- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho hôn nhân cả bốn mùa tình yêu
Tháng 2 với ngày Valentine, có không khí của mùa Xuân còn đầy khắp. Nên tháng Hai mà nói, nhiều người đương trong hôn nhân hạnh phúc sẽ thấy thật đẹp, và không ít kẻ đương "đói" tình yêu thì thấy buồn lắm… Bao nhiêu cuộc hôn nhân bắt đầu bằng yêu thương mỗi ngày nhưng làm vợ chồng rồi thì ngày Valentine chẳng khác ngày thường?
HÔN NHÂN MÀ, YÊU ĐƯƠNG NỖI GÌ?
Hôn nhân mà, cơm áo gạo tiền, con con cái cái, ông bà hai bên. Chưa kể mâu thuẫn từ sống chung, va quệt nhau mỗi ngày khiến người ta chẳng còn tâm trí mà yêu nhau nữa.
Có hàng vạn lý do, hàng nghìn lý lẽ khiến người ta bớt dần đi việc yêu nhau sau khi kết hôn. Và lý do nào cũng đúng, lý lẽ nào cũng xác đáng cả. Bởi hôn nhân là chuyện của hai người mà, nên chỉ cần một trong hai người bớt yêu đi, người còn lại cũng sẽ giảm tần suất yêu. Đến lúc tình yêu cạn kiệt, thứ mà họ còn ở lại với nhau chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, ràng buộc. Hôn nhân không còn tình yêu là một cuộc hôn nhân khó nhọc vô cùng.
Tình yêu cạn dần nên bao dung cũng cạn dần. Chẳng phải thế sao khi hôn nhân thiếu đi tình yêu, người ta khắt khe với nhau hơn, toan tính với nhau hơn. Người ta hết yêu nên người ta hết xót thương nhau, người ta chỉ thấy nỗi đau của mình, thiệt thòi của mình. Bao nhiêu người chồng còn giữ tình yêu với vợ để biết xót giọt mồ hôi của vợ, sự vất vả của vợ? Hay nhiều người cứ chép miệng: Hôn nhân mà, yêu đương nỗi gì? Có ai đã câu được cá mà còn thả thính không? Mà cả các chị vợ cũng vậy, hôn nhân mà, còn yêu đương nổi không khi đầu tắt mặt tối lo đủ thứ việc. Chưa kể chồng chẳng còn đáng yêu như hồi là bạn trai. Chẳng còn đủ tình yêu để thấu hiểu chồng mình. Chồng là để hiểu - Vợ là để thương - Con cái là để lắng nghe. Nhưng chả còn thời gian để hiểu chồng, chẳng còn thời gian để thương vợ, thậm chí với con cái, ta còn chẳng đủ thời gian để lắng nghe chúng nữa.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Tình yêu cạn dần nên hôn nhân thành khó nhọc như thế. Chúng ta cứ mãi chấp nhận một cuộc hôn nhân có tình yêu chất lượng thấp, thậm chí chẳng có cũng chẳng sao. Chúng ta hạ thấp chất lượng của bạn đời hay chính chúng ta cũng đang hạ chất lượng của mình xuống vậy?
CHO HÔN NHÂN MỘT VALENTINE
Không phải ngày 14/2 mới là Valentine đâu. Valentine của hôn nhân là bất cứ ngày nào ta muốn, ta bắt đầu, ta dành cho nó.
Thưa những người chồng, người vợ lâu rồi quên yêu ơi!
Ăn một cái bánh mỳ cũng có thể qua bữa, tại sao chúng ta không ăn bánh mỳ mãi đi, dành dụm được ối tiền, giảm hàng đống thời gian để làm những việc khác. Hay quần áo cũng vậy, cũng chỉ để che thân thể, giữ ấm thôi mà, sao phải quần này phối cùng áo nọ, sao phải may cả một bộ áo dài đi chụp ảnh một lần rồi bỏ? Rồi công việc cũng vậy, sao phải cố lên chức, làm ra thật nhiều tiền rồi lại cần sếp phải thế này, môi trường công sở phải thế kia? Nếu là người sống giản đơn thì một tháng tiêu hết bao nhiêu thì chỉ cần kiếm đủ tiền rồi đi chơi, sao phải đầu tắt mặt tối làm việc mà làm gì?
Hôn nhân cũng vậy. Nếu hôn nhân chỉ để sinh con, đẻ cái hay có chồng có vợ cho giống thiên hạ thì cần gì yêu đương, phỏng ạ? Nên nhiều người vợ lấy chồng xong chả buồn "update" bản thân nữa. Nên nhiều người chồng lấy vợ xong chả buồn nghĩ làm gì để ấm áp cho ngôi nhà của mình nữa. Nhiều cuộc hôn nhân người ta chỉ quan tâm đến "mồ yên mả đẹp" mà chả quan trọng nụ cười dành cho nhau, chả quan tâm việc làm cho cuộc hôn nhân đó trở nên ý nghĩa hơn với cuộc đời mình. Nhiều người vợ mặc định duy trì hôn nhân bằng số tiền chồng mang về cho vợ. Nhiều người chồng mặc định duy trì hôn nhân bằng cơm lành canh ngọt, con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, tinh tươm. Rồi thì cũng là xong cái đời. Con cái nuôi ăn học xong, 18 tuổi tự mà ra ngoài kiếm sống, bố mẹ hoàn thành nghĩa vụ rồi. Con kiếm ra tiền thì quay lại báo hiếu, bố mẹ già, nghỉ hưu rồi và trông đợi vào "ngân hàng con".
Nếu cuộc đời này chỉ giản đơn như thế, hẳn chẳng có hôn nhân nào tan vỡ cả. Khi chúng ta nói rằng hôn nhân còn trăm thứ phải nghĩ mà loại bỏ đi cảm xúc với bạn đời của mình thì hôn nhân đó còn là gì? Một bữa ăn đâu chỉ là cho no bụng? Một bộ quần áo đâu chỉ là để khoác lên người? Hôn nhân cũng vậy. Nếu về đến nhà mà không thấy ấm áp hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn thì cái nhà đó có còn là mái ấm? Nếu bạn đời của mình chỉ là một người sống chung với mình thôi thì sao phải đám cưới? Con cái cũng vậy, đâu cần quan hệ tình dục mới sinh được con? Gia đình vốn chẳng phải 2 con người xa lạ ghép lại với nhau, đẻ ra vài đứa con mà thành.
Ảnh minh họa
Nên tình yêu vì thế mà tồn tại. Để yêu người và được người yêu thương. Để thức giấc còn có người nằm bên mình. Để trở về còn có người đợi mình. Để chiếc nhẫn trên ngón tay nhắc mình về bạn đồng hành. Để mỗi ngày thêm vào cuộc đời nhau những kỷ niệm đáng nhớ. Để nhìn thấy tương lai không chỉ là ngày mai, mà còn là năm sau, mười năm, hai mươi năm sau còn có nhau, còn bên nhau vậy. Để có được điều đó, sao có thể thiếu tình yêu kia chứ?
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu yêu vợ mình, chồng mình, thêm một chút nữa, từ lúc này. Đúng nhận, sai cãi giùm cái đi! Đừng đợi 14/2 mới là Valentine nữa, được không?
ĐỂ HÔN NHÂN ĐỪNG "ĐÓI" TÌNH YÊU NỮA
Trước đây tôi cũng nghĩ: Tình yêu trong hôn nhân khác với tình yêu trước hôn nhân. Vì khi đang là người yêu, chưa có nhiều trách nhiệm, ràng buộc, chưa về chung sống một nhà với hàng tỷ liên quan chồng chéo thì đương nhiên là lãng mạn, đương nhiên là nồng nàn. Kết hôn xong, làm vợ chồng, tình yêu bị chuyển hoá thành tình thương, tình nghĩa nhiều hơn. Rồi tôi cũng như mọi người: Chép miệng chấp nhận. Bạn gái và vợ là hai người khác nhau. Bạn trai và chồng cũng vậy. Thậm chí, nhiều người còn thay đổi 180 độ, đúng kiểu "làm hàng" để cưới - cưới xong khỏi "làm hàng".
Nhưng tôi và chúng ta sai rồi. Tình yêu trong ta muôn đời vẫn thế! Thứ duy nhất nó thay đổi là… con người mà thôi. Là người ta yêu và là chính ta. Hồi đương yêu, chúng ta hết yêu người này thì ta yêu sang người khác. Lấy nhau rồi chúng ta không đổi được người yêu nên hết yêu họ là tình yêu cũng bị bỏ đói trong ta theo. Có người dồn nó sang con cái, sang công việc, sang bản thân, thậm chí ngoại tình là vậy. Chúng ta phần đa vẫn tiếp tục yêu, chỉ khác là cái người mà ta yêu chẳng còn là cái người bên cạnh ta. Là ta thay đổi chứ chẳng phải là tình yêu thay đổi đâu.
Cho hôn nhân đừng "đói" tình yêu nữa xin hãy bắt đầu bằng việc để ta đừng cạn kiệt đi tình yêu trong mình. Là tình yêu trong bạn cần được vì chính bạn mà đầy lên vậy. Không chỉ để yêu chồng mình, vợ mình hơn đâu. Mà còn để con cái ta nhìn cách mẹ yêu bố, bố yêu mẹ mà học được bài học về tình yêu. Mà còn để bao dung nhau, thấu hiểu nhau hơn khi trong ta còn tình yêu dành cho họ. Cũng như con gà và quả trứng, đừng quan tâm ai trước, ai sau, ai cho, ai nhận. Là trong bạn đầy một tình yêu đã. Người ta phải có thì người ta mới dùng được mà, phải không?
Đừng đợi 14/2 mới nói chuyện Valentine, đừng đợi được yêu thì mới yêu lại. Đừng cho phép mình tệ đi, cạn kiệt tình yêu trong mình đi. Và nhất định, đừng để hôn nhân của mình sở hữu một tình yêu chất lượng thấp.
NHỮNG ĐIỀU NGẪM THẤY CŨNG ĐÚNG
1. Muốn biết phải nói gì thì hãy hỏi đàn bà
Muốn biết phải làm gì thì hãy hỏi đàn ông.
2. Đàn bà giữ đàn ông bằng cách chung thủy
Đàn ông giữ đàn bà bằng cách nói dối.
3. Khi người đàn bà hiểu được 1 người đàn ông, chính là khi họ hiểu được những người đàn ông khác.
Khi đàn ông hiểu được hết những người đàn bà, đó vẫn là lúc họ chưa hiểu được một ai trong số họ hết.
4. Người đàn bà có thể làm mọi cách để thay đổi người đàn ông của họ, nhưng khi anh ta thay đổi thì họ lại không thích anh ta nữa.
5. Những người đàn ông khoe khoang chiến tích trong tình yêu là những kẻ không biết gì về tình yêu.
6. Đàn ông kết hôn khi họ quá mệt mỏi trên con đường chinh phục.
Đàn bà kết hôn vì họ tò mò.
Cuối cùng thì cả 2 đều thất vọng.
7. Đàn bà nhìn thấy những gì họ muốn
Đàn ông muốn những gì họ thấy.
8. Đàn bà yêu những thứ đơn giản nhất trên thế giới này. Ví dụ điển hình là đàn ông.
Theo Phunuvietnam
-
Yêu2 phút trướcDù muốn tìm người bạn đời tri kỷ chia sẻ vui buồn trong cuộc sống nhưng người đàn ông Phú Thọ từ chối bấm nút bởi khoảng cách giữa hai người quá xa.
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân không chỉ là câu chuyện của tình yêu mà còn là hành trình của sự đồng hành và sẻ chia. Trong xã hội hiện đại, khái niệm bình đẳng trong hôn nhân đang trở thành một tiêu chuẩn quan trọng, không chỉ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh mà còn để đảm bảo sự bền vững cho gia đình.
-
Yêu2 ngày trướcSau ly hôn, cuộc sống không dừng lại. Nhiều người đã tìm thấy bình yên, sự tự do, thậm chí là một tình yêu mới sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcNhiều lần cô xách túi đồ nặng trĩu về nhà, thấy chồng nằm trên ghế sofa chơi game.
-
Yêu3 ngày trướcTuần trước, em họ tôi đệ đơn ly hôn. Nguyên nhân khiến ai cũng sốc không phải vì chuyện lừa dối, bạo lực gia đình, mẹ chồng nàng dâu mà chỉ vì một đôi tất bốc mùi.
-
Yêu3 ngày trướcĐược bố vợ cho nhà để ra ở riêng, nào ngờ chuyện đang rất tốt đẹp bỗng phát sinh những rạn nứt.
-
Yêu5 ngày trướcĐể có ảnh sống ảo "quà 14/2 của ông xã" đăng lên mạng, tôi chuyển tiền cho chồng để anh "ting ting" lại kèm lời chúc Valentine ngọt ngào.
-
Yêu5 ngày trướcVới hướng dẫn của ông mai, sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức độc đáo ngay khi bước vào phòng tân hôn.
-
Yêu6 ngày trướcAnh Nguyễn Minh Quân (ở Hà Nội) đang bất đồng với vợ vì cách vợ cùng hai con mua “Baby Three” - dòng đồ chơi thú bông ngoại nhập có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Việc theo đuổi trào lưu này của vợ con khiến anh Quân lo lắng.
-
Yêu6 ngày trướcLàm sao anh ta vẫn dám yêu cầu chia tài sản của bố mẹ tôi sau tất cả những gì anh ta đã gây ra?
-
Yêu6 ngày trướcChồng Mỹ U80 của chị Quỳnh Như rất thích không khí đón Tết cổ truyền của người Việt. Ông luôn muốn làm một điều cho vợ con mỗi dịp đón năm mới.
-
Yêu6 ngày trướcVô tình quen nhau qua mạng, cô gái Việt đã rung động và quyết định nên duyên với người đàn ông ngoại quốc hơn 14 tuổi.