- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chê trách người yêu lương 30 triệu mà tiếc bạn gái cái túi 4 triệu, cô nàng nhận về cả "bầu trời cay đắng" từ cư dân mạng
Tặng quà xưa này là chuyện quá đỗi bình thường giữa những người yêu nhau như một cách để thể hiện tình cảm, sự quan tâm dành cho đối phương. Tuy nhiên đặt nặng vấn đề quà tặng, thậm chí muốn chia tay vì quà tặng không được như ý của bạn gái dưới đây thì liệu có hợp lý không?
Cách đây vài giờ, một bạn gái hiện đang là sinh viên đã đăng đàn kể xấu người yêu của mình trên mạng xã hội. Cụ thể, bạn gái này viết:
“Hỏi thật, em hỏi thật nhé, các anh đi làm mà lương 30 triệu có tiếc mua cho người yêu cái túi 4 triệu không?
Yêu 1 năm, mua quà không nổi 1 triệu, có khi chỉ 100-200k, tiền ăn uống em không nói vì em sinh viên,…vậy mà suốt ngày đi đâu cũng khoe đi làm lương 25-30 triệu nhưng lại tiết kiệm với ngườu yêu từng đồng. Nhiều lần nói chuyện, em bảo thích cái này thích cái kia…thì lại nói cái giọng:
- Thôi cái này đắt lắm, để tiền làm việc khác sinh lời hiệu quả hơn.
Nói thế thì em nói gì vào được nữa… xong em còn như này, em dồn Tết, Valentine, 8/3 rồi cả sinh nhật bảo là không cần quà (nhưng anh ấy cứ mua mấy cái lặt vặt như son, ốp điện thoại, đôi giày (rẻ thôi ạ) để tặng em…, em dồn vào để anh ấy có thể mua em 1 cái túi hơn 4 triệu thì anh bảo:
- Anh mua em cái túi xong đi đâu em cũng khoe là bạn trai em mua cho các thứ, chả không thích à?
Ảnh minh họa
- 4 triệu đắt quá, quần áo giày dép trên người anh không có cái nào là 4 triệu cả, có mỗi cái điện thoại anh dùng 3 năm rồi thì lúc mua đắt hơn thôi…
Càng ngày em càng khó chịu với tính tiết kiệm của anh ấy…mỗi lần như vậy thì em lại thấy anh ấy màu mè… Đúng là đàn ông, lúc nào cũng thích màu mè, thích con gái xinh nhưng lại không muốn chi mấy đồng mua 1 món quà tử tế cho người yêu mình…
Vậy thì khoe lương làm gì, ngay từ đầu bảo anh nghèo, anh đi làm làm gì có đồng nào, anh không mua quà cho người yêu đâu cho nhanh đỡ phải tốn thời gian yêu đương không
Giờ em nói chia tay cũng buồn cười, lại bảo em thực dụng trong khi bản thân như vậy…. ”.
Theo đó, chủ thớt là sinh viên, có người yêu đã đi làm và thu nhập khá cao. Tuy nhiên, anh người yêu thường chỉ tặng cô những món quà nhỏ, trong khi cô thích 1 món quà tử tế, cụ thể là 1 cái túi 4 triệu thì bị từ chối vì đắt quá. Điều này khiến bạn gái khó chịu, trách móc người yêu quá tiết kiệm, thích gái xinh mà không muốn chi tiền, thậm chí muốn chia tay nhưng lại sợ bị bảo là thực dụng...
Tuy nhiên, trái với mong đợi của bạn gái, hầu hết cư dân mạng sau khi đọc nội dung câu chuyện không những không đồng tình với “bức xúc” của cô mà còn chê trách cô gái khá gay gắt:
- Trong tình yêu có sự đòi hỏi về vật chất thì nói thẳng ra là em thích tiền hơn yêu
- Em sinh viên chưa đi làm mà tiêu tiền của người khác cũng ác đấy em gái. Đầu tư đúng mục đích 10 đồng không nên tiếc, còn đầu tư sai nửa đồng cũng không đáng đâu.
- Mua bằng tiền của mình ấy. Người iu còn phải tiết kiệm mua nhà mua xe chứ.
- Nói nghe ngứa tai thế nhỉ, chắc bạn còn đang nghĩ kiếm tiền dễ ợt ý mà
Nhiều người còn lên tiếng khẳng định chính cô người yêu này mới là người thực dụng, coi trọng đồng tiền và vật chất hơn cả tình yêu. Thậm chí không ít bạn đọc còn bức xúc buông lời cay đắng nói cô gái là "dân đào mỏ"...
Không rõ sau khi nhận "cơn mua gạch đá" của cư dân mạng, bạn gái có hiểu ra vấn đề từ chính bản thân mình và thay đổi hay không. Tuy nhiên qua câu chuyện này, mong rằng các bạn trẻ khi yêu hãy chín chắn và thận trọng hơn, đừng vì ham muốn cá nhân mà lấn át tình cảm và chụp mũ tính xấu cho đối phương, cũng đừng vì vật chất hay những đòi hỏi ích kỷ của bản thân mà đánh mất tình yêu đẹp của đời mình.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcĐể hạnh phúc lâu dài, có những bí mật nên giữ kín nhưng cũng có những điều nếu không thể chia sẻ với nhau thì khó đạt được tình yêu đích thực.
-
Yêu3 giờ trướcLý Na sau khi nghe xong những lời nói của chồng thì vừa mừng trong lòng vì cuối cùng chồng cũng hiểu được những vất vả của mình vừa buồn vì thương chồng.
-
Yêu6 giờ trướcKhi làm thủ tục ly hôn, người vợ đã yêu cầu chồng bồi thường cho tất cả năm tháng làm việc nhà của mình.
-
Yêu9 giờ trướcCon dâu trưởng liên tục bảo tôi lần này làm con lo lắng quá.
-
Yêu11 giờ trước2 người lớn độc thân chỉ có thể ở bên nhau khi cả hai đều thực sự mong muốn mối quan hệ nghiêm túc và trách nhiệm.
-
Yêu11 giờ trướcTừ ngày biết vấn đề nằm ở con dâu, mẹ chồng càng tỏ ra khó chịu, hằn học với tôi.
-
Yêu23 giờ trướcNghe những lời bố mẹ chồng nói mà mắt tôi đỏ hoe và bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói trước đó với bố mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcA đã đặt giả thiết 1 anh bạn nào đó làm việc này nhưng nó cũng không hợp lý lắm.
-
Yêu1 ngày trướcNgười phụ nữ đó là bạn thân của anh. Cô tin tưởng và thậm chí mời người phụ nữ ấy làm phù dâu cho họ.
-
Yêu1 ngày trướcKhi cặp vợ chồng mới cưới trở về sau chuyến đi, một bất ngờ lớn đang chờ đợi họ.
-
Yêu1 ngày trướcBạn đang để ý một chàng trai nhưng không chắc liệu anh ấy có thích mình hay không?
-
Yêu1 ngày trướcVốn nghĩ đây là cuộc bắt gian bình thường, chẳng ngờ diễn biến sau đó lại dẫn tới thảm kịch không ai mong muốn.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới mới đây, dù chẳng phải ngày lễ hay kỷ niệm gì nhưng chồng lại bất ngờ tặng vợ một chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ và gợi cảm.