- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chặn xe đám cưới để làm loạn, bạn trai cũ của cô dâu cúi đầu ra về vì câu hỏi từ chú rể
Cô gái chia tay rồi tìm được người mới để kết hôn, chú rể đã kéo đám bạn đến làm loạn đám cưới nhưng bất thành.
Đám cưới là sự kiện lớn với cuộc đời mỗi người. Dù vì lí do gì đi chăng nữa, người ngoài đến làm loạn chắc chắn khiến cho cô dâu chú rể tức giận và không thể chấp nhận được. Đương nhiên, những người đến để gây sự trong hôn lễ cũng khó nhận được ủng hộ hay đồng tình.
Tờ Sohu đưa tin câu chuyện liên quan đến một đám cưới diễn ra tại Quý Dương, Quý Châu (Trung Quốc).
Theo đó, khi cô dâu đang trên xe hoa về nhà chồng thì một người đàn ông cùng bạn bè xuất hiện và chặn đầu xe. Anh ta lao vào, làm ầm ĩ lên và nói rằng mình chính là bạn trai cũ của cô dâu. Đám người này cũng không ngại ngần bày tỏ rằng đang muốn làm loạn đám cưới.
Người đàn ông lao đến đòi làm loạn đám cưới.
Được biết, ngày xưa cô dâu và anh bạn trai cũ này yêu nhau 3 năm. Tuy nhiên, do mâu thuẫn liên miên không thể nào giải quyết nên cả hai chia tay. Thời điểm đó, cô cùng anh ta đi làm ở bên ngoài.
Sau khi đường ai nấy đi, cô dâu trở về quê hương làm việc và gặp được chàng trai trẻ chính là chú rể hiện tại. Gia đình hai bên rất ủng hộ mối quan hệ này, bởi vậy cả hai nhanh chóng yêu đương rồi quyết định kết hôn.
Tuy nhiên, bạn trai cũ không thể nào quên được cô dâu. Anh ta cố gắng thuyết phục cô quay lại dù bị từ chối nhiều lần. Cô gái có bạn trai mới, anh ta vẫn kiên trì theo đuổi không buông tay. Thậm chí, anh còn nói rằng trên đời này chẳng có ai yêu cô được nhiều như anh yêu cô cả. Nếu như cô muốn kết hôn với người khác, kiểu gì anh ta cũng sẽ tìm đến làm loạn thôi.
Cô gái cho rằng tất cả đều là lời hoang đường vì cả hai chia tay nhau đã lâu, không còn liên quan gì. Khi còn yêu đương cô cũng chẳng làm gì có lỗi với anh ta. Bởi vậy, cô vẫn lấy chồng khi cảm thấy người hiện tại phù hợp.
Anh bạn trai cũ không chịu nổi cảnh người yêu cũ kết hôn nên mang theo cả đám bạn đến để làm loạn hôn lễ. Anh ta dừng xe, tiến đến rồi xúc phạm chú rể, cho rằng đối phương là một gã tồi.
Mẹ cô dâu tiến đến để hòa giải.
Chú rể không hề nóng giận, lên tiếng bênh vực vợ mình rất nhiều và bảo vệ cô. Cuối cùng, chú rể "chốt hạ" vài câu khiến đối phương chết lặng: "Anh không tự soi gương mà nhìn lại mình đi à? Tôi có việc làm ổn định, có nhà riêng, có xe hơi. Anh có thể mua được một căn nhà ở Quý Dương không?".
Anh bạn trai cũ tẽn tò sau câu hỏi đó. Mẹ cô dâu thấy tình hình không ổn nên tiến đến can ngăn và khuyên nhủ rất nhiều. Lúc này, cô dâu cũng lên tiếng nói luôn: "Tôi kết hôn không phải do bố mẹ ép buộc. Anh biết điều này đúng không? Rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại. Anh đã bao giờ thay đổi bản thân mình chưa hay chỉ toàn là những lời hứa hão?".
Những câu nói đó chẳng khác nào đâm trúng tim đen. Người bạn trai cũ dần bình tĩnh lại và dưới sự thuyết phục của bạn bè đã rời đi đồng thời chúc cô dâu sẽ có hôn nhân hạnh phúc.
Cô dâu tiến lên xe về nhà chồng và cử hành lễ cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người cho rằng có lẽ cô dâu từ ngày xưa cũng đã cho bạn trai cũ cơ hội. Tuy nhiên, anh ta chỉ có hứa hẹn, không biết thực hiện nên cô dần thất vọng mà buông tay.
Trong tình yêu, chẳng có ai lúc nào cũng chạy theo bạn, yêu bạn mù quáng mà chẳng để ý gì đến bản thân mình. Một khi tình cảm đã bị đánh mất thì hối hận có giải quyết được điều gì đâu.
Quyết định chặn xe hoa rước dâu thật sự vô cùng ấu trĩ. Nhìn cảnh tượng trên, có lẽ chẳng ai ủng hộ người yêu cũ cả. Tất cả mọi người nên hiểu rằng một khi đã chia tay thì phải học cách xa nhau, đừng can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Khi cả hai trong mối quan hệ, bạn có quyền làm điều đó nhưng lúc đường ai nấy đi, sự xuất hiện hay hành động của bạn chỉ đơn thuần là gây sự, gây khó chịu cho tất cả.
Theo PNVN
-
Yêu1 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu5 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu12 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.