- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng tuyên bố không đẻ thêm sẽ giao trả nhà ngoại nhưng vừa nghe vợ nhắc lại chuyện xưa, anh đành "ngậm tăm"
"Khi con tròn 3 tuổi, chồng em nghe họ hàng giục đẻ thêm, anh ấy cũng về yêu cầu vợ sinh tiếp trong khi bản thân em thì chưa sẵn sàng...", người vợ kể.
Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi cả hai người cùng chung tay vun đắp cho nó. Nếu 1 người cố gắng, 1 người lại đứng im sẽ khiến đối phương mệt mỏi, không còn động lực bước tiếp nữa.
Một người vợ trẻ mới vào nhóm kín của hội chị em chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình như sau: "Vẫn có câu: 'Gái một con trông mòn con mắt', nhưng đấy là người ta chứ em sinh bé đầu lòng xong mặt chỉ còn nhìn thấy mỗi 2 mắt vừa to vừa thâm quầng, trũng hoáy. Tại con em quấy lại chỉ có mình em đánh vật với nó, chồng em vô tâm chẳng bao giờ giúp vợ chăm con. Nhiều lúc mệt quá, em ý kiến thì chồng bảo: 'Cô là mẹ nó, đương nhiên phải có trách nhiệm chăm nó là đúng'…".
Bài chia sẻ của người vợ
Người vợ này chia sẻ rằng, từ ngày sinh con, mâu thuẫn giữa cô với chồng ngày một nhiều. Mệt mỏi bởi công việc cộng thêm ức chế về tinh thần khiến cô có lúc tưởng như bị trầm cảm sau sinh. Vậy nhưng cô càng cố gắng, càng nỗ lực thì chồng cô lại chỉ xem đó là bổn phận, trách nhiệm mà một người vợ phải làm.
"Khi con tròn 3 tuổi, chồng em nghe họ hàng giục đẻ thêm, anh ấy cũng về yêu cầu vợ sinh tiếp trong khi bản thân em thì chưa sẵn sàng. Con em vẫn còn nhỏ, thằng bé lại quấy, nếu em sinh luôn cả em cả con sẽ đều vất vả. Em phân tích hết lời cho chồng nhưng anh không chịu cho vào tai, liên tục gây áp lực bắt vợ đẻ ngay. Vì chuyện sinh nở này mà vợ chồng cãi vã không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên em cương quyết không nhượng bộ".
Người vợ trẻ này tâm sự, chồng cô ra lệnh cho vợ nhiều lần không được, anh quay ra lấy nhà ngoại để gây sức ép với vợ.
"Cuối tuần trước chồng em đi ăn với bạn bè về, chẳng biết bị kích bác thế nào về lại hằm mặt bảo vợ: 'Muốn gì cô cũng phải đẻ ngay cho tôi đứa nữa, đừng có để người ta bảo là vợ chồng không đẻ được thêm. Đàn bà lấy chồng mà ngại đẻ, không chịu sinh nở thêm cho nhà chồng thì bỏ đi, giữ lại làm gì. Tôi nói trước, cô không đẻ đứa thứ 2 ngay là tôi gọi bố mẹ cô để giao trả con gái đó. Tôi cưới vợ là đẻ sinh con đẻ cái chứ không phải cưới vợ về để làm cảnh'.
Để cho chồng nói xong, em lẳng lặng về phòng gấp đồ, kéo vali đi thẳng ra cửa mà không buồn nói lại nửa lời. Anh ấy thấy thế trợn mắt chạy ra hỏi rằng em muốn làm gì. Lúc ấy em mới lên tiếng: 'Chính anh nói nếu tôi không đẻ tiếp thì anh trả tôi cho nhà ngoại còn gì. Khỏi cần anh gọi trả, tôi tự về luôn cho nhanh.
Nói thật với anh, tôi chưa bao giờ ngại đẻ nhưng không thể nuôi con 1 mình mãi. Anh không đẻ, không chăm con làm sao biết được nỗi vất vả của vợ. Anh có nhớ khi tôi nhập viện đẻ lần trước, lúc ấy anh ở quán bia, vợ gọi nổ máy anh không nghe chứ. Cuối cùng người ký giấy mổ cho tôi là mẹ tôi, sau này chăm con cũng chỉ mình tôi chăm đêm chăm ngày, anh chỉ cho tôi 'giống', còn lại tất cả tôi tự phải lo. Vậy nên lần này tôi từ chối không "xin giống" của anh nữa.
Anh chỉ hô hào vợ đẻ để có nhiều con nhưng khi con ốm lại bảo tôi đẻ ra chúng phải tự chăm được chúng. Vậy người bố như anh có vai trò gì trong nhà? Có chồng như anh, tôi thà làm mẹ đơn thân cho đỡ nhọc lòng.
Nói xong em bế luôn con về ngoại, tuyên bố sẽ ly hôn nhưng vài ngày sau, ở nhà một mình chắc nghĩ tới lời vợ nói, chồng em "thông não" hơn mới nhắn tin xin lỗi, sang nhà nói chuyện với bố mẹ để xin đón vợ con về. Em thỏa thuận rõ, nếu không thay đổi, sống có trách nhiệm hơn với vợ con, em sẽ không sinh thêm và lão ấy đồng ý".
Sức chịu đựng của phụ nữ vốn rất dẻo dai nhưng cũng có giới hạn. Họ không thể một mình gồng sức lo cuộc sống thay cho chồng được mãi nếu như các anh không biết trân quý sự hi sinh của vợ. Vậy nên trong hôn nhân, các anh chồng nên hiểu để biết cách san sẻ vất vả cuộc sống với vợ. Có như thế mái ấm gia đình mới thật sự bền vững.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu11 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu22 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.