Cho một tình yêu xoay quanh cuộcđời Linh Đan, con gái duy nhất của một gia đình thương gia giàu có và sống chủyếu ở nước ngoài. Linh Đan yêu Hà Hải và mơ ước trở thành ca sĩ. Tuy không ủnghộ nhưng thấy không lay chuyển được con gái, cha mẹ Linh Đan đã cho cô về nướcđể theo đuổi khát vọng.
![]() |
Mỹ Tâm trong một cảnh quay. Ảnh: BHD cung cấp |
Về nước, Linh Đan tha hồ đắm mìnhvới vũ đạo và thanh nhạc. Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài khi cha mẹ cô vướngvào một phi vụ làm ăn bất ổn, phải bỏ trốn và để cô con gái ở lại cùng một bứcthư. Tai họa biến Linh Đan từ một tiểu thư khuê các thành cô gái vô gia cư,không một đồng xu dính túi. Đúng lúc cần một chỗ dựa thì tình yêu của cô cũngcất cánh bay đi.
Bỏ thành phố, Linh Đan bắt đầuđối mặt với chuỗi ngày đầy bất trắc. Phải tá túc ở nhà Trần Vũ – chàng đầu bếptừng bị cô “hành hạ” nhiều phen khi còn là tiểu thư - Linh Đan không ít lần khổsở vì bà nội anh cho cô là “gái chưa chồng khăn gói theo trai”! Trong thời giannày, Linh Đan không may bị Đặng Vịnh tán tỉnh. Không chiếm được trái tim LinhĐan, Đặng Vịnh lập bẫy, buộc cô phải ra khỏi nhà Trần Vũ. Đúng lúc đó, cô nhậnđược lời tỏ tình của chàng ca sĩ Việt Kiều Jonny – một người yêu cô tha thiết,lại đủ sức giúp cô tỏa sáng ở lĩnh vực ca hát…
![]() |
Mỹ Tâm đã dành hẳn nửa năm 2010để tập trung cho bộ phim này. Ngoài các ca khúc nổi tiếng nhất làm nên tên tuổitrong 10 năm qua, cô còn sáng tác một loạt ca khúc riêng cho bộ phim truyền hìnhlãng mạn này.
Bộ phim dài 36 tập (đạo diễn Nguyễn Tranh – Lê Hóa, biên kịch Thuỳ Linh) sẽ ramắt khán giả lúc 21h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần trên kênh VTV3, kể từ ngày7/10.
Theo Kim Vân
Đất Việt