- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảm giác của đàn ông khi gặp lại vợ cũ là gì? Câu trả lời khiến mọi phụ nữ phải nhìn lại bản thân
Cuộc ly hôn của Quân và vợ cũ rất căng thẳng. Hai người cãi nhau dài ngày, bố mẹ Quân cũng nổi điên nhưng anh thấy điều đó là xứng đáng, bởi lẽ anh nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực. Sau này, cảm giác của Quân khi gặp lại vợ cũ là…
- Tôi có nhà, xe và lương 35 triệu/tháng nhưng anh ta lại kết hôn với đứa chẳng có gì, lương 3,5 triệu, thật mỉa mai!
- Sợ chồng đi công tác lại gái gú, vợ học lỏm cách làm giảm ham muốn, hậu quả nhận về là một ông chồng "xụi lơ"
- Đi làm về sớm thấy tiếng động lạ trong phòng, vợ rón rén bước đến để rồi chết sững với ánh mắt ấy, cô đành quay đi và bí mật của màn kịch được “lộ tẩy”
01.
Trước tiên phải nói đến câu chuyện của Quân, lý do vì sao anh lại ly hôn.
Khi bước vào tuổi trung niên, tình cảm vợ chồng nhạt dần, điều này dường như đã trở thành chuẩn mực của hầu hết mọi người, lúc này nam giới sẽ bước vào cái gọi là “khủng hoảng tuổi trung niên”.
Cha mẹ ở trên, con cái ở dưới, nói chung áp lực có thể tưởng tượng được.
Nếu khởi nghiệp ở tuổi này, đàn ông thấy mình không thể thua được. Nhất định phải thành công, nhưng nếu thất bại thì sao?
Không khởi nghiệp thì cuộc sống bấp bênh, cuộc đời như vũng nước đọng, không dấu ấn, thật mệt mỏi.
Dần dần Quân bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của hôn nhân.
Tình cảm vợ chồng ngày càng không được như ý, hai người bất đồng quan điểm, cãi vã. Vợ Quân hơn anh 2 tuổi, năm nay 44, ngoại hình bỏ bê, cẩu thả, tính tình ngày càng khó chịu.
Quân rất mệt mỏi và cảm thấy rằng sẽ có những cơ hội mới trong cuộc đời mình.
Vì vậy, anh đã gặp Minh một cách tình cờ.
02.
Minh năm nay 36 tuổi, là em gái của một đồng nghiệp cùng cơ quan Quân, ly hôn vào năm ngoái.
Hiện cô đang một mình nuôi con gái, không thể không vất vả nhưng cô rất ngoan và mạnh mẽ, càng trong khó khăn, càng vươn lên.
Minh rất xinh đẹp, nhìn cô ít người nghĩ đã ngoài 30. Hai người dần dần trở nên quen thuộc với nhau.
Quân nghĩ thầm, Minh thực sự là một người phụ nữ dịu dàng và đoan trang, luôn ân cần, lại hiểu suy nghĩ của mình.
Quân nghĩ anh muốn cho người phụ nữ này một mái ấm hoàn chỉnh.
(Ảnh minh họa)
Nếu không làm vậy, cuộc sống của anh sẽ không thể thay đổi được.
Cuộc ly hôn của Quân và vợ cũ rất căng thẳng. Hai người cãi nhau dài ngày, bố mẹ Quân cũng nổi điên nhưng anh thấy điều đó là xứng đáng, bởi lẽ anh nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là sau khi tái hôn, Minh đã mang thai.
Ở tuổi trung niên, việc được làm cha lần nữa chắc chắn là một bất ngờ lớn đối với Quân, anh như sống lại một lần nữa.
03.
Về phần vợ cũ của Quân, có vẻ như cô không được may mắn như vậy.
Cô không có trình độ học vấn cao, không có kỹ năng tử tế, không có vẻ ngoài đẹp, thái độ thì không tốt nên suốt ngày chán nản.
Không những thế, cô còn liên tục kêu ca, phàn nàn rằng mình đã gặp phải toàn người xấu, than rằng cuộc đời mình thật tồi tệ.
Nhưng cô không biết rằng số mệnh thực ra là ở chính trái tim cô, nếu cô từ bỏ chính mình thì thật sự cũng không ai muốn nâng niu cô nữa.
Phụ nữ phải hiểu một sự thật, nếu một người đàn ông có cuộc sống tốt hơn sau khi ly hôn, anh ta sẽ không-cảm-thấy-gì về người cũ khi gặp lại.
“Tôi không thấy tội lỗi, không đau khổ, không gợn sóng trong lòng, thậm chí không muốn nhìn vào cô ấy”, đây là những gì Quân nói. Nhiều người sẽ thấy người đàn ông này quá lạnh lùng nhưng đó là thực tế cuộc sống.
Vậy trong trường hợp này, kiểu phụ nữ nào có thể sống tốt sau ly hôn? Thậm chí là tốt hơn cả trước?
Đó là người phụ nữ không từ bỏ bản thân, luôn đặt tình yêu cho bản thân lên hàng đầu.
04.
Một người khác, Giang, cũng ở tuổi trung niên và đã ly hôn.
Nhưng sau ly hôn, với sự giúp đỡ của bạn bè, Giang lập tức tìm được một công việc để duy trì cuộc sống cơ bản của mình.
Cô biết sau này không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, dù sao cũng không thể từ bỏ cuộc sống.
(Ảnh minh họa)
Phụ nữ càng làm việc chăm chỉ, càng có thể lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Khi phụ nữ sống tự tin thì mọi điều bạn muốn sẽ đến.
Sau khi có công việc ổn định, Giang tích cực tập thể dục, chạy bộ, cải thiện hình ảnh bên ngoài, đọc sách báo và đi du lịch thường xuyên hơn.
Cả cơ thể như được bù đắp và thấy mọi bất hạnh đều tan biến.
Giang cho rằng, sống tốt hơn cho bản thân một chút không phải để khiến chồng cũ hối hận mà để chứng minh rằng cô có thể sống tốt hơn khi không có anh.
Đây là sự tự tin và phẩm giá mà một người phụ nữ cần phải có.
Thực tế, một người đàn ông ly hôn với bạn, anh ta hiếm khi nghĩ đến việc ân hận hay có trách nhiệm với bạn, vì vậy đừng nghĩ anh ta tốt như vậy, nếu anh ta thực sự tốt như vậy, anh ta sẽ không ly hôn.
Vì vậy, là phụ nữ, bạn phải hiểu rằng chỉ có yêu bản thân mình, bạn mới có thể sống theo ý mình.
Theo N.T - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu14 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu16 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu18 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...