- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngoại tình rối rít xin tha thứ nhưng lại bị vợ vạch trần khiến mặt anh ta tái xám: Đàn ông suy nghĩ không hề đơn giản đâu nhé!
Quân nghe xong những lời vợ nói lập tức tái xám mặt mày. Anh ta biết không thể qua mặt được vợ, Khánh đã biết tỏng những suy nghĩ thầm kín và mưu toan hèn hạ của anh ta.
Khánh và Quân là vợ chồng 7 năm nay, có với nhau một bé trai lên 4 tuổi. Tháng trước, Khánh phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng cho đến lúc này cô mới đặt tờ đơn ly hôn xuống trước mặt Quân bởi cô còn muốn suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.
Vừa nhìn thấy lá đơn có sẵn chữ ký của vợ, Quân hốt hoảng vội sụp xuống xin vợ tha thứ, thề thốt luôn yêu vợ thương con và coi gia đình là nhất. Quân khẳng định chuyện kia chỉ là một phút yếu lòng của mình mà thôi, hứa hẹn sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Anh ta cứ nghĩ Khánh sẽ mềm lòng tha thứ cho mình nhưng cô chỉ nhìn chồng mỉa mai:
"Thôi đừng diễn kịch nữa anh ạ. Anh còn yêu vợ thương còn mà lén mua đất đứng tên bố mẹ anh hay sao? Anh quỵ lụy xin tôi tha thứ chỉ bởi tôi vẫn còn giá trị cho anh lợi dụng mà thôi. Anh còn cần tôi chăm sóc bố mẹ anh đã già yếu, nay ốm mai đau, để anh có thời gian rảnh tập trung sự nghiệp và chơi bời bên ngoài. Đừng nghĩ tôi không biết bộ mặt thật của anh. Nếu anh không chịu ký đơn, với những bằng chứng anh ngoại tình, tôi có thể dễ dàng ly hôn đơn phương!".
Quân nghe xong những lời vợ nói lập tức tái xám mặt mày. Anh ta biết không thể qua mặt được vợ, Khánh đã biết tỏng những suy nghĩ thầm kín và mưu toan hèn hạ của anh ta. Quân chẳng còn cách nào khác là căm hận ký đơn, kết thúc cuộc hôn nhân anh ta không còn mặn mà song vẫn chưa muốn chấm dứt đó.
Ảnh minh họa
Thực tế có nhiều trường hợp, người đàn ông sau biến cố ngoại tình một mực hối lỗi quay về nhưng trong lòng lại ôm mưu tính khác mà không phải còn yêu vợ thương con. Có thể kể đến những nguyên do sau đây:
1. Người vợ còn giá trị lợi dụng
Dù đã hết sạch tình cảm với vợ và say mê người phụ nữ khác nhưng bởi người vợ ở nhà vẫn còn giá trị lợi dụng về tiền bạc, sức người... nên gã đàn ông bội bạc đó chưa muốn ly hôn. Anh ta có thể biểu hiện ra sự hối hận và ăn năn hối cải nhưng điều đó không hề xuất phát từ đáy lòng, chỉ thuần túy là một màn kịch để người vợ chấp nhận bỏ qua, không đòi ly hôn nữa mà thôi.
2. Anh ta chưa tìm được đường lui
Người bình thường nhất cũng hiểu được một điều, khi chưa có đường lui hoặc phương án tốt hơn cho bản thân thì đừng vội phá tan đi thứ mình đang gắn bó ở hiện tại. Dẫu cho người chồng đã chán ngấy vợ và muốn ly hôn lắm rồi, đó cũng là lý do khiến anh ta ngoại tình đấy thôi song anh ta vẫn sẽ cố gắng níu lấy hôn nhân.
Nguyên do chính bởi anh ta chưa có kế hoạch hợp lý để sắp xếp cuộc sống và công việc của mình hậu ly hôn. Đối với anh ta việc ly hôn lúc này còn quá cập rập và vội vàng, vì thế anh ta sẽ tìm cách xin vợ tha thứ để trì hoãn thời gian. Một khi gã đàn ông đó tính toán xong đường lui cho bản thân thì lúc ấy anh ta sẽ lắc mình trở thành kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng nhất, phũ phàng vứt vào mặt vợ lá đơn ly hôn không ngần ngại.
3. Anh ta không chịu được áp lực dư luận
Ảnh minh họa
Công bằng mà nói, chuyện ngoại tình rồi bỏ vợ con không phải là "thành tích" gì vẻ vang, đáng tự hào. Vết nhơ ấy sẽ còn theo đàn ông đến hết đời, là đề tài cho những người xung quanh bàn tán, xì xào. Nhất là với những người đàn ông có chút địa vị hoặc vốn trước đó luôn có danh tiếng tốt, họ sẽ rất sợ hãi khi hình tượng tốt đẹp của bản thân bị phá hủy.
Từ đó mà nói, khi anh ta hối lỗi quay về bên vợ con không phải anh ta thật lòng còn muốn giữ gia đình, chỉ là anh ta muốn giữ vẻ ngoài tử tế của mình mà thôi.
4. Anh ta là kẻ hèn nhát
Ly hôn, tái hôn thật sự là những quyết định không hề nhẹ nhàng, đơn giản chút nào. Những khó khăn hậu ly hôn không chỉ xảy ra với phụ nữ mà đàn ông cũng gặp phải rắc rối tương tự. Cho dù sau này tìm được đối tượng khác để tái hôn thì việc xây dựng một gia đình mới cũng chẳng hề dễ dàng.
Nhiều người đàn ông có gan ngoại tình để thỏa mãn những ích kỷ, tham lam trong lòng. Nhưng bảo họ đối mặt với ly hôn, sau đó tái hôn xây lại cái mới thì họ lại hèn nhát, sợ hãi vô cùng. Cuối cùng, thay vì dám đối mặt với ý muốn thật sự trong lòng mình, họ chọn phương án an toàn và nhẹ nhàng nhất là về xin vợ tha thứ để cuộc sống trở lại bình yên như trước.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu1 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu1 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu1 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu2 ngày trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.