Gã thanh niên nhờ cô bé đưa vềnhà, khi đi qua nghĩa trang, đã lôi tuột cô nữ sinh lớp 10 vào trong giở trò đồibại.
TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiênphúc thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Cường (SN 1985, trú tại khu 2, xã Thạch Sơn,Lâm Thao, Phú Thọ) về tội hiếp dâm trẻ em. Cường bị tòa sơ thẩm cấp huyện xét xử7 năm, 6 tháng tù giam về tội này. Gia đình bị hại là cháu Phạn Thị Thi, SN 1994không đồng tình với bản án sơ thẩm nên đã làm đơn kháng cáo.
![]() |
Trần Văn Cường tại tòa phúc thẩm. |
Theo ông Phan Văn Nguyện (SN1945, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ, ông nội cháu Thi, một buổi tối hồi tháng3, ông thấy cháu gái hớt hải chạy về nhà, mặt mũi bơ phờ, quần áo lấm lem. Thấycháu gái mặt tái xanh tái vàng, ông Nguyện hỏi mãi thì cháu Thi kể vừa bị tên“yêu râu xanh” Trần Văn Cường (SN 1985, trú tại khu 2, xã Thạch Sơn, Lâm Thao,Phú Thọ) cướp đi đời con gái.
Giám định pháp y cho thấy, cháuThi đã bị rách màng trinh mới do tác động cơ học bên ngoài vào, khiến tỷ lệthương tích 17%. Nghiêm trọng hơn, cháu thi tỏ ra rất hoảng loạn nên gia đìnhông Nguyện đã phải đưa cháu mình vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.Thi đang đi học lớp 10 nên đã phải nghỉ học nhiều ngày.
Hai ngày sau khi thực hiện hànhvi đồi bại đối với cháu Thi, Cường đã quay về nhà anh Tuệ (là bố của bị hại) xincưới cháu Thi làm vợ. Đúng lúc này, gia đình ông Nguyện đã báo công an xã và tênyêu râu xanh đã phải nhận tội.
Cường khai nhận rằng, tối 20/3,cháu Thi đi đám cưới cùng bạn ở một gia đình trong xã. Cường đã mượn xe máy đểThi đưa một người chị họ về. Khoảng 20h30, Thi đi xe quay lại đám cưới, định trảxe thì Cường đã nhờ cô bé đưa về nhà.
Chưa kịp để cho cháu Thi nói gì,Cường đã cầm tay lái xe, ngồi lên và đẩy cô gái về phía sau, còn mình cầm lái.Khi đi qua lỗi rẽ vào nhà Cường mà không thấy anh ta rẽ, Thi hỏi: “Anh đi đâuđấy?”, Cường trả lời: “Đi ra đây nói chuyện một tý”. Thi bảo Cường: “Cho emvề nhà, không về muộn bố em mắng”.
Vờ như không nghe thấy cô gái nóigì, Cường điểu khiển xe lao nhanh ra khu nghĩa trang Bờ Gia (thuộc địa bàn khu3, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ).
Sợ hãi, Thi nhảy xuống xe địnhchạy thì bị Cường tóm lấy tay kéo vào trong nghĩa trang. Cô nữ sinh chống cựquyết liệt, rồi van xin, nhưng Cường vẫn thực hiện hành vi đến cùng. Gây ánxong, hắn còn quay lại đám cưới và nói chuyện với một người thanh niên khác mộtcách rất hoan hỷ.
Phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện LâmThao tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cường 7 năm 6 tháng tù giam về tội: “Hiếp dâmtrẻ em”, đền bù cho gia đình bị hại gần 25 triệu đồng.
Đến phiên tòa phúc thẩm, gia đìnhbị hại không hề nhận được tiền bồi thường nhưng tòa sơ thẩm vẫn tính bị cáo đãbồi thường và coi đây là một trong những tình tiết giảm nhẹ. Bức xúc với mức án7 năm 6 tháng tù dành cho Cường, ông Phan Văn Nguyên, ông của bị hại cho biết sẽkháng cáo lên giám đốc thẩm.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.