- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sắp cưới yêu cầu dùng lại giường ngủ cũ để tiết kiệm, cô gái có pha xử lý khôn khéo khiến đằng trai ngậm ngùi
Đôi khi chị em phụ nữ cũng nên khó tính một chút, tránh tâm lý qua loa để bản thân nhận được những "phần thưởng" xứng đáng.
- Vợ oằn mình chăm mẹ chồng ốm liệt 1 năm trời vẫn bị mắng vô tích sự, cô "tức nước vỡ bờ" hành động cứng rắn khiến chồng "xanh mặt"
- Chồng cũ ngoại tình, phũ phàng ly dị tôi, đến lúc tôi có bạn trai mới lại ngang nhiên phá đám
- Nhân tình của chồng "tấn công" vợ, yêu cầu ly hôn và màn đáp trả cao tay của người phụ nữ thông minh khiến ả ta cứng họng!
Từ yêu đương cho tới hôn nhân là cả một hành trình không hề đơn giản. Thậm chí ngay cả lúc đã đăng ký kết hôn, cặp đôi vẫn đối diện với nhiều thách thức trước khi về chung một nhà. Những mâu thuẫn trong việc hòa hợp ý kiến đòi hỏi cả hai phải thấu hiểu, chia sẻ rõ ràng và đặc biệt không được quyết định chủ quan. Giống như câu chuyện của vợ chồng Chi dưới đây.
Chồng sắp cưới yêu cầu dùng lại giường ngủ cũ để tiết kiệm
Chi quen Tuấn từ hồi còn là sinh viên Đại học. Hai người họ yêu nhau trong khoảng 3 năm trời, cũng từng chia tay vài lần nhưng cuối cùng vẫn quay trở về với đối phương. Sau bao vất vả, khó khăn xây dựng mối quan hệ, Chi và Tuấn đều cảm thấy sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Thời điểm đó, công việc của cả hai tuy chưa phải quá rực rỡ nhưng cũng đủ ổn định. Khi đã về chung một nhà chắc sẽ có thêm động lực phấn đấu.
"Gia đình đôi bên đều đồng ý, tác thành cho chúng mình. Bố mẹ mình thấy nhà Tuấn tuy không phải quá giàu song đều là người hiền lành, tử tế. Bởi vậy mới an tâm đồng ý cho mình lấy anh. Dự kiến là cuối năm nay chúng mình sẽ tổ chức đám cưới khi tình hình dịch bệnh phức tạp qua đi. Ấy thế mà thời gian gần đây đã xảy ra một chuyện khiến mình và anh Tuấn suýt tan vỡ.
Hai đứa định về sống chung với nhau rồi chứ không đợi tới lúc sau đám cưới. Trước mắt cả hai ở một căn chung cư mini cho thuê khá tiện lợi và gần công ty của anh Tuấn. Có vài đồ cần phải mua mới để trang bị cho căn nhà, tuy là nhà thuê nhưng cũng cần chỉn chu. Tính mình cầu toàn lắm, không qua loa được. Một trong những thứ phải mua đầu tiên là giường ngủ. Thật không ngờ khi mình đưa ra ý kiến, anh Tuấn lại bảo lấy tạm chiếc giường cũ ở nhà anh. Thậm chí, mình biết thừa đó là giường cũ của bố mẹ anh để lại" - Chi chia sẻ.
Chỉ vì chuyện mua giường mà Chi và Tuấn tranh cãi căng thẳng. Tuấn thì cho rằng bây giờ phải tiết kiệm, vả lại dùng giường của bố mẹ anh để lại thì sẽ có "vía" hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nhưng Chi không chịu, cô cảm thấy một cuộc hôn nhân mới mẻ, tràn đầy hi vọng là khi cặp đôi phải được nằm trên một chiếc giường mới tinh. Hai người giận nhau tới độ không thèm dọn về căn nhà thuê ở chung mà sống ở nhà bố mẹ đẻ. Đỉnh điểm nhất là khi bố mẹ Chi biết chuyện, ông bà còn bắt Tuấn xin lỗi con gái, thậm chí hủy hôn, không cưới xin gì nữa.
Pha xử lý khôn khéo của người phụ nữ khiến đằng trai ngậm ngùi
Đáng nói trong chuyện này là bố mẹ Tuấn lại ủng hộ theo nguyện vọng của con trai, không vun đắp cho hạnh phúc của các con. Thành ra đôi bên thông gia giống như kẻ thù ở hai chiến tuyến khác nhau. Từng rơi vào tuyệt vọng cùng cực nhưng Chi vẫn tự động viên bản thân phải vượt qua. Bởi thanh xuân của cô chính là Tuấn, nếu bây giờ cố chấp bỏ cuộc thì người chịu tổn thương, thiệt thòi nhiều hơn là Chi.
"Nói căng không được thì mình nói nhẹ nhàng. Mình hẹn anh Tuấn ở căn nhà thuê ấy, ngồi giữa ngổn ngang đồ đạc chưa được dọn dẹp gì cả. Gặp anh, mình tỏ vẻ lặng lẽ, không nói gì cả. Mình nhìn thấy trong đôi mắt của Tuấn cũng có chút ngập ngừng, chẳng qua là anh không dám nói ra.
Mình bảo Tuấn: 'Giường ngủ đối với phụ nữ chúng em không phải chỉ để ngả lưng. Nếu vậy thì em sẵn sàng nằm đất cũng được chứ mua giường làm gì. Anh phải hiểu, phụ nữ thấy bình yên khi được gối đầu lên tay chồng, được vui vẻ ân ái sảng khoái. Em trao cho anh những gì tuyệt nhất của đời con gái, tại sao đến một chút hãnh diện này mà anh không thể giúp em?'. Nghe xong, mình rưng rưng và thấy Tuấn cũng vậy" - Chi kể.
Biết là Tuấn vẫn có khúc mắc chuyện tài chính, Chi bảo chị gái cô đã đồng ý mua tặng chiếc giường mới vì không muốn các em phải tan vỡ vào phút 90 như thế này. Đến cuối cùng, Tuấn vì ngại với nhà vợ sắp cưới nên đã đồng ý chi trả 100% tiền giường mới, để anh không bị mất mặt mà còn dễ ăn nói với nhà ngoại.
Đôi khi phụ nữ cần biết nhỏ nhẹ để chạm trúng tâm lý của đàn ông, đồng thời đừng bao giờ thỏa hiệp với sự vô lý. Hãy vạch ra đâu là ranh giới để bản thân mình nhận được những điều xứng đáng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu3 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu4 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu16 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu19 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu23 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.