- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
10 câu nên tránh khi cãi nhau
Tranh cãi tích cực giúp cho tình cảm thêm gắn bó. Nhưng nếu bạn vì cái tôi cá nhân quá lớn mà rơi vào kiểu đôi co hiếu thắng thì sẽ rất dễ thốt ra những lời có sức sát thương lớn gây tổn hại nghiêm trọng đến đối phương.
Tranh cãi tích cực giúp cho tình cảm thêm gắn bó. Nhưng nếu bạn vì cái tôi cá nhân quá lớn mà rơi vào kiểu đôi co hiếu thắng thì sẽ rất dễ thốt ra những lời có sức sát thương lớn gây tổn hại nghiêm trọng đến đối phương.
Trong lúc cáu giận người ta dễ nói ra những điều mà thực tâm không nghĩ thế, song những lời đã nói ra rồi thì thật khó mà lấy lại, bất kể sau đó bạn có xin lỗi đến bao nhiêu lần. Các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên thốt ra câu này khi đã hoàn toàn sẵn sàng đặt bút ký.
“Tôi không điên!”
Thế thì tại sao bạn lại trừng mắt, đóng sầm cửa và gằn giọng nhát gừng trước mỗi câu hỏi của đối phương? Đóng chặt cánh cửa, cố gắng phớt lờ mọi cảm xúc của bản thân là phản ứng thường thấy trong các cuộc xung đột. Ai cũng muốn được người khác chấp nhận, không muốn người khác khó chịu với mình. Song đôi khi, thật khó hiểu tại sao bản thân ta lại là kẻ khó chịu, tức giận vì những lý do không đâu. Sẽ tốt hơn nếu bạn im lặng trong lúc cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt và chỉ mở lời lúc đã hạ hỏa, vậy sẽ bớt “điên” hơn.
“Anh giống hệt bố anh”
Thường cánh phụ nữ sẽ dùng sự so sánh này khi muốn nói đến những đặc điểm tiêu cực, và cách so sánh của bạn khiến anh ấy thấy không được nhìn nhận là chính mình. Ai cũng muốn được xem là một cá thể độc lập, bạn đang làm tổn thương lòng tự trọng của chồng. Đàn ông không thích bị đem ra so sánh với bất cứ ai.
“Nhìn đi, anh làm thằng bé sợ phát khóc rồi”
Khi con bắt đầu khóc, bạn bắt đầu đổ hết lỗi cho người kia. Song bạn có nghĩ, một người thì không thể làm nên cuộc tranh cãi? Nếu đứa trẻ bắt đầu cảm thấy sợ hãi và khóc ré lên, thì đó là vì cả hai bố mẹ đang trở nên mất kiểm soát. Tốt nhất là tìm cách giúp con bình tĩnh hơn, giúp cả bạn hạ nhiệt nữa, hai người sẽ bắt đầu nói lại mọi chuyện với một thái độ tích cực hơn.
Nếu con bạn đã đủ lớn, đừng cố tình giải thích rằng bố mẹ không phải đang cãi nhau (rõ ràng các bạn đang cãi vã còn gì). Hãy cho con biết rằng cả bố và mẹ đều có đôi chút mất bình tĩnh, nhưng bố mẹ vẫn yêu nhau và sẽ giải quyết được vấn đề.
“Anh lần nào cũng thế!”
Những bất đồng nho nhỏ sẽ trở thành chuyện lớn khi ta cứ mang nó vào cuộc tranh cãi hết lần này đến lần khác. Nhớ rằng, khi bạn đã tha thứ cho ai về chuyện gì đó, điều này đồng nghĩa với bạn không thể đay lại chuyện đó trong cuộc tranh cãi mới. Nếu bạn thấy mình luôn rơi vào vòng tròn luẩn quẩn của “tranh cãi mới, lý do cũ”, thì đấy có thể là dấu hiệu cho thấy bạn nên tìm một giải pháp khác đi.
“Tất cả là lỗi tại anh!”
Anh ấy chính là người nói “chúng ta chỉ cần ra sân bay sớm nửa tiếng trước khi máy bay cất cánh”. Bạn thì muốn ra sớm khoảng hai tiếng cho chắc ăn. Và bây giờ, cả hai người ở đó, lỡ chuyến bay.
Bạn thấy điên cả tiết, nhưng anh ấy cũng chẳng vui gì. Cho nên thay vì đổ lỗi, tốt nhất hãy tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt. Bạn có thể giải thích hành động của anh ấy khiến bạn cảm thấy như thế nào sau. Ví dụ: “Em thấy anh đã không chịu khó lắng nghe em, lúc đó em nghĩ cứ theo phương án của anh cho mọi chuyện đơn giản, nhưng lẽ ra em nên lên tiếng”. Cách nói này cho thấy bạn có nhận phần trách nhiệm của mìnha. Trong cuộc trò chuyện đầy tính xây dựng, hãy đưa ra giải pháp để tránh lâm vào cảnh này trong những lần sau.
Theo Dân Trí
-
Yêu6 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu11 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu15 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.