh đó, mãi cho đến 1 tháng trước khi Picton bị bắt. Sự thực vềvấn đề này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Casanova, từng kết hôn và phải điều trị bệnh ung thư vòm họng, khai rằng hắntừng quan hệ tình dục qua đường miệng với Andrea Joesbury, một trong số nhữngnạn nhân bị Pickton giết, khi còn làm việc tại trang trại của Pickton. Hắn nhớcô gái còn được gọi với tên “Angel”. Chính Dinah Taylor đã đưa cô gái đến trangtrại. Casanova đã trả tiền cho Taylor, sau đó tên này đưa lại một ít cho Angel.Casanova cũng kể rằng hắn đã để ý đến quần áo ở trên xe của Pickton và một sốchiếc ví của phụ nữ nhưng thừa nhận rằng Pickton chưa bao giờ nói với hắn về cáccô gái mất tích. Casanova đã quen biết Pickton được khoảng 20 năm và từng nhìnthấy Pickton giận dữ chỉ duy nhất một lần.

Sau khi bị phát hiện đã nói dối trong những lần khai trước đó, Casanova thừanhận rằng hắn từng quan hệ tình dục với chỉ một người phụ nữ tên “Roxanme”. Điềunày hắn khai với cảnh sát sau khi Pickton bị bắt. Hắn nói nhiều về Angel và cóthể hắn là một trong những người cuối cùng nhìn thấy cô còn sống. Các luật sưbiện hộ cho Pickton dường như đang hi vọng có thể biến Casanova trở thành đốitượng tình nghi trong vụ giết hại Angel. Bồi thẩm đoàn thấy rằng Casanova có thểnói dối dễ dàng để bảo vệ mình. Do vậy, lời khai của hắn không thể tin tưởngđược.

Khi được hỏi về các chứng cứ thu được tại lò mổ, hắn giải thích dấu ADN trên cửalò mổ là do hắn bị nôn sau khi hắn điều trị ung thư họng. Hắn chối việc sử dụngcác túi đựng cam để chở thịt lợn, khiến cảnh sát nghi ngờ hắn có thể là kẻ giếtngười vì DNA của một nạn nhân được tìm thấy ở một trong số các túi này.

Liệu các luật sư bào chữa cho Pickton có thành công khi chuyển mối nghi ngờ từthân chủ của mình sang Casanova vẫn còn là vấn đề phải xem xét nhưng họ đã cốgắng bóp méo lời khai của Casanova theo hướng bất lợi cho hắn. Với nhân chứngtiếp theo, họ cũng làm tương tự.

Nhân chứng thứ 2: Scott Chubb. Scott Chubb, từng là một tên nghiện ma túy, làmột trong những nhân chứng quan trọng của vụ án. Anh ta thường xuyên lui tớitrang trại của Pickton và được Pickton kể cho nghe về những ý định đen tối củahắn. Cũng chính anh ta là người cung cấp thông tin ban đầu để cảnh sát tìm tớitrang trại lợn.

Scott gặp Pickton năm 1993 và trở thành người làm công cho Pickton. Hạ sỹ NathanWells đối xử với Chubb như người cung cấp thông tin và trả cho anh ta tất cả là1,450 USD để lấy những thông tin Chubb biết về Robert Pickton. Nhờ những thôngtin Chubb cung cấp, cảnh sát có lý do để khám xét trang trại lợn tìm vũ khí tàngtrữ bất hợp pháp. Wells nói rằng lúc đó anh không ý thức được rằng Pickton làmột đối tượng tình nghi trong vụ biến mất bí ẩn của các phụ nữ Đông Vancouver màchỉ quan tâm đến việc tịch thu vũ khí bất hợp pháp.

Luật sư bên nguyên, ông Geoff Baragar chất vấn Chubb về cuộc nói chuyện lạ giữaanh ta với Pickton. Trong cuộc nói chuyện, Pickton nhắc đến mọt người phụ nữ tênLynn Ellingsen đang đòi giá khá cao với Pickton và hắn muốn Chubb “nói chuyện”với cô gái này. Chubb hiểu rằng ý Pickton muốn Chubb cho cô ta một bài học. Cảnhsát nghi ngờ rằng cô gái này đang gửi thư nặc danh tống tiền Pickton vì cô đãnắm thóp của hắn). Pickton đã đưa cho anh ta 1000 USD để thực hiện phi vụ kia.

Trong buổi chất vấn, Chubb còn kể Pickton đã nói với anh ta rằng giết những kẻnghiện ma túy thật dễ. Nếu tiêm nước rửa kính vào cơ thể, họ sẽ chết còn cảnhsát không phát hiện ra và bỏ qua vì cho rằng người đó chết do dùng thuốc quáliều.

Trong cuộc thẩm vấn, luật sư của Pickton, ông Peter Richie đưa Chubb vào tầmngắm, định chứng minh cho mọi người thấy Chubb là một người “ba phải”, dễ láiphát ngôn theo ý của công tố viên yêu cầu, thậm chí mâu thuẫn với những điều anhta đã khai. Ông muốn Chubb thừa nhận đang cố moi tiền của cảnh sát, đổi lạiChubb sẽ cung cấp cho cảnh sát thông tin.

Số tiền có thể là vài nghìn đô la nhưng Chubb từ chối nhận tiền với vai trò làngười cung cấp thông tin mặc dù theo ghi chú của cảnh sát, họ đã trả anh ta tiềnđể có thông tin. Mặc dù vậy, Chubb nói với các luật sư rằng họ có thể đón đầu vàlợi dụng những điểm yếu trong lời khai của anh ta nhưng anh ta không phải kẻgiết 6 cô gái kia.

Nhưng có điều lạ là anh ta chối rồi sau đó lại thừa nhận một số tình tiết. Ví dụnhư anh ta khai rằng mình không biết nhiều về súng và chỉ thừa hành nhiệm vụtheo yêu cầu của Pickton trong khi thực anh ta từng có tiền án sở hữu vũ khítrái phép. Anh ta từng khai với cảnh sát rằng đã nhìn thấy vũ khí cấm ở khutrang trại, một cây súng Mac 10 nhưng tại phiên tòa Chubb lại khai anh ta khôngnhìn thấy khẩu súng đó, đó là do Well nhớ nhầm.

Pickton có vẻ thích sự bội tín của Chubb, hắn thậm chí còn mỉm cười mặc cho lờikhai của Chubb gây bất lợi cho hắn.

Theo Thủy Linh
         Xzone