- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biệt tích sau 4 năm ly hôn, chồng cũ bỗng dưng mang nhẫn tới xin hàn gắn vì con, song vừa nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ, anh tái mặt quay về
"Gần 4 năm liền anh ta sống thờ ơ, bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Cho tới cuối năm ngoái, vì vợ mới ngoại tình nên anh ta ly hôn...", người vợ kể.
- Vừa về ra mắt đã bị bạn trai sai rửa chục mâm bát đĩa cùng lời dặn dò “học dần đi là vừa”
- Tình yêu đậm sâu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với cô gái Huế xinh đẹp và "bài học buông tay" có 1-0-2
- Sau cưới mà đàn ông vẫn tình nguyện trao những thứ này cho vợ, chứng tỏ anh ấy đã coi bạn là "kim chỉ nam" của cuộc đời mình
Ly hôn là con đường cuối cùng vợ chồng buộc phải lựa chọn khi đôi bên không thể tìm ra được tiếng nói chung. Song cư xử làm sao để hậu ly hôn đôi bên đỡ bị tổn thương lại là điều không phải ai cũng làm được.
Mạng xã hội mới đây cũng chia sẻ tâm sự của một người phụ nữ kể lại câu chuyện sau ly hôn của cô với chồng cũ khiến nhiều người quan tâm. Câu chuyện như sau: "Con vừa tròn 1 tuổi thì em phát hiện chồng cặp bồ. Ức hơn anh ta tuyên bố thà chia tay vợ chứ nhất quyết không bỏ người tình. Đến nước ấy rồi, em hiểu có cố níu kéo cả hai mẹ con em cũng sẽ không thể có được cuộc sống yên ấm bên người đàn ông như vậy nên quyết định ly hôn. Ra tòa giải quyết xong, em bế con ra ngoài thuê trọ. Em may mắn có bố mẹ đẻ quan tâm, ông bà thương con gái toàn thay nhau lên chăm cháu cho đi làm.
Nhắc một chút về chồng em, sau khi chia tay vợ anh ta kết hôn luôn với ả đàn bà kia rồi chẳng quan tâm, ngó ngàng gì tới con. Thi thoảng mẹ chồng cũ qua thăm cháu nội, bà cũng rút tiền cho thằng bé mấy đồng bảo đấy là tiền bố nó gửi nhưng em thừa hiểu đó là tiền của bà. Chẳng qua mẹ chồng cũ em nói thế để đỡ con trai mình mà thôi.
Về phần em, biết vợ chồng ly hôn con là người chịu tổn thương, thiệt thòi nhất nên không bao giờ có ý ngăn cản chồng cũ tới thăm con. Tiếc là anh ta lại có lạnh nhạt với con đẻ. Có lần con ốm nằm viện cả tuần trời, em nhắn tin cho biết mà anh đọc tin nhắn, đánh dấu đã xem nhưng không hề nhắn lại, cũng không đến thăm con.
Gần 4 năm liền anh ta sống thờ ơ, bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Cho tới cuối năm ngoái, vì vợ mới ngoại tình nên anh ta ly hôn. Từ đó anh ta mới bắt đầu quan tâm tới con, thi thoảng chủ động chuyển khoản cho em vài triệu hoặc tới đón con đi chơi nhưng con em cũng không quấn. Nó chỉ gần bố khi em giục và cũng chỉ đi chơi khi có em đi cùng.
Đặc biệt từ Tết tới giờ chồng cũ liên tục bóng gió, gợi ý muốn được em cho cơ hội hàn gắn. Hôm thứ 7 vừa rồi, anh ta mượn cớ đến thăm con rồi ôm bó hoa to với nhẫn tới nói chuyện, chính thức đề nghị em quay lại vì con. Đúng lúc ấy, con em chạy từ phòng ra, tay cầm tấm thiệp mời cưới khoe: 'Bố ơi, mẹ sắp làm cô dâu rồi đó'.
Chồng em nghe con nói, vội cầm tấm thiệp, thấy hình cô dâu in trên thiệp đúng là em như lời con nói, anh ta ngẩn người nhìn vợ. Lúc ấy em mới lên tiếng: 'Sang tháng em kết hôn. Hôm đó nếu có thời gian, mời anh tới chung vui cùng em'.
Chồng em nghe vợ cũ nói, tái mặt miệng ấp úng định nói gì nhưng lại thôi, chỉ gật đầu ậm ừ. Thần người trong giây lát, anh hết nhìn con lại quay sang nhìn em đề nghị rằng nếu em tái hôn, hãy nhượng quyền nuôi con lại cho anh ấy nhưng con em nghe thấy, nó khóc ầm: 'Con chỉ ở với mẹ và bố mới. Con không ở với bố'.
Phản ứng của con làm anh khá sốc. Không ở lại thêm phút nào, anh quay bước về luôn, đến đêm muộn mới nhắn tin: 'Khi anh nhận ra mình đã để mất điều quý giá nhất trên đời là gia đình, vợ con thì đã quá muộn. Chúc em hạnh phúc!'.
Đọc tin nhắn của chồng tự nhiên trong lòng em cũng có chút dưng dưng. Đúng là giá như từ đầu anh ấy biết trân trọng tổ ấm thì giờ mọi việc đâu thế này. Tất cả đã muộn!".
Hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay khó có thể kéo lại. Ai cũng hiểu ly hôn là điều không ai muốn nhưng khi đã lựa chọn, vợ chồng hãy hành xử thật văn mình để cả đôi bên đều không bị tổn thương thêm lần nữa sau đổ vỡ. Bởi tuy vợ chồng đã đường ai nấy đi nhưng giữa hai người vẫn còn những mối quan hệ chung cần chăm sóc, trong đó có những đứa con. Chúng chính là hạnh phúc, điều quý giá nhất còn lại mà bạn cần nâng niu, trân trọng
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu5 giờ trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu7 giờ trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu7 giờ trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu19 giờ trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu23 giờ trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.
-
Yêu1 ngày trướcNghĩ lại những chuyện quá khứ tôi vẫn thấy ấm ức nên giờ không biết có cho đằng nội nhận cháu không?
-
Yêu1 ngày trướcNghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.
-
Yêu1 ngày trướcVợ chồng em chồng tôi giàu có mà vợ lại bị kháng thể kháng tinh trùng, rất khó có con. Hai người bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng không ăn thua.
-
Yêu1 ngày trướcCon gái khi chọn bạn đời không nhất thiết phải coi vật chất là chủ yếu mà phải quan tâm đến danh dự, danh tiếng của gia đình đối phương.
-
Yêu2 ngày trướcNgười phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.
-
Ra mắt nhà bạn trai, tôi điếng người khi thấy mặt mẹ anh, sau đó vội nói lời chia tay trong cay đắngYêu2 ngày trướcNgười phụ nữ mà bạn trai tôi gọi là mẹ, hóa ra lại là người tôi căm ghét nhất.