- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng gọi bạn về nhậu còn hô: "Sợ vợ là hèn", nhưng vừa dứt lời anh đã giật bắn với tiếng đập bàn cùng tuyên bố "sốc" của vợ
"Con trai chạy ra nhắc bố giữ trật tự cho mẹ nghỉ ngơi thì anh lại bảo nhà là của anh, anh muốn làm gì kệ anh. Đàn ông sợ vợ là hèn...", người vợ than thở.
Lấy phải chồng bợm rượu khiến cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ trở lên bế tắc như không có lối thoát. Tình trạng kéo dài, vượt quá sức chịu đựng của người vợ rất dễ dẫn đến tan vỡ gia đình.
Cũng vì quá mệt mỏi với chồng ham nhậu nhẹt, mới đây một người vợ đã lên mạng xã hội than thở: "Bản chất chồng em là thích tụ tập chè chén song trước đây anh ấy đi làm công ty cứ sáng đi tối về, không có thời gian nên ít tụ tập hơn. Từ năm ngoái tới giờ chồng em ra làm tự do, thời gian thoải mái là bắt đầu nay bia mai rượu, say xỉn tối ngày khiến em chán vô cùng. 10 ngày tới 9 ngày về nhà trong tình trạng loạng choạng, đi không vững, việc nhà cửa con cái là đùn hết lại cho vợ. Em nói thì anh ấy lại lấy lý do rằng tính chất công việc của anh nó thế. Không uống, không nhậu thì không ra hợp đồng.
Nói thật, em cũng hiểu trong làm ăn phải có xã giao ăn uống, có điều mọi thứ đều phải có giới hạn. Chẳng lẽ người nào làm ăn cũng say xưa bia rượu xuyên ngày. Song em nói mãi cũng tới thế, nặng có nhẹ có chồng chỉ à ừ để đấy. Sau em chán chẳng buồn nói nữa.
Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, thứ 7, chủ nhật chồng em còn lôi cả bạn nhậu về nhà bắt em nấu nướng phục vụ. Uống lắm, say nôn mửa ngay tại trận, tỉnh rồi lại kéo nhau đi để bãi chiến trường cho mình em dọn. Nhiều khi ức chế phát khùng nhưng vì giữ thể diện cho chồng mà em cố nhịn.
Song hôm đó em bị cảm cúm, nằm bẹp từ sáng tới chiều. Thế mà 6h tối chồng không nấu cơm cho còn đi mua bao nhiêu đồ ăn các thể loại về rồi gọi bạn tới nhậu. Em đã nói em mệt muốn nghỉ ngơi, chồng vẫn kéo bạn tới cho bằng được. Vợ thì bụng đói ôm con nằm trong phòng, chồng với bạn bên ngoài phòng khách vẫn 'trăm phần trăm', nhà cửa ầm ĩ như cái chợ. Em nằm trong đầu đau muốn nổ tung.
Không chịu được, em xui con trai chạy ra nhắc bố giữ trật tự chút cho mẹ nghỉ ngơi. Đám bạn anh nghe vậy cũng biết ý bỏ cốc xuống giục nhau về nhưng chồng em giữ lại. Giọng lè nhè: 'Các ông cứ ngồi đó cho tôi, không việc gì phải về. Nhà này của tôi, sợ gì. Đàn ông là phải làm chủ mọi cuộc vui, không việc gì phải sợ vợ. Sợ vợ là hèn'.
Thái độ của chồng làm em không thể kiềm chế nổi. Thật sự tới nước ấy rồi em không còn nghĩ tới chuyện giữ thể diện cho chồng làm gì. Đi từ phòng, em cầm đơn ly hôn đã ký sẵn ra đập phịch xuống mặt bàn nhậu của anh, đanh giọng bảo:
'Anh ký vào đây cho xong đi rồi thích làm chủ cuộc vui, thể bản lĩnh anh hùng với rượu bia đến giờ cũng được. Nhà của anh, anh muốn làm gì thì làm. Tôi thật sự mệt mỏi với cảnh sống này lắm rồi'.
Cả chồng em với mấy gã bạn ngồi bên đặt vội cốc bia trên tay xuống nhìn em không chớp mắt. Mấy gã đó biết em làm căng rồi nên nháy vội nhau đứng lên về. Lần này chồng em không dám í ới giữ lại uống tiếp nữa. Đến lúc ấy anh mới hiểu, em thật sự quá nản với cảnh chồng thâu đêm tối ngày bia rượu mới viết đơn ly hôn để sẵn, mọi lý do yêu cầu chia tay em ghi cụ thể rõ ràng. Anh nhìn là đủ hiểu em không dọa nên vội vàng kéo tay vợ xin lỗi nhưng em vẫn một mạch xách vali, dẫn con về ngoại.
Ảnh minh họa
Hôm sau anh sang thưa chuyện, nhận lỗi với bố mẹ em để xin đón vợ về song em không chịu. Không phải em dằn dỗi gì chồng mà em thật sự chán. Lần này nếu không ly hôn thì em cũng phải làm cho chồng biết sợ mà bỏ rượu, để anh thấy rượu quan trọng hay vợ quan trọng, chứ cứ nghĩ tới những ngày say xỉn của anh, em mệt mỏi không chịu nổi nữa".
Hầu như người vợ nào cũng hiểu công việc xã giao của chồng khó tránh khỏi rượu bia nhưng tất cả đều phải dừng lại ở mức độ cho phép để không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Song anh chồng trong câu chuyện trên lại quá ham bia rượu nên phản ứng của người vợ có gay gắt cũng là điều dễ hiểu. Chẳng ai có thể chịu đựng được 1 người chồng say xưa tối ngày, quên cả vợ con gia đình. Các anh đừng viện cớ công việc để sa đà vào hơi men vì sức nhẫn lại của vợ là có giới hạn. Khi các anh đã bước qua ngưỡng cho phép họ sẽ không ngần ngại mà vùng lên, lúc đó mái ấm gia đình của các anh khó mà giữ được.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu2 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu6 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu7 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu11 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.