- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu tìm đến tận nhà hỏi vay 200 triệu, tôi chuyển hẳn 1 tỷ nhưng lại phải ăn tát của chị!
Goi là chị dâu, nhưng đúng hơn là chị dâu của chồng cũ. Ngọc không ngại gần chuyển gấp 5 số tiền chị muốn mượn nhưng không ngờ lại bị chị tát một cái đau diếng!
- Ly hôn, chồng rao bán nhà để chia đôi tài sản nhưng vừa biết danh tính người mua, anh run không ký nổi giấy
- Đi cặp bồ với chồng người khác, người phụ nữ không ngờ có một ngày bị con của bồ đối xử thế này
- Nhà chồng bán đất ruộng được 250 triệu, mẹ chồng chia cho vợ chồng tôi 200 triệu, về lấy tiền nghe lén bà nói chuyện, tôi không cần
15 năm trước, Ngọc và chồng cũ ly dị. Vợ chồng Ngọc có một đứa con trai. Ban đầu cô định mang con theo nhưng nghĩ rằng sau này có thể tái hôn, mang theo một đứa trẻ thì không thuận tiện nên để con cho chồng cũ. Sau đó mỗi tháng Ngọc gửi cho con một số tiền gọi là chi phí sinh hoạt, cũng không đến thăm thằng bé lần nào.
Một năm sau khi ly hôn, Ngọc gặp người chồng hiện tại, anh cũng là kết hôn lần hai và mang theo một đứa con gái. Chồng rất tốt với Ngọc nhưng con gái riêng của anh không thích cô. Mặc dù vậy, họ vẫn đến với nhau.
Gần 3 năm sau, chị dâu của chồng cũ tìm đến Ngọc, nói là muốn cô nhận lại con trai. Lúc đó cô mới biết chồng cũ và anh trai anh bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Chị dâu cũng đã tìm được một người đàn ông tốt.
Ngọc hỏi ý kiến chồng nhưng anh phản đối cô đón con trai về. Không còn cách nào khác, cuối cùng con trai Ngọc vẫn đi theo chị dâu của chồng cũ. Lần này đi, chính là 10 năm không có tin tức, tuy rằng Ngọc cũng rất nhớ con, nhưng lại không biết thằng bé ở nơi nào.
Đột nhiên một ngày, chị dâu đến tận nhà, nói rằng chị muốn hỏi vay cô 200 triệu. Ngọc hỏi chị vay để làm gì, chị nói rằng con trai Ngọc chuẩn bị kết hôn, chị còn thiếu ít tiền để mua cho thằng bé một căn hộ nhỏ.
Lần đó Ngọc mới biết con trai mình thông minh và hiếu học, đã tốt nghiệp đại học, còn làm việc trong một cơ quan tốt, cũng tìm được một người bạn gái rất xuất sắc, rất phù hợp với thằng bé. Dù sao cũng là con trai máu mủ, nó kết hôn thì người mẹ ruột như Ngọc phải thể hiện một chút. Cho nên Ngọc không chút do dự liền chuyển cho chị dâu 1 tỷ để chị lo cho con trai cô.
Đưa tiền, nhưng yêu cầu duy nhất của Ngọc là chị dâu của chồng cũ phải cho con trai nhận mẹ. Ngày hôm sau, chị dâu tức giận đến tìm Ngọc, không nói không rằng liền cho cô một cái tát, sau đó khóc lóc nói: "Thằng bé là con của một mình tôi thôi. Năm đó vì thằng bé, tôi đã không tái hôn. Hiện tại thằng bé mới có tiền đồ một chút, cô lại muốn đưa nó đi. Nếu đã vậy, 15 năm trước sao cô không mang nó theo tái hôn?”
Nghe chị dâu nói, Ngọc cũng rất đau lòng. Lúc trước cô chỉ nghĩ đến bản thân mình, để lại con trai cho chồng. Bây giờ muốn nhận lại con, chỉ là muốn bù đắp cho thằng bé trong những ngày tháng sắp tới chứ không phải để “cướp” con của chị.
***
Sau ly hôn, nhiều phụ nữ phải đứng giữa hai lựa chọn: một là mang theo con nhưng khó tái hôn hoặc không tái hôn, hai là bỏ lại con để thuận lợi bắt đầu một gia đình mới. Đa phần sẽ chọn phương án 1 vì đối với phụ nữ mà nói, tình mẫu tử đặc biệt có ý nghĩa. Nhưng cũng có những người vì bản thân mà để con cho nhà chồng nuôi, đi tìm hạnh phúc mới. Hành động này vô tình đã để lại một sự tổn thương sâu sắc trong lòng những đứa trẻ.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu14 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu18 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu19 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu23 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.