Chỉ sau 2 năm về chung 1 nhà, nàng dâu đã phải ký vào đơn ly hôn vì vợ chồng không tìm được nói chung, chia tay trong hụt hẫng.
Sai lầm từ quyết định nghỉ việc, thiếu rõ ràng về kinh tế
“Ngày mà mình kết hôn cũng chính là ngày mà mình ly hôn!
Chào mọi người mình năm nay 31 tuổi, lập gia đình được hơn 2 năm. Mình và chồng của mình từ khi yêu nhau cho đến cưới nhau là hơn 10 năm, bên nhau từ năm cấp 3, đại học, rồi ra trường đi làm. Cứ ngỡ tình yêu ấy rồi sẽ có một cái kết thật viên mãn, nhưng đến cuối cùng vẫn là sự chia ly.
Trước khi cưới bọn mình mỗi đứa một công việc, nhưng sau cưới thì mình xin nghỉ làm, buôn bán cùng chồng. Sau một thời gian thì mình thấy giữa bọn mình không tìm được tiếng nói chung trong công việc, mình không yêu nghề và cảm thấy không được tự do trong kinh tế nên mình quyết định muốn đi làm trở lại. Chồng mình buôn bán cùng gia đình, vì cả nhà đang tập trung làm cùng nhau nên kinh tế gia đình do bố mẹ chồng quản lý. Hai vợ chồng mình không có nguồn kinh tế riêng nào nên cần gì mua gì cũng đều phải xin tiền bố mẹ chồng. Mình có ngỏ ý với chồng mình, nhưng chồng mình không muốn, chỉ muốn mình ở nhà cùng chồng buôn bán, lo cơm nước cho chồng con và phụ giúp bố mẹ chồng. Với chồng mình, mình xin đi làm là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cho bố mẹ mình, không nghĩ gì cho chồng, cho bố mẹ chồng”.
Theo lời kể của chủ top, 2 vợ chồng cô từng có một tình yêu bền lâu suốt 10 năm tuổi trẻ. Thế nhưng kết hôn không giúp họ nối dài hạnh phúc mà lại đặt dấu chấm hết cho cuộc tình, căn nguyên bắt đầu từ quyết định nghỉ công việc riêng để ở nhà buôn bán cùng chồng và bố mẹ chồng.
Cả nhà tập trung cùng nhau làm kinh tế và tài chính do bố mẹ chồng quản lý, 2 vợ chồng chủ top không có nguồn tiền riêng nên làm gì cũng phải xin tiền bố mẹ chồng. Sau một thời gian, bản thân cảm thấy mất tự do về kinh tế, cũng không mặn mà với công việc buôn bán nên cô muốn xin đi làm trở lại thì không nhận được sự đồng thuận của chồng.
Không những thế, người này còn cho rằng vợ xin đi làm là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho chồng và bố mẹ chồng. Anh ta vẫn chỉ muốn vợ loanh quanh ở nhà lo cơm nước và phụ việc buôn bán mà nhất định không hiểu cho nỗi lòng của vợ. Dù vợ có thuyết phục ra sao, người chồng này vẫn cương quyết không đồng ý, kể cả phải ly hôn.
“Bản thân mình thực sự không biết mình sai ở đâu khi mình chỉ muốn xin đi làm, đi làm rồi nhưng mình vẫn sẽ lo công việc nhà đầy đủ, những lúc ở nhà hay rãnh rỗi mình vẫn sẽ đỡ đần công việc của nhà chồng. Mình đi làm rồi, kinh tế của hai đứa sẽ khá hơn, tiền bỉm, tiền sữa cho con, rồi tiền công chuyện của hai đứa nữa... mình sẽ lo hết, không cần phải xin tiền ông bà. Chồng mình thì cứ tập trung buôn bán, không cần đưa tiền cho mình cũng được. Nhưng chồng mình nhất định không chịu, nói nhỏ, nói to, nói nặng, nói nhẹ chồng mình vẫn không đồng ý, cho dù phải ly hôn vẫn bắt mình phải ở nhà”, chủ top buồn bã chia sẻ.
Hôn nhân kết thúc vì sự áp đặt, thiếu đồng cảm của người chồng?
Theo dõi câu chuyện, có lẽ ai cũng hiểu cho tâm trạng và nỗi lòng của nàng dâu bị phụ thuộc vào kinh tế vì trước nay nó cũng là căn nguyên khiến rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy nhưng người chồng lại vô cùng bảo thủ và áp đặt, dù vợ nói gì anh ta cũng không chịu hiểu hay xuống nước. Đến khi chủ top cương quyết đi làm lại thì anh ta còn căng thẳng hơn nữa, đối xử với vợ như người vô hình khiến cô rơi vào tình trạng hụt hẫng, nặng nề đến không thể chịu đựng nổi, cuối cùng phải chọn giải pháp ly hôn.
“Từ ngày mình xin đi làm, cuộc sống hai vợ chồng thực sụ rất nặng nề, không hỏi han gì nhau. Chồng mình làm gì, đi đâu cũng chỉ nói với nhà chồng. Còn mình thì thấy bản thân như thừa thãi vì chẳng biết gì, biết nói chuyện cùng ai.
Hôm nay, bọn mình ly hôn rồi. Chẳng biết khi mình ký vào tờ đơn ly hôn là mình đúng hay sai nữa hoặc mình có vội vàng quá hay không. Nhưng ít ra mình cảm thấy mình được nhẹ nhõm, khi mỗi ngày được làm công việc mình yêu thích, muốn sắm cho con những bộ quần áo mà con thích, mỗi buổi sáng đi chợ chẳng còn phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng, ngày hôm nay cũng chẳng phải chỉ ở nhà quanh quẩn chuyện bếp núc, ngày hôm qua mẹ mình than đau lưng, mình có tiền của mình mua sữa cho bà... chỉ vậy thôi. Dù biết sẽ thiệt thòi cho con, nhưng với mình con vẫn sẽ có bố, có me, có ông bà nội, ông bà ngoại, vẫn sẽ được yêu thương, mỗi sự kiện quan trọng trong cuộc đời của con đều sẽ có mặt của tất cả mọi người, chỉ là bố mẹ nó không ở cạnh nhau thôi”.
Rất nhiều cư dân mạng đã đồng tình với quyết định của chủ top và động viên cô mạnh mẽ vượt qua. Dù có đau khổ nhưng cô cảm thấy được nhẹ nhõm và được là chính mình, được tự do làm điều mình muốn. Nói như nhận định của nhiều độc giả, chồng chủ top mới chính là người ích kỷ khi không hiểu và không tôn trọng lựa chọn của người vợ, không đủ yêu thương và bao dung để tạo điều kiện cho cô được làm điều mình muốn, lại bảo thủ và áp đặt như vậy thì chia tay chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
“Thực sự người phụ nữ làm ít làm nhiều gì cũng nên đi làm. Người chồng để vợ mình đi làm là 1 người đàn ông thông minh, 1 là phụ giúp kinh tế, 2 là để tinh thần vợ mình luôn vui vẻ, thoải mái và có mối quan hệ riêng rồi cuộc sống vợ chồng viên mãn hơn. Người chồng này quá ích kỷ khi không thấu hiểu và nghĩ đến vợ mình. Giống như chị vợ này nói, khi có tiền muốn mua gì cho con thì mua, cho bản thân và gia đình cũng dễ dàng hơn”.
“Khi lập gia đình thì nên tự chủ quản lý kinh tế. Chứ cứ phụ thuộc với lại để bố mẹ quản lý hết thì đỡ sao được. Đặt vào hoàn cảnh vợ muốn mua hay biếu đằng ngoại ít tiền thì mở lời xin kiểu gì. Chị làm vậy là đúng rồi, không cần tiếc một kẻ ích kỷ như vậy".
"Anh chồng chị ích kỉ, vì nghĩ ảnh bị giới hạn trong cuộc sống kinh doanh tại gia nên không muốn chị ra ngoài xã hội giao lưu tiếp xúc rộng mở hơn anh ta. Sự ích kỉ của chồng làm chèn ép cuộc sống gia đình chị hơn thôi. Chúc chị hạnh phúc!"
"Nói thật lấy chồng rồi mà tiền làm bao nhiêu mẹ chồng quản lý muốn ăn gì mua gì phải ngửa tay xin từng bữa nó nhục, cho nên độc lập tự đó hạnh phúc nhé, tiền mình làm ra tự mình tiêu, có ít tiêu ít mẹ con nương tựa nhau".
"Cuộc đời là vậy yêu nhau tận 10 năm trời tưởng hợp nhau lắm cuối cùng lấy nhau về không chịu được áp lực cuộc sống mà chia tay".
Theo V.K - Vietnamnet