- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai "hổ báo" tỏ tình với người yêu ở... bụi chuối, yêu 6 năm dọa chết hơn 10 lần
Dù ghét anh chàng cùng quê vì trông "hổ báo" nhưng cuối cùng cô nàng Hoàng Yến lại đổ rầm khi chàng tỏ tình ở... bụi chuối.
Dù ghét anh chàng cùng quê vì trông "hổ báo" nhưng cuối cùng cô nàng Hoàng Yến lại đổ rầm khi chàng tỏ tình ở... bụi chuối.
Tán vợ từ khi còn học cấp ba bằng chiêu “rủ đi nhổ sắn”, không ngờ 6 năm sau cả hai lại chính thức trở thành vợ chồng với những kỷ niệm tình yêu “bá đạo” và không ít lần dọa chết của anh chàng người yêu có tính hay ghen. Đó là câu chuyện của cặp đôi Hoàng Yến và Hoàng Thạch.
Tán gái bằng cách “rủ đi nhổ sắn”, tỏ tình ngay tại bụi chuối
Năm 2010, cô học trò tên Hoàng Thị Yến (sinh năm 1994) có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh chàng tên Hoàng Ngọc Thạch (sinh năm 1992) cùng quê Yên Bái mà cô ghét sau này lại trở thành chồng của mình.
Năm Yến còn đang học cấp ba, Thạch trót phải lòng cô gái qua bức ảnh mà cô đăng trên một ứng dụng chat. Vì vậy, anh chàng đã quyết tấn công cô nàng bằng được. Thế nhưng, người ta đi tán gái thì mua hoa, mua quà, nhắn tin tình cảm, Thạch lại “cưa” Yến theo cách chẳng giống ai đó là rủ cô nàng đi nhổ sắn.
Thạch quyết định tán Yến theo cách chẳng giống ai đó là rủ nàng đi... nhổ sắn.
Vốn không ưa anh chàng có vẻ ngoài “hổ báo” lại thêm phần tán tỉnh không hấp dẫn nên Yến kiên quyết từ chối, thậm chí còn từng không tiếc lời mắng anh chàng để anh từ bỏ ý định cưa đổ cô.
Tuy nhiên, Thạch vẫn chẳng hề bận tâm, anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho Yến nhưng không phải với lời lẽ ngọt ngào. Yến nhớ lại: “Mới đầu nói chuyện thì mình vẫn ghét chồng mình lắm. Nhưng ông cứ kiểu chọc tức làm mình phải nói lại. Nói cũng qua lại tầm 1-2 tháng thì ông ấy ngỏ lời. Cơ mà hồi ấy mình có người yêu rồi, chỉ là tình yêu bọ xít thôi nhưng vẫn từ chối ông ý.”
Sau một buổi hẹn hò, Thạch chở Yến về nhà và tỏ tình ở ngay... bụi chuối.
Chính vì vậy, Yến đã quyết định giới thiệu Thạch cho một người bạn khác. Thế nhưng đúng lúc này, cô nàng mới nhận ra bản thân đã trót rung động với Thạch từ lúc nào không hay.
Sau này khi Yến chia tay bạn trai, Thạch cũng không có người yêu, cả hai gặp lại nhau, anh chàng một lần nữa quyết định phải hạ gục trái tim của nàng. Sau một lần hẹn hò café, đến khi về, Thạch đã ngỏ lời yêu với Yến ở… bụi chuối. May mắn là Yến đã gật đầu đồng ý khiến anh chàng ngập tràn hạnh phúc. Kể từ đó Yến và Thạch chính thức yêu nhau.
5 năm yêu xa, chàng trai "yếu lòng" hơn 10 lần dọa tự tử
Thời gian đầu yêu nhau cũng là lúc Thạch đi nghĩa vụ và học xa nhà, cặp đôi phải yêu nhau trong cảnh “mỗi người một phương” suốt 5 năm. Thuở ấy, vì ít có thời gian cho nhau nên bất cứ khi nào rảnh rỗi, Thạch lại tranh thủ về quê gặp người yêu một cách bất ngờ. Hoặc có những khi chính Yến là người lặn lội đường xa để lên chỗ Thạch rồi lén vào phòng hôn trộm anh.
Yêu xa nên có những lúc cặp đôi không tránh khỏi việc mâu thuẫn. Những lúc như vậy Thạch chẳng ngại xa xôi, phi xe về làm lành với bạn gái. Dù làm việc trong môi trường vô cùng nghiêm khắc nhưng Thạch cũng là người yếu lòng, dễ khóc mỗi khi nhớ người yêu. Anh chàng còn mua một quyển nhật ký viết những dòng tâm sự với người yêu mỗi ngày.
Cuốn sổ nhật ký ghi lại những dòng tâm sự của Thạch dành cho bạn gái.
Trong suốt những năm tháng yêu nhau, điều ấn tượng nhất trong lòng Yến về người chồng của mình đó là câu nói yêu thương của anh dành cho vợ. Yến chia sẻ: “Có một điều đặc biệt từ lúc yêu tới giờ là gần 6 năm, chồng mình chỉ nói đúng một câu trong tất cả các ngày, các dịp đặc biệt. Xưa thì gọi mình là Rin, giờ là vợ. Câu nói ấy là anh yêu Rin/vợ. Mãi mãi chỉ yêu Rin/vợ thôi.”
Cùng vì yêu, vì dành cho nhau nhiều tình cảm nên Thạch cũng là một người dễ ghen. Yến nhớ lại hồi mới yêu, tình cảm chưa sâu đậm, cô trót cảm nắng một anh chàng, Thạch biết chuyện đã xung đột với chàng trai kia. Nhưng anh lại không một lời trách móc cô mà chỉ khóc. Chính điều này khiến Yến nhận ra “tình yêu thật sự mà quay đầu lại”.
Thạch cầu hôn bạn gái trên đỉnh Fansipang như lời anh đã từng hứa "sẽ cầu hôn trên cao".
Cũng trong 6 năm mặn nồng ấy, không ít lần Thạch dọa bạn gái sẽ tự tử như uống thuốc ngủ, thuốc sâu, thuốc diệt cỏ khiến cô nàng sợ toát mồ hôi. Yến kể: “Hôm tổng kết lớp 12, anh ghen mình với một bạn nam rồi làm loạn lên từ quán về nhà. Mình can mãi không được, cứ đòi lao ra đường đâm đầu ô tô tự tử. Về sau mình giữ mỏi tay quá nên thả ra và nói "đấy, thích thì đi chết đi". Anh quay lại luôn và không đòi chết nữa. Từ ấy mình nắm được thóp."
“Có lúc mình đòi chia tay, anh lấy dao lam dọa sẽ rạch tay trước mặt mình. Mình bảo "ra ngoài, đóng cửa vào cho em rồi rạch bao nhiêu thì rạch, đừng để em nhìn thấy" thế là anh bỏ dao lam luôn.” Yến nhớ lại.
Sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà.
Cuối cùng sau 5 năm yêu nhau, Thạch đã quyết định cầu hôn bạn gái trên đỉnh Fansipang như lời anh từng hứa “anh sẽ cầu hôn em ở một nơi thật cao”. Được sự ủng hộ của ba mẹ, cặp đôi cũng đã mau chóng về chung một nhà.
Yến rất tự hào về người chồng "bên ngoài thì hùng hổ, về nhà lại ngoan hiền".
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng không thiếu niềm vui và sự quan tâm, chăm sóc từ người chồng chu đáo khiến Yến rất tự hào: “Không có việc gì khó với mình khi có chồng bên cạnh. Bên ngoài thì anh hùng hổ vậy nhưng về nhà lại rất ngoan hiền với vợ. Trong mắt mình, chồng là người đẹp trai và tuyệt vời nhất.”
Theo Khám phá
-
Yêu59 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu5 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu5 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu9 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.