- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng giục “lừa con dậy mà làm” khi mới sinh được vài ngày, không ngờ vừa dứt lời anh liền chết lặng trước pha xử lý vượt sức tưởng tượng
"Anh ta tức tối, đỏ mặt nói em láo, định quay ra đánh vợ, em vẫn điềm nhiên lạnh giọng...", cô vợ kể.
- Câu chuyện con dâu biếu Tết mẹ chồng chiếc áo khoác 20 triệu đồng gây tranh cãi và bài học về cách ứng xử trong hôn nhân khiến tất cả “ngả mũ”
- Mẹ chồng chê dâu út Tết bọt bèo, vừa dứt lời thì nhận được món quà đặc biệt khiến bà xấu hổ
- Đi Tết, chồng thản nhiên giới thiệu vợ là ''osin'', nhưng câu chuyện anh chia sẻ phía sau khiến ai nấy cảm động
Phụ nữ yếu đuối nhất là khi chửa đẻ, ở cữ nên họ rất cần có sự quan tâm chăm sóc của chồng. Thật tiếc khi người vợ trong câu chuyện dưới đây lấy phải người đàn ông vô tâm nên cả lúc vượt cạn cũng như chăm con nhỏ đều phải vất vả đêm hôm 1 mình. Tuy nhiên khi "giọt nước làm tràn ly" thì phản ứng của cô mới thật sự khiến ai nấy đều bất ngờ.
Chuyện của cô như sau: "Em định chỉ sinh 1 đứa thôi vì kinh tế chưa có. Quan trọng hơn là chồng em không được như người ta, anh ấy sống thiếu trách nhiệm với gia đình, thành thử những ngày chửa đẻ, ở cữ của em khổ hơn người khác rất nhiều. Nhớ lần trước em đau bụng vỡ ối, chồng đi nhậu, gọi điện cỡ nào cũng không nghe máy. Sau em phải tự bắt xe vào viện sinh 1 mình. Cũng may em đẻ dễ, vào viện được hơn 1 tiếng là sinh, chồng phải nửa ngày sau mới mò vào thăm. Nghĩ lại giờ em vẫn thấy hận.
Bài chia sẻ của người vợ
Vì tủi quá mà em tự nhủ lòng chỉ đẻ một đứa nhưng sau 4 năm lại bị nhỡ. Không đành lòng bỏ, em lại để đẻ. Chồng em vẫn thế, không thay đổi vẫn vô tâm, tốt với bạn hơn với vợ. Cảnh một mình bầu bí, chửa vượt mặt vẫn chăm con lớn sốt suốt đêm, chồng thì rượu say về ngủ ngáy như kéo gỗ bên cạnh làm em chỉ muốn gào lên khóc, nhiều khi tưởng trầm cảm tới nơi.
Lần này em đẻ khá hơn trước là rơi đúng hôm chồng ở nhà nhưng anh ấy chỉ đưa vợ vào viện rồi để mặc cho bố mẹ vợ lo còn lại bản thân đi ra quán bia ngồi với bạn. Vợ xuất viện về nhà, anh ấy cũng mặc kệ. Chuẩn bị Tết, dưới quê nhiều việc, mẹ em phải về lo dọn dẹp nhà cửa, mình bố ở nhà không lo liệu được hết. Hôm 25 Tết, con em tròn nửa tháng thì bà ngoại bắt xe về quê, em gửi luôn đứa lớn về nhờ bà chăm giúp vì mình em không xoay xở hết được.
Chồng em thì vợ đẻ vẫn đi tối ngày. Con quấy quá vợ không nấu được cơm, gọi chồng về nấu giúp thì lão đặt cho xuất cơm rang. Quần áo thay ra cũng đợi vợ giặt, nhà cửa không động chân động tay quét dù chỉ 1 lần. Nhìn bẩn quá em lại tự mò dạy dọn, anh thản nhiên coi đó là việc của vợ.
Bực nhất là hôm trước con quấy khóc bắt em bế cả đêm, chồng đã không đỡ tí nào, hôm sau còn gọi bạn bè tới nhà ăn uống tất niên. Bình thường như mọi năm là anh ấy toàn bắt vợ nấu, năm nay em đẻ thì mua đồ ăn sẵn. Vợ con nằm phòng trong, lão ấy với bạn bè ngồi ngoài nâng ly ầm hết cả nhà, chè chén nửa ngày trời làm con không ngủ được. Tới lúc đám bạn kia về, thằng bé mới chịu ngủ. Lão ăn uống no say rồi vào phòng giục vợ: 'Con ngủ rồi thì lừa xuống giường để ra mà dọn dẹp chứ cứ nằm ấy à'.
Nghe chồng nói, em ức lắm mà vẫn cố kìm chế bảo: 'Con vừa ngủ, em mà dậy là nó lại thức. Anh dọn thay em đi'. Thế mà vợ vừa nói dứt lời, chồng em trợn luôn mắt mắng vợ là lười, ỉ vào con để không phải làm. Uất tận cổ, không thể nhẫn nhịn được hơn, em đặt con xuống giường lao luôn ra nhà ngoài, gạt thẳng đám bát đĩa trên bàn xuống đất vỡ tan tành, quay lại nhìn chồng bảo: 'Đấy, tôi dọn xong rồi đó'.
Anh ta tức tối, đỏ mặt nói em láo, định quay ra đánh vợ, em vẫn điềm nhiên lạnh giọng: 'Là đàn ông, anh không đỡ đần gì vợ, lúc tôi đẻ anh không chăm còn gọi bạn về nhậu nhẹt, bày ra bắt gái đẻ dọn. Giờ anh còn định đánh vợ à? Anh còn đáng mặt làm chồng không? Tôi không thể giả câm giả điếc với anh mãi được, thực sự tôi mệt mỏi khi phải sống với người chồng vô trách nhiệm như anh lắm rồi. Tốt nhất chúng ta ly hôn'.
Ảnh minh họa
Nói xong em dọn đồ, bế luôn con bắt taxi về quê với bố mẹ đẻ, tuyên bố năm nay sẽ về ngoại ăn Tết, mặc chồng muốn làm gì thì làm chứ em chán lắm rồi".
Phụ nữ đúng là giỏi nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa là họ không biết phẫn nộ, không biết bất bình khi bị đối xử không công bằng, thiếu sự quan tâm từ chồng. Chẳng qua đôi khi vì gia đình, vì con cái mà họ cố bao dung, nhắm mắt bỏ qua những sai trái, vô tâm của bạn đời. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn cho phép thì họ sẵn sàng vùng lên với tinh thần "bất chấp", bởi khi ấy lòng họ đã xác định sẽ "buông'. Tất nhiên đến lúc đó, đàn ông sẽ chẳng còn cơ hội sửa sai nào nữa.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu6 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu21 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu23 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.