- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng muốn "đuổi" mẹ vợ già yếu về quê sau 5 năm bà trông cháu, cô vợ nản lòng đưa ra quyết định cứng rắn khiến anh ta tím mặt
Sơn nhìn lá đơn ly hôn và sự lạnh nhạt, kiên quyết trong mắt vợ mà tím tái mặt mũi.
- Mê đắm tiểu tam nên "đá" vợ sắp cưới, gã đàn ông gặp trái đắng tột cùng với lời "vả thẳng mặt" của cô nàng đáo để
- 7 sai lầm trong hôn nhân đàn ông trung niên nhất định không được phạm phải: Càng bản lĩnh, càng nhẹ nhàng vượt qua
- Vào ngày thứ 173 của cuộc hôn nhân, chồng đòi ly hôn tôi chỉ vì một cô gái quen 3 ngày qua MXH
Một cuộc hôn nhân muốn bền lâu, hạnh phúc thì chắc chắn không thể chứa đựng sự tính toán, ích kỷ và lừa dối. Một khi điều đó xảy ra, niềm tin sẽ sụp đổ.
Vừa mua nhà, con rể đã muốn cho mẹ vợ về quê
Hòa (32 tuổi) chia sẻ cô và Sơn sống bên nhau được 6 năm và có hai bé. "Mẹ tôi đã lên ở cùng hai vợ chồng 5 năm, để phụ tôi trông con. Ban đầu tôi không muốn nhờ mẹ mà định thuê người vì sợ bà vất vả. Nhưng chính chồng tôi chủ động gọi điện về nhờ mẹ vợ", Hòa kể.
Anh trai Hòa cùng chị dâu cô định cư trong Sài Gòn, bố Hòa đã mất rồi, khi đó chỉ có mình mẹ cô sống dưới quê. Cô nghĩ nhờ mẹ lên trông con cũng được, rồi sau này bà sống chung với hai người luôn. Dù sao khi về già, bà vẫn cần người kề cận chăm sóc.
5 năm qua mọi chuyện diễn ra bình thường, mối quan hệ mẹ vợ - con rể rất êm đẹp. Mẹ Hòa thương cháu, tính tình chăm chỉ chịu khó, luôn cố gắng hết sức chăm lo cho các con. Có bà ngoại, hai bé nhà Hòa không phải gửi trẻ từ quá sớm, cô lại được yên tâm làm việc.
Cách đây một thời gian, vợ chồng Hòa quyết định mua nhà. Cô và Sơn, mỗi người góp một nửa tiền. Những năm qua đi làm cố gắng, cô không hề phụ thuộc kinh tế vào chồng. Thủ tục mua nhà hoàn tất, lúc ấy Sơn đột ngột đưa ra một đề nghị khiến Hòa không thể tin nổi. Sơn muốn mẹ vợ về quê, để anh đón bố mẹ mình lên phụng dưỡng.
"Vợ chồng phải chăm lo cho bố mẹ chồng là điều quá hiển nhiên từ xưa đến nay. Em nhìn khắp xã hội này xem có nhà ai làm ngược lại không? Bà về quê có nhà cửa đấy, thi thoảng mình lại về thăm, cần tiền thì chu cấp thêm, như thế là ổn quá rồi còn gì!", Sơn hùng hồn khẳng định.
Khi Hòa nghẹn ngào kể về những vất vả và công lao mẹ anh đã chăm lo cho con cháu những năm qua, Sơn khẳng định đó là bà tự nguyện. Hơn nữa anh không hề mặc kệ bà, vẫn sẽ về quê thăm và gửi tiền nếu cần.
Hòa kể: "Tôi thấy cả bố mẹ chồng vẫn còn khá khỏe mạnh, ông bà sống chung có thể tự chăm sóc được cho nhau. Nên tôi đề xuất thuê nhà gần căn hộ của chúng tôi cho ông bà ở, sẵn sàng thuê 1 căn hộ tiện nghi. Chúng tôi vẫn có thể chạy qua chạy lại hàng ngày, còn mẹ tôi thì sống cùng các con. Nhưng chồng tôi kiên quyết không nghe theo. Anh ta bảo làm lụng vất vả bao lâu mới mua nhà nên mong bố mẹ được hưởng phúc chứ ở nhà thuê thì còn nói chuyện gì!".
Quyết định cuối cùng của cô vợ khi tuyệt vọng nản lòng
Hòa chia sẻ có lẽ đến khi ấy cô mới nhìn thấu được bản chất của chồng. Cũng vì từ khi yêu nhau cho đến sau này, Hòa chưa bao giờ phải dựa dẫm, nhờ vả anh nên không thấm thía hết bộ mặt thật của Sơn. Sơn quả thực là một người toan tính và mưu mô, rắp tâm lợi dụng cả mẹ vợ, cho đến khi đạt được mục đích thì quay mặt phủi tay. Hiện tại hai con Hòa đều đã đi gửi trẻ cứng cáp cả rồi, vợ chồng cô lại mới mua nhà, Sơn thấy không cần mẹ vợ nữa nên tìm mọi lý do "đuổi" bà về quê sống một mình lủi thủi.
"Nhà thì đã mua rồi, bây giờ một là anh đưa cho tôi nửa tiền, tôi và các con sẽ dọn đi. Nếu không tôi đưa anh nửa tiền, anh rời khỏi căn nhà này. Chúng ta ly hôn. Tôi cảm thấy sợ hãi khi phải tiếp tục sống chung với một người chồng như anh", Hoà rành rọt tuyên bố.
Ngay hôm sau Hòa đi xin mẫu đơn trên tòa án, viết rồi ký đưa cho chồng. Sơn nhìn lá đơn và sự lạnh nhạt, kiên quyết trong mắt vợ thì tím tái mặt mũi. Vốn tưởng chỉ cần xoa dịu Hòa vài câu là xong nhưng anh đã nhầm rồi. Nguyên nhân khiến cô đưa ra quyết định chia tay, sự việc lần này chỉ là một phần lý do, nguồn cơn chính yếu vẫn là cô sâu sắc nhận ra bản chất thật của chồng. Nếu đã là bản chất, hiện tại có thể tạm thời bị che lấp nhưng chắc chắn rồi tương lai cũng sẽ bộc lộ tiếp mà thôi.
"Mẹ tôi cũng có tiền tiết kiệm, bà chưa bao giờ nghĩa trông chờ hoàn toàn vào con cái. Chồng tôi dọn ra khỏi nhà, bà rút tiền trong sổ tiết kiệm đưa cho anh ta. Vậy là chỉ còn 4 mẹ con, bà cháu chung sống nhưng tôi thấy rất nhẹ nhõm, vui vẻ và thoải mái", Hòa chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn. Sơn vẫn sống và làm việc trong thành phố, bất cứ lúc nào anh đến thăm con đều được nếu anh là người bố có trách nhiệm.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu19 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu20 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.