- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng vì cứu tôi qua đời nhưng trong tang lễ con trai 4 tuổi nói 1 câu, tôi đập vỡ di ảnh chồng
Vì chồng, vì con trai, Thoa đã chọn sống mạnh mẽ. Chẳng ngờ, vào ngày tang lễ, con trai 4 tuổi nói một câu, cô đã đập vỡ di ảnh chồng.
Thoa có một người chồng yêu thương minh và một đứa con trai thông minh, kháu khỉnh, nói chung là có một gia đình đặc biệt hạnh phúc. Mặc dù Thoa và chồng chỉ quen nhau 1 năm đã kết hôn, nhưng lấy nhau nhiều năm như vậy, chồng luôn đối xử đặc biệt tốt với Thoa. Có lẽ cũng bởi tính Thoa hiền lành, đảm đang, mọi việc nhà đều chu toàn. Kết hôn chưa bao lâu, Thoa có bầu rồi ở nhà toàn tâm toàn ý nuôi con, chồng thì lăn lộn bên ngoài kiếm tiền.
Lúc mới lấy nhau, sự nghiệp của chồng Thoa mới chỉ bắt đầu nên đám cưới không tổ chức linh đình, ảnh cưới cũng chỉ chụp tạm. Thoa nghĩ lúc nào vợ chồng có tiền làm sau cũng được, quan trọng là phải có một căn nhà để ở trước. Thế nên Thoa dùng hết số tiền hồi môn 300 triệu bố mẹ cho để thanh toán khoản trả trước căn nhà. Sau đó sự nghiệp của chồng Thoa có sự phát triển nhanh chóng, anh kiếm được ngày càng nhiều tiền, họ có căn nhà thứ hai của riêng mình. Cuộc sống ngày càng tốt hơn, cứ như vậy qua 4 năm.
Điều khiến Thoa hối tiếc nhất chưa làm lúc kết hôn là tuần trăng mật. Thế nên khi kinh tế đã dồi dào, vợ chồng cô quyết định tự lái xe đi hưởng tuần trăng mật. Họ đến những vùng đất xa xôi để trải nghiệm cuộc sống và các nếp văn hóa khác nhau. Nhưng ngay lúc họ muốn kết thúc chuyến đi, trên đường trở về nhà, một tai nạn xe hơi đã xảy ra. Chiếc xe bị nghiêng về phía vách đá. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chồng đã cố gắng hết sức để đẩy Thoa ra khỏi xe, Thoa được cứu nhưng khi xe cứu thương đến, bác sĩ nói chồng cô đã không qua khỏi.
Thoa ôm cơ thể chồng không chịu buông tay, mắt sưng đến không thể mở ra được nữa. Lúc ấy cô chỉ muốn đi cùng anh, nhưng mẹ chồng khuyên can, nói: “Giờ con cũng chết thì con trai con phải làm sao?”
Vì chồng, vì con trai, Thoa đã chọn sống mạnh mẽ. Chẳng ngờ, vào ngày tang lễ, con trai 4 tuổi nói một câu, cô đã đập vỡ di ảnh chồng.
Vào ngày tang lễ của chồng diễn ra, bạn bè, gia quyến đều có mặt. Trong lúc mọi người đang ngậm ngùi thương tiếc thì con trai Thoa giật gấu áo mẹ, chỉ vào một người phụ nữ rồi nói lớn: “Mẹ Mai, mẹ Mai đến kìa mẹ!” Thoa ngây ngẩn cả người, không hiểu tại sao con trai lại gọi người phụ nữ kia là “mẹ” nên hỏi: “Người kia là ai?” Con trai Thoa đáp: “Cô ấy là mẹ Mai. Bố bảo con goi như vậy. Bố thường xuyên hôn mẹ Mai”. Thoa choáng váng, hóa ra người chồng quá cố đã ngoại tình bao lâu nay mà cô không biết. Tin đến như sét đánh, khiến Thoa không thể tin và khó chấp nhận sự thật bị chồng phản bội.
(Ảnh minh họa)
Thoa như phát điên xông về phía người phụ nữ kia, tát cô ta một cái, mắng cô ta là đồ phụ nữ thất đức. Dù chồng Thoa đã mất nhưng người phụ nữ kia cũng không sợ nói ra chuyện tình cảm mờ ám của cô ta với anh.
Thì ra bọn họ đã ở bên nhau 1 năm. Cả năm nay chồng đều lừa gạt Thoa. Thoa đi đến trước di ảnh chồng, đem di ảnh của anh đập nát. Cô cảm thấy dù chồng đã không còn nữa, cũng không thể xóa được tội lỗi anh đã mắc cho cô?
Bạn bè và người thân đều nói Thoa quá đáng. Dù sao vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, chồng Thoa đã dốc hết toàn lực để cứu cô. Thoa có nên tha thứ cho việc ngoại tình của anh và làm trọn đạo làm vợ, dù sao nghĩa tử là nghĩa tận?
Thật vậy, dù chồng Thoa giấu vợ ngoại tình suốt 1 năm nhưng ở nhà anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Quan trọng là trong lúc nguy nan, ngay cả khi nguy hiểm đến tính mạng, anh vẫn đặt vợ lên trước mình. Điều đó chứng minh chồng Thoa hoặc là còn yêu vợ, hoặc là tình cảm dù có mai một nhưng vẫn rất coi trọng cô. Dù sao người cũng đã không còn, lời khuyên cho Thoa là nên bỏ qua cho người quá cố, cũng là giải thoát cho chính mình, làm trọn nghĩa vợ chồng để bản thân được thanh thản.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu6 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu3 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.