- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà mẹ giàu có đăng đàn tuyển rể, của hồi môn là hai căn hộ, một chiếc siêu xe và 70 triệu chi tiêu mỗi tháng nhưng đưa ra điều kiện quái gở
Có một công ty môi giới hẹn hò ở Tiêu Sơn (Trung Quốc) chuyên giới thiệu con rể đến tận nhà. Và những gia đình tuyển con rể tận nhà nói chung đều rất giàu có.
- Chở vợ đến tòa ly hôn, nhìn cô ấy ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, anh đột ngột đổi lộ trình
- Rời nhà 2 năm, lúc về bụng vợ lại to phưỡn, vừa ký đơn ly hôn xong vợ ôm bụng đau, đến bệnh viện tôi bàng hoàng biết sự thật
- Mẹ chồng tặng tôi chiếc vòng ngọc gia truyền, chị dâu cười nhạo là đồ giả, lúc bà mắc bệnh phải đem bán đi thì kết quả giám định gây “sốc”
Trong nhiều phim truyền hình, không hiếm khi có tình huống gia đình đằng gái giàu có “tuyển rể”, sẵn sàng cung phụng tiền bạc cho đối phương, chỉ với yêu cầu duy nhất là phải “ở rể”. Ngoài đời, cũng có không ít bà mẹ “bá đạo” như thế, chi mạnh tay để tuyển con rể, trở thành chủ đề “hot” được bàn tán khắp mạng xã hội.
Có một công ty môi giới hẹn hò ở Tiêu Sơn (Trung Quốc) chuyên giới thiệu con rể đến tận nhà. Và những gia đình tuyển con rể tận nhà nói chung đều rất giàu có.
Mới đây, có một đại gia đình ở Hàng Châu đã công khai chuyện tuyển rể. Thông tin cho thấy người đăng tải thông tin sống ở quận Tiêu Sơn, Hàng Châu, Chiết Giang, bà có một cô con gái 26 tuổi, không thích nói chuyện. Của hồi môn mà cha mẹ cô gái đưa ra là một chiếc Land Rover và một căn hộ ở khu đô thị, thêm 20.000 nhân dân tệ (khoảng >70 triệu) cho chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Nếu chàng trai và con gái họ có thể kết hôn, người mẹ giàu có cũng có thể cho bố mẹ của anh ta một căn hộ.
(Ảnh minh họa)
Ai sẽ không bị cám dỗ khi nghe những món của béo bở kia? Nhiều dân mạng nói đùa rằng họ muốn ngay lập tức về nhà để bàn bạc với vợ. Thế nhưng họ đều phải lè lưỡi vì yêu cầu “quái gở” của đằng gái, đó là phải ở rể và để con cái mang họ của vợ.
Với tư tưởng cởi mở của xã hội ngày nay, dù là nam lấy nữ hay nữ lấy nam, cũng đều ngày càng được nhiều người chấp nhận. Tuy nhiên, nhiều chàng trai vẫn tỏ ra không tán thành chuyện “ở rể”. Họ cho rằng đàn ông mà “gả” vào nhà phụ nữ là “chó chui gầm chạn”. Không những phải sinh con mang họ của người khác mà không phải lúc nào cũng được ở bên cha mẹ, lại không có quyền quyết định trong gia đình.
(Ảnh minh họa)
Một số người lại không đồng tình với nhận định trên, không ít chàng trai cho rằng ở rể hay không ở rể, điều đó không quan trọng. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì dù ở nhà đàn ông hay ở nhà phụ nữ đều như nhau. Miễn là gia đình hòa thuận là được, hai người hòa hợp là được.
Thực ra, dù đàn ông lấy phụ nữ hay phụ nữ lấy đàn ông thì cuộc hôn nhân của hai người có nghĩa là cả hai thoát ly khỏi gia đình ban đầu và tạo thành một gia đình nhỏ của riêng họ. Nam nữ bình đẳng trong hôn nhân, không phân biệt vật chất và tinh thần, hai bên độc lập và tôn trọng lẫn nhau. Thời đại hiện nay khác với thời đại trước đây, sau khi kết hôn hai người không còn sự phụ thuộc tuyệt đối, hai bên cân bằng nhau, quan trọng nhất là phải hỗ trợ nhau và cùng nhau quản lý, duy trì gia đình nhỏ của mình.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu48 phút trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu16 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu17 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu20 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...