- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ chồng mua cho căn nhà 1 tỷ sau đó đưa một tờ giấy, xem xong tôi ứa nước mắt
Sau khi mua nhà, mẹ chồng đột nhiên lấy ra một thỏa thuận, đưa cho Hằng và yêu cầu cô ký. Xem xong, cô ứa nước mắt.
- Đi khám thai, bị hỏi “bầu trai hay gái”, mẹ chồng thay tôi trả lời khiến đối phương im bặt
- Mang thai 6 tháng, đi khám thai một mình, thấy một anh chồng cúi xuống làm điều này, tôi mới hiểu được ý nghĩa của hôn nhân
- 3 năm sau ly hôn, vợ cũ tìm tôi tái hôn, vô tình đọc tin nhắn của cô ấy, tôi vui như trúng xổ số 1 tỷ
Hằng và chồng kết hôn được 2 năm và sinh một con trai vào năm ngoái. Từ khi có cháu nội, bố mẹ chồng đặc biệt vui vẻ, mỗi ngày đều ôm ấp cháu không buông. Lúc thằng bé đầy tháng, ông bà còn nói muốn mua một căn nhà để thưởng cho con dâu. Nghe xong, Hằng thấy vui lắm.
Thời điểm Hằng và chồng kết hôn, bố mẹ chồng không mua nhà cho mà bảo hai vợ chồng sống cùng ông bà. Lý do mẹ chồng đưa ra là vì chồng Hằng là con một trong gia đình, không cần phải lãng phí tiền mua nhà, tăng gánh nặng cho cha mẹ và bản thân.
Trong lòng Hằng rất không muốn nhưng chồng an ủi, nói chờ sinh con xong sẽ mua nhà cho rồi dọn ra ngoài ở. Hằng tin lời chồng, vì vậy khi kết hôn, nhà xe đều không có, chỉ có món lễ vật 100 triệu nhà trai cho và 100 triệu của hồi môn của bố mẹ đẻ. Lúc ấy bố mẹ chồng tỏ ra rất biết ơn Hằng, vì nếu xét về điều kiện kinh tế thì gia đình Hằng tốt hơn so với nhà chồng nhưng bố mẹ cô luôn thuận theo con gái, không bao giờ làm cô khó xử.
Nhưng sau tất cả, hiện tại Hằng thực sự không thể chịu đựng được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nữa nên khăng khăng muốn mua một ngôi nhà, đúng lúc bố mẹ chồng cũng muốn mua nhà cho vợ chồng cô. Tuy chỉ có 100 triệu của hồi môn nhưng Hằng cũng đóng góp vào khoản tiền mua nhà, đỡ đần một phần cho bố mẹ chồng, phần còn lại là ông bà bỏ ra.
Hôm đó Hằng phải đưa con đi khám nên bố mẹ chồng đi xem nhà và quyết định mua. Sau khi mua nhà, mẹ chồng đột nhiên lấy ra một thỏa thuận, đưa cho Hằng và yêu cầu cô ký. Hằng rất phân vân nên hỏi chồng tại sao cô phải ký vào biên bản và công chứng căn nhà mà bố mẹ chồng đã mua cho vợ chồng cô?
Chồng nói khoản tiền cọc, tiền trang trí, thế chấp mua nhà và các khoản thanh toán sau đó đều là do bố mẹ bỏ ra, chắc vì vậy ông bà không vui lắm. Hằng nhận bản thỏa thuận từ tay mẹ chồng, xem xong liền ứa nước mắt. Hóa ra bố mẹ chồng không bỏ tiền mua nhà cho vợ chồng cô, dù đứng tên vợ chồng cô nhưng thực ra căn nhà vẫn là sở hữu của ông bà. Họ yêu cầu Hằng làm công chứng, chứng minh rằng ngôi nhà là của họ, không phải của vợ chồng Hằng. Mà sở dĩ bố mẹ chồng bỏ tiền ra, chẳng qua là bọn họ muốn lợi dụng 1 số ưu đãi cho vợ chồng trẻ mới cưới để mua nhà giá hời.
Hằng lưỡng lự hồi lâu, mẹ chồng bắt cô phải ký giấy, đồng thời yêu cầu cô phải từ bỏ quyền tài sản. Chồng Hằng ở bên cạnh cũng vừa đấm vừa xoa, khuyên cô nên ký vào giấy, dù sao cũng là hình thức, sau này kiểu gì cũng là của vợ chồng cô. Nhìn thấy đại gia đình như vậy mà Hằng chợt ớn lạnh. Cô đưa con về ở nhà bố mẹ đẻ, đến nay đã nửa năm nhưng chồng cô vẫn chưa đến đón về. Nhìn đứa trẻ không có bố bên cạnh quả thực rất đáng thương, Hằng không biết nên làm gì tiếp theo?
Nhiều người cho rằng bố mẹ chồng Hằng coi con dâu như người ngoài, đối xử tệ bạc với con dâu và chỉ bo bo giữ của cho con trai. Nhưng cũng có người cho rằng ông bà không có lỗi, trên thực tế, nhiều khoản bao gồm tiền cọc, thế chấp, nội thất… đều do bố mẹ chồng bỏ ra thì ngôi nhà đứng tên ông bà cũng không sai. Thực ra kết hôn, về nhà chồng, được thừa kế tài sản của bố mẹ chồng là may mắn nhưng ngay cả khi bố mẹ chồng không cho mình thứ gì thì cũng phải chấp nhận. Mỗi cặp vợ chồng trong hôn nhân cần học cách tự lực cánh sinh, tự chủ về kinh tế để không phải phụ thuộc vào người khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nếu muốn có tài sản thuộc về mình thì tốt nhất nên tự mình làm ra.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu9 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu9 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu9 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu14 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu17 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.