Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định, anh sẽ không bao giờ gia
nhập Man City, bởi hành động đó sẽ khiến thầy cũ Ferguson và các fan Quỷ
đỏ phật lòng.
Ngay sau trận đấu giữa Real và
Granada, Ronaldo đã tuyên bố cảm thấy buồn vì "lý do chuyên nghiệp". Chỉ
cần lời phát biểu ấy cũng đủ thu hút sự tập trung của tất cả giới
truyền thông.
![]() |
Ronaldo sẽ không chuyển đến Man City |
Cũng
gần như lập tức, một vài "ông lớn" ở châu Âu đã bắt đầu đánh tiếng săn
đón ngôi sao người Bồ. Man City chính là đội bóng tỏ rõ quyết tâm nhất.
Tuy nhiên, nguồn tin gần gũi Cristiano Ronaldo cho biết.
"Ronaldo
giữ mối quan hệ mật thiết với Sir Alex Ferguson. Đến giờ họ vẫn thường
xuyên liên lạc với nhau. Bởi thế, Cristiano sẽ không chuyển đến đội bóng
đối địch với M.U, vì sẽ khiến nhà cầm quân người Scotland và CĐV M.U
không vui."
Trong cuộc
trả lời phỏng vấn mới đây, Ronaldo thổ lộ: "Khi đến Old Trafford tôi mới
18 tuổi. Sir Alex như người cha thứ hai của tôi vậy. Ông ấy đã chỉ bảo
và dạy dỗ tôi rất nhiều điều.
Tôi
đã làm việc cùng Sir Ferguson suốt 6 năm và ông là một nhân cách lớn,
một HLV tài ba. Trên quan điểm cá nhân, Sir Alex và Jose Mourinho chính
là 2 nhà cầm quân xuất sắc nhất Thế giới hiện nay."
Lúc
này, Ronaldo đang tập trung cùng các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha để
chuẩn bị cho lượt trận vòng loại World Cup 2014 diễn ra vào cuối tuần
này.
Trước những lời đồn
đoán cho rằng, mục đích lời phát biểu của Ronaldo là vì tiền, muốn có
được bản hợp đồng mới hậu hĩnh hơn, tiền vệ 27 tuổi đã phản bác trên
trang mạng cá nhân Twitter.
"Tôi
cảm thấy buồn và muốn nói lên tâm trạng đó. Mọi người nghĩ tôi đã vòi
tiền, nhưng rồi tất cả sẽ hiểu đây không phải là nguyên nhân. Tôi tôn
trọng Real và chính bản thân mình. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục thi đấu và
cống hiến hết khả năng mình cho đội chủ sân Bernabeu."
Theo Vietnamnet