- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngoại tình, vợ đột quỵ mất trí nhớ, biết danh tính tiểu tam, những đứa con quyết chí đưa ra "đòn cuối" trả đũa
Người chồng ra tòa ly hôn nhưng những đứa con kiên quyết không để cho kế hoạch của ông thành công.
- Sung sướng vì mẹ chồng cho đứng tên nhà tân hôn, nhưng sau khi nhận được giấy chứng nhận, tôi lại xé tan tành!
- Gặp được giám đốc công ty kim cương trên mạng, cô gái nảy sinh tình yêu nhưng cái kết điếng người khi 5 tỷ "không cánh mà bay"
- Clip lan truyền MXH với tốc độ chóng mặt: Con dâu mặc váy body hỏi ý kiến bố chồng và lời đáp gây tranh cãi
Theo báo chí Đài Loan đưa tin, sau 30 năm chung sống, một người chồng họ Lâm đã bỏ nhà ra đi sống cùng người tình. Người vợ vì quá sốc mà đột quỵ và bị mất trí nhớ.
Sau này, người chồng đâm đơn ly hôn ra tòa và nói rằng mình bị vợ đuổi ra ngoài. Hai bên ly thân đã 20 năm nay, không còn chút tình cảm nào nữa. Đây có lẽ là cách thức để ông ta muốn hợp thức hóa mối quan hệ sai trái và không vướng bận với người vợ bệnh tật.
Người chồng họ Lâm này trình bày trước tòa án rằng mình và vợ kết hôn 50 năm và sinh được 5 người con. Ông từng chạy thuyền nuôi gia đình, sau này sinh sống bằng nghề trồng cây ăn quả.
Ông và vợ không còn tình cảm một thời gian rất dài, bị vợ đuổi khỏi cửa, mất liên lạc và từ đó đến nay không có mối quan hệ nào với gia đình.
Hiện tại, vợ của họ Lâm đang điều dưỡng vì đột quỵ và mất trí nhớ.
Tuy nhiên, trong phiên tòa, cả 5 đứa con đã đứng ra tố cáo bố mình ngoại tình trước.
Theo một cô con gái chia sẻ với báo giới, họ đều không hài lòng với chuyện bố mình ly hôn với lý do rằng bị vợ đuổi khỏi cửa.
Theo họ, bố mẹ mình có quan hệ tốt đẹp sau khi kết hôn. Tuy nhiên, đến những năm 2000, ông bố có người phụ nữ khác và chuyển ra sống cùng nhân tình.
Mặc dù bên kia đã sang nhà xin lỗi người mẹ nhưng ông bố vẫn không muốn về và phát sinh quan hệ ngoài hôn nhân.
Cô con gái còn tiết lộ thêm rằng bố mình làm việc kiếm tiền nhưng đã làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Một mình người mẹ kiếm tiền một mình nuôi 5 đứa con. Sau này phát hiện chồng mình ngoại tình và đau lòng quá nên đột quỵ vào năm 2005. Chính người bố đã bỏ mẹ mình chứ không phải mẹ bỏ bố.
Thêm một sự thật gây sốc khác khiến cho những đứa con không muốn tha thứ cho bố mình. Hóa ra, đối tượng để ông ngoại tình chính là mẹ chồng của một người con trong nhà. Dù cô con gái này vẫn tiếp tục mối quan hệ hôn nhân nhưng chính cô cũng thấy xấu hổ vì bố đẻ ngoại tình với mẹ chồng. Cả gia đình bên chồng cũng biết chuyện.
Ngay sau đó, tất cả những đứa con đã viết thư cho Thẩm phán để tố cáo bố mình ngoại tình. Cặp đôi sai trái vẫn đang ở bên nhau và thường xuyên khoe những tấm ảnh du lịch tình tứ.
Từ những bằng chứng trên, Thẩm phán đưa ra phán quyết họ Lâm ngoại tình, bỏ nhà ra đi, không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nên không được phép ly hôn. Ngoài ra, ông ta cũng phải chịu một số hình phạt nhất định cho hành vi ngoại tình của mình.
Thế mới nói, đôi khi sự trừng phạt cho chuyện ngoại tình đến từ những nhân vật không thể ngờ tới. Trong hôn nhân, sự chung thủy rất quan trọng. Một khi nó không còn nữa thì giá trị của mối quan hệ cũng vì vậy mà đi xuống.
Theo Apple Daily
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.