- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Choáng váng với loạt tin nhắn "nội dung 18+" của chồng với tiểu tam, vợ gửi luôn vòng hoa đến nhà với khẩu hiệu cực choáng!
Hai gia đình đều biết nhau nhưng người vợ nhà này lại cặp kè với chồng nhà khác rồi bị phát hiện.
- Drama Hiền Hồ và 'anh họ' chưa hạ nhiệt, lại xuất hiện cặp 'thầy trò nương tựa' bị chính thất bóc phốt
- Ly hôn 3 tháng chồng tái hôn, tôi nói với cô dâu mới một câu, cô ta giận dữ hủy đám cưới
- Cặp bồ với chồng người khác, tiểu tam được chính thất "mời" đi uống cà phê và đòn đau triệt để khi tái diễn lại chuyện ngoại tình
Cặp đôi trốn vợ, tránh chồng để ngoại tình với nhau
Mới đây, trên MXH, một cô vợ đăng tải bài viết để tố cáo chuyện chồng ngoại tình. Điều đáng nói, gia đình cô và gia đình tiểu tam đều biết nhau. Hai bên đã có vợ có chồng nhưng lén lút qua lại.
"Con này là con dâu nhà H.T ở thôn X, xã Y, huyện Z ở Hà Nam", người vợ viết lên mạng xã hội.
Đính kèm với đó là toàn bộ hình ảnh gia đình đến danh tính, chứng minh thư của cô bồ bị công khai.
Bài viết được đăng tải.
Ngoài ra, cũng có loạt tin nhắn giữa tiểu tam và chồng người khác. Đọc xong ai cũng thấy ngán ngẩm và hiểu rõ vì sao người vợ lại lồng lộn lên, muốn làm to chuyện để xử lý như vậy.
Theo như câu chuyện của hai kẻ sai trái thì cô bồ làm nghề tóc tại Hà Nội cùng chồng của mình. Gã nhân tình làm ăn ở quê và ở gần nhà chồng của cô. Bởi vậy, lâu lâu cô bồ từ Hà Nội về quê thì cả hai mới có thể gặp nhau.
"- Dạo này sao vợ nhắn tin cho chồng sớm thế.
- Dạo này thằng T. cuối năm nó nghỉ muộn nên vợ rảnh, vợ nhắn tin cho chồng sớm. Chứ nhắn muộn nó phát hiện thì chết vợ chồng mình. Mà chồng làm thủ tục ly hôn xong với bà kia chưa.
- Đợi tòa gọi thôi vợ ạ. Tối mình nói chuyện nhé vợ. Anh yêu em", đây là một đoạn tin nhắn có vẻ bình thường nhất giữa cặp đôi trên.
Đoạn tin nhắn của người chồng và kẻ thứ ba mà cô vợ có được.
Tiếp đó chính là cuộc hội thoại hẹn gặp nhau của họ. Vì sợ mẹ chồng nghi ngờ nên kẻ thứ ba đã định dời lịch nhưng người chồng không muốn vì "thèm lắm rồi".
Thậm chí, cô bồ cũng tiết lộ sang năm mình sẽ về quê đi làm công ty để hai người tha hồ gặp nhau. Người chồng của cô hoàn toàn không đồng ý nhưng cô đã quyết vì vẫn có người yêu đợi ở quê.
Vòng hoa của người vợ gửi đến tận nhà kẻ thứ ba
Trong suốt những đoạn hội thoại tiếp theo đầy rẫy nội dung 18+. Hai bên nói "chuyện giường chiếu" một cách trắng trợn. Cặp đôi còn "chat sex" vì tạm thời chưa thể gặp được nhau. Cách họ nói chuyện, gửi nhau lời âu yếm cũng giống như cặp vợ chồng chứ chẳng phải đang trong mối quan hệ lén lút, sai trái.
Hai bên thoải mái nói đến chuyện 18+.
"- Chồng nhớ mà vợ hay gặp chồng một lúc được không. Chồng nhớ vợ quá cơ.
- Chồng yêu vợ không, nếu yêu vợ thì chồng cố gắng đợi 1 thời gian.
- Nhưng chồng nhớ vợ quá phải làm sao đây", cặp đôi tiếp tục.
Vì mối quan hệ lén lút giữa hai người đang có gia đình nên họ phải quy ước lúc nào thì nhắn tin cho nhau để tránh ông chồng tên T. kia biết mọi chuyện và gây ra rắc rối.
Tất cả những tin nhắn âu yếm như thế này cô vợ đã nắm được trong tay.
Cô vợ của gã đàn ông trong câu chuyện trên đã nắm được toàn bộ tình hình. Ngay sau đó, cô đã gửi một vòng hoa đến tận nhà của kẻ thứ ba.
Nội dung trên đó cũng cực kỳ quyết liệt: "Chị N.T.L kính viếng em T.T.T.H" và kèm theo phía sau chính là ngày tháng năm sinh của tiểu tam.
Đòn tất tay của chính thất gửi đến nhà tiểu tam.
Hiện tại, cô vợ cũng đã công khai số điện thoại của kẻ thứ ba lên MXH và nhờ cư dân mạng có gì thì cùng giải quyết với mình.
Nhiều người cho rằng, trong câu chuyện có vẻ như ông chồng và cô chuẩn bị ly hôn. Tuy nhiên, một ngày vẫn chưa kết thúc mối quan hệ vợ chồng thì chuyện ngoại tình vẫn là sai trái. Hơn thế nữa, đối tượng qua lại của người chồng là phụ nữ có gia đình càng khó chấp nhận. Có lẽ, việc gửi vòng hoa chỉ mang một ý nghĩa cảnh cáo, đe dọa mà thôi bởi xuyên suốt cuộc trò chuyện, kẻ thứ ba vẫn tỏ ra lo ngại rằng sẽ bị chồng hoặc mẹ chồng nghi ngờ về mối quan hệ này.
Đến hiện tại, mọi chuyện có vẻ như đã công khai khi toàn bộ những thông tin được tung lên mạng xã hội. Hi vọng rằng, cô vợ trong câu chuyện sẽ có thể tìm được phương thức giải quyết tốt nhất để bản thân tránh bị tổn thương quá nhiều.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu22 phút trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu12 giờ trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.
-
Yêu17 giờ trướcQua sự việc này, người con dâu hiểu rõ mẹ chồng mình hơn.
-
Yêu21 giờ trướcHôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.
-
Yêu23 giờ trướcNếu bạn vẫn đang tiết kiệm tiền để mua nhà mới, bạn nên cân nhắc việc sống cùng bố mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcBản thân tôi là người sống hay nghi ngờ, nên dù mẹ chồng có tốt đến mấy thì tôi vẫn nghĩ bà ấy quan tâm đến tôi cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng.
-
Yêu1 ngày trướcĐầu tháng 3 là sinh nhật con tôi, cả nhà đang ngồi cắt bánh thì chồng tôi có điện thoại vội vàng cầm máy ra tận cổng nghe
-
Yêu1 ngày trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu2 ngày trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu3 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu3 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...