- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cũ "gài bẫy" với mong muốn nối lại tình xưa, người phụ nữ chỉ cần một cú điện thoại mà "dẹp loạn" cực đỉnh
Sự cương quyết của người phụ nữ với các mối quan hệ cũ sẽ góp phần tạo ra tương lai và cơ hội tốt hơn.
- Thanh niên triệt sản nhiều năm ngây người khi bạn gái thông báo đã mang thai vào đúng dịp lễ Valentine
- Nhìn thấy điểm bất thường từ túi quà Valentine của bạn thân, cô gái điều tra rồi phát hiện sự thật không tưởng
- Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi đến đón thì “chết đứng” vì cô ấy đòi đưa 100 triệu mới đồng ý về cùng
Nhiều người thật lạ, khi sống cùng nhau thì chẳng chịu đối xử tử tế, yêu thương, để đến lúc tình tan thì mới hối hận, trân trọng song đã quá muộn màng. Hẳn là chị em phụ nữ nhiều người đã từng trải qua tình cảnh này. Khi bạn chung sống với một người đàn ông nào đó, anh ta đối xử với bạn tồi tệ, lừa dối, phản bội. Ấy thế mà khi ly hôn, họ níu kéo, dùng đủ mọi cách để hàn gắn. Đối diện với những chuyện như thế, phụ nữ nên tỉnh táo, đưa ra quyết định rạch ròi. Đừng để bản thân đi lại "vết xe đổ". Tình huống của C. dưới đây là một câu chuyện như thế.
Chồng cũ "gài bẫy" với mong muốn nối lại tình xưa, say xỉn trước cửa nhà
C. lấy chồng 3 năm và có một con trai nhỏ. Nhưng 3 năm sống chung với người đàn ông tệ bạc với C. như giấc mộng dài và làm cô vô cùng mệt mỏi. Mang tiếng chồng làm to, có địa vị, công ăn việc làm ổn định song C. thấy khổ cực, lại chẳng được chiều chuộng giống như những người phụ nữ khác. Vừa phải đảm nhiệm làm nội trợ, cô vẫn phải theo đuổi một công việc riêng nếu muốn có chi tiêu rủng rỉnh.
"Chồng cũ của mình là kiểu chơi bời, đặc biệt là bị nghiện sưu tầm, nuôi cá cảnh. Chính thú vui này của anh ta làm tiêu tốn nhiều tài sản. Thậm chí nhiều tháng còn phải ngửa tay vay tiền vợ để thỏa mãn đam mê của bản thân. Ban đầu vì muốn hòa thuận với anh, mình cũng nghe theo. Nhưng dần dần không chịu được nữa, mình đã kiên quyết, nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã nhiều hơn" - C. tâm sự.
Ngoài thú vui "đốt tiền" kể trên, chồng cũ của C. còn hay rủ bạn bè về nhà tụ tập. Mỗi lần như vậy, anh sẽ đứng ra tổ chức, vừa mất tiền vừa mất công nấu nướng dọn dẹp. Ngay cả khi C. mang thai em bé, anh vẫn nhậu rất đều. Từng có một lần vợ chồng giận nhau, cãi vã trước mặt bạn, chồng C. đá ca nước nóng đúng chân vợ khiến C. bị bỏng đỏ cả chân.
Dần dần, sau 3 năm, từ những mâu thuẫn âm ỉ của hai vợ chồng, C. thấy quá mệt mỏi và cô quyết định ly dị. Đặc biệt, C. còn từng thấy chồng trăng hoa hôn gái lạ. Hai người mau chóng ra tòa, nhưng điều mà C. không ngờ tới là chuyện chồng cũ tỏ ý hàn gắn sau nửa năm.
C. cùng con sống riêng, nhưng thi thoảng chồng kiếm cớ đến thăm con, còn đụng chạm đến cơ thể của cô. C. đều thẳng thừng cự tuyệt. Đỉnh điểm có một lần, chồng cũ của C. nhắn tin: "Anh đang đi nhậu với bạn say quá, lát cho anh về ngủ nhờ ôm vợ con nhé. Anh nhớ lắm!". Trước tin nhắn của đối phương, C. biết sắp có chuyện không lành. Đến 10 giờ đêm, chồng cũ của cô say xỉn, gào thét trước cửa nhà...
Một cú điện thoại của người phụ nữ "dẹp loạn" cực đỉnh
Nhờ lường trước được tình huống này, nên C. mau chóng gửi con sang nhà ngoại ở gần đó để chồng cũ không vịn vào cớ "nhớ con" được. Trộm vía con của cô rất ngoan, bé có thể ngủ ngon bên nhà ông bà ngoại. Còn về phía mình, C. giữ tâm thế vững vàng, nhất quyết không được tha thứ cho chồng cũ. Đau một lần là đủ, nếu giờ cô còn ngã vào vòng tay của anh ấy, chẳng khác nào sẽ đi lại "vết xe đổ".
Mở cửa ra "tiếp" chồng cũ, C. lạnh lùng đáp: "Anh về đi, con ở bên ngoại rồi. Tôi cũng rất mệt, không có thời gian cho những chuyện vô bổ. Anh nhớ à, đáng nhẽ anh nên nhớ về tôi và con từ mấy năm trước chứ chẳng phải bây giờ. Anh có say không về được, thì tôi cũng gọi anh trai đến đón rồi".
Đúng 5 phút sau, cô và chồng cũ còn đôi co thì anh trai chồng cũ đến, đón em về. Như vậy, C. chẳng cần phải quá khó xử thì vẫn có thể dập tan hi vọng của chồng cũ. Cô hiểu rằng, mỗi một phút yếu lòng cũng là cô đang cho phép bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Về phía chồng cũ của C., trước sự cương quyết của vợ cũ, người đàn ông này hối hận, song đã quá muộn màng. Phụ nữ à, đừng nhân nhượng, tha thứ cho những ai đã gây ra đau khổ cho chúng ta nhé!
Theo Sức khoẻ đời sống
-
Yêu6 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu6 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu18 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.