Lúc 15 giờ ngày1-8, trong cơn mưa, mặt đường ngay giao lộ Phan Đình Phùng- Hoàng Văn Thụ (ngãtư Phú Nhuận), quận Phú Nhuận - TP.HCM, bỗng nhiên võng xuống rồi sụp hẳn, để lộmột hố sâu hơn 2 mét, rộng hơn 3 mét, vừa đủ lọt một chiếc xe hơi. Rất may, sựcố xảy ra đang lúc trời mưa to nên không ai bị sa xuống hố.

Xuất hiện hố sâu rộng hơn 3 mét giữa ngã tư Phú Nhuận
Sau khi phóng viên báo tin, hai cảnh sát giao thông đến hiện trường để… ngó, rồi bỏ đi.

Theo quan sát củaphóng viên tại hiện trường, vị trí mặt đường bị sụp nằm ngay lằn phui thi côngtuyến ống thoát nước thuộc dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghèvừa được đơn vị thi công tái lập trước đó vài ngày.

Sau khi xảy ra sựcố, người dân gần đó đã dùng các vật dụng tại chỗ rào xung quanh để cảnh báongười đi đường tránh xa. Phóng viên đã liên lạc qua điện thoại với một cán bộĐội CSGT Tân Sơn Nhất (trụ sở cách hiện trường vài trăm mét) để thông báo và đềnghị cử lực lượng đến phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông để tránh xảyra tai nạn. Gần nửa tiếng sau có hai CSGT đi mô tô ghé qua ngó trước ngó sau rồiquay xe, mất dạng.

Ông Lê VănThạch, đội phó Đội 3 Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết có nhận đượctin báo của người dân và ông đã liên lạc yêu cầu nhà thầu Tổng công ty xâydựng số 1 đến hiện trường khắc phục sự cố. Tuy nhiên, đến 16 giờ khi phóngviên rời khỏi hiện trường, chưa có đơn vị nào đến để điều tiết giao thông,khắc phục sự cố.

Trong khi đó, nhiềungười đi đường hiếu kỳ đến gần để xem và hố sâu ngày một lở rộng.

Theo N.Triều
Tuổi Trẻ