- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng vừa lĩnh lương, mẹ chồng đã "lệnh" đưa một nửa cho dâu cũ, dâu mới giận run người khi biết nguyên nhân
Lúc đó chị chỉ nghĩ, đã lâu rồi vợ chồng chị không mua gì cho mẹ chồng, chưa đủ hiếu kính bố mẹ chồng nên chuyện không có gì đáng trách, cũng không để ý. Ngờ đâu...
- Sáng hôm sau tân hôn, người tôi nóng ran lên, chồng lại che miệng cười, tôi tính chuyện ly hôn!
- Anh chồng “yếu đuối”, cãi nhau không dám to tiếng mà chỉ làm đúng một điều, lạ lùng nhưng vô cùng hiệu quả
- Con gái lương tháng 50 triệu vẫn bị chồng bỏ, mẹ vợ thắc mắc thì nhận được câu trả lời “chất như nước cất” của chàng rể
Chị Hằng và chồng, anh Định, gặp nhau trong một buổi hẹn hò qua mai mối. Vợ chồng chị kết hôn đến nay đã được 3 năm. Anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, chị thì là gái son, chưa kết hôn lần nào. Nhưng anh quá hoàn hảo theo quan điểm của riêng chị, nên chị cũng không quan tâm lắm đến “khuyết điểm nhỏ” này của anh.
Sau kết hôn, anh rất tốt với chị. Trong 3 năm, chị sinh liền tù tì cho anh hai đứa con gái, anh vui vẻ hớn hở đến mức không thể khép miệng lại. Thế nhưng mới đây, khi anh vừa lĩnh lương, cầm những đồng tiền mới tinh vừa rút ở cây ATM về đưa cho chị thì lại bị mẹ chồng bất ngờ đến thăm, chặn ngay ở cửa lấy mất một nửa! Lúc đó chị chỉ nghĩ, đã lâu rồi vợ chồng chị không mua gì cho mẹ chồng, chưa đủ hiếu kính bố mẹ chồng nên chuyện không có gì đáng trách, cũng không để ý.
Vậy mà cách đây vài ngày, chị nghe hàng xóm nói thấy vợ cũ của anh luôn đến tìm mẹ chồng chị, còn đưa con tới nhà thăm bà nội. Điều này khiến chị thấy rất lạ. Khi anh ly hôn, là do vợ cũ ngoại tình với một người đàn ông giàu có, chẳng phải mẹ chồng nên ghét bỏ người phụ nữ này, tại sao họ lại thân thiết như vậy?
Sẵn có nghi ngờ, hôm sau chị cùng chồng đến nhà mẹ chồng với ý định tìm hiểu. Kết quả là khi chị đến thì nhìn thấy con trai của anh với vợ cũ đang ở đó. Mẹ chồng thấy con dâu tới, liền ân cần nắm tay con dâu cũ, ra “chỉ thị” với chị: “Từ nay, lương của thằng Định sẽ đưa cho vợ cũ một nửa. Ai bảo con không sinh được con trai. Mẹ phải chăm thằng cháu đức tôn duy nhất của nhà ta này chứ”. Mẹ chồng nói xong, vợ cũ của chồng nhìn chị đầy khiêu khích.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, chị liền hiểu ra nguyên do, hóa ra mẹ chồng nghĩ chị không sinh được con trai nên đưa tiền cho con dâu cũ. Chị run lên vì tức giận, cho dù bây giờ chị chưa sinh được con trai thì cũng không thể để những đồng tiền quý báu vợ chồng chị phải lao động cực nhọc mới có cho loại phụ nữ này!
Nhìn thấy vẻ mặt vợ cũ của chồng, chị thấy ngày càng đau đớn hơn nhưng lại không thể mở miệng nói câu gì. Chị quá hiền và ngốc nghếch, không biết nói thế nào để phản bác mẹ chồng chuyện này. Chị phải làm sao?
Cư dân mạng cho rằng đối với chuyện này, cứ thẳng thắn nói ra ý kiến của chị là tốt nhất, đừng giấu trong lòng mà chịu thiệt: “Thực sự, đơn giản quá, không làm nổi thì đừng làm, nói với mẹ chồng là cuộc hôn nhân trước của chồng chị đã tan nát rồi, bà muốn con trai mình lặp lại một lần nữa à? Chị có gì phải sợ?”; ‘Hỏi mẹ chồng: mẹ thích cháu trai như vậy, thế con trai mẹ có thích không? Thích sao vẫn ly dị?”...
Một số dân mạng khác cho rằng mẹ chồng đang can thiệp quá sâu vào đời sống hôn nhân của con trai. Sau khi con trai kết hôn, có gia đình nhỏ của mình thì anh là người toàn quyền quyết định trong gia đình ấy. Người mẹ lúc này chỉ đóng vai trò quan sát, hướng dẫn, là nguồn tham khảo khi cần thiết. Vậy nên xét cho cùng chuyện giao nửa lương cho vợ cũ, có phải nghe theo mẹ chồng không, vẫn là quyết định ở chồng chị. “Hỏi xem ý kiến của chồng chị thế nào. Nếu anh ta cũng nghĩ như mẹ chồng thì chị không cần ở lại gia đình đó làm gì. Ly hôn đi!”, một dân mạng gay gắt.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu20 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu20 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.