- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện không ngờ đằng sau sở thích lạ của chồng
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cô vô cùng viên mãn và hạnh phúc cho đến khi chồng cô bỗng có sở thích mới.
Theo đó, người phụ nữ họ Trang đã kết hôn cùng người chồng họ Lưu vào năm 2018, cả hai có một con chung ít lâu sau đó. Cuộc sống hôn nhân ban đầu vô cùng viên mãn và hạnh phúc cho đến khi người chồng bỗng có sở thích đi tắm suối nước nóng với bạn bè trong vòng vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ đi qua đêm.
Tới cuối năm ngoái, anh Lưu vẫn xin đi tắm suối nước nóng với đồng nghiệp nhưng lần này cả đêm không về, gọi điện cũng không bắt máy.
Sáng hôm sau khi cô Trang hỏi thì người chồng nói là tắm xong có đi uống, do say quá nên ngủ ở nhà bạn gần đấy. Nghi ngờ có điều khuất tất, người vợ lén kiểm tra điện thoại của chồng thì phát hiện ra sự thật đau lòng.
Chồng của cô Trang nhắn tin tình tứ với một phụ nữ khác, thậm chí có cả những nội dung vô cùng tục tĩu về chuyện chăn gối. Kinh khủng hơn, cô còn thấy những bức ảnh quan hệ của chồng và tiểu tam trên điện thoại.
Không thể chịu nổi sự lừa dối của chồng cô đệ đơn ly hôn. Ảnh minh hoạ: shutterstock
Không thể chịu nổi sự lừa dối của gã đàn ông họ Lưu, cô Trang đã kiện chồng ra tòa để ly hồn và đòi bồi thường tổn thất tinh thần, số tiền mà người vợ yêu cầu là 550.000 Đài tệ (450 triệu đồng). Về phần người chồng, anh này thừa nhận hành vi ngoại tình, chân thành xin lỗi vợ nhưng cho rằng mức bồi thường là quá cao, vượt quá khả năng chi trả.
Sau khi xem xét kĩ càng, chủ tọa phiên tòa cho biết, hành vi của anh Lưu là trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng tới tinh thần của cô Trang. Tuy vậy, xét thấy anh Lưu mới đi làm được 1 năm, lương tháng chỉ có 23.000 Đài tệ (khoảng 18 triệu đồng), tòa chấp nhận đơn ly hôn của 2 vợ chồng, anh Lưu phải đền bù 200.000 Đài tệ (hơn 163 triệu đồng) cho cô Trang.
Vì sao đàn ông mù quáng chạy theo những cuộc tình ngoài hôn nhân?
Đàn ông chạy theo cuộc tình ngoài hôn nhân vì có ham muốn sở hữu, luôn thích nhiều hơn
Đàn ông nói chung thường có ham muốn sở hữu mạnh mẽ và cuồng si hơn trong tình yêu. Một người đàn ông không biết "an phận" thường muốn mình phải có nhiều của cải và tài sản, coi đó là mục tiêu. Điều này phụ thuộc phần lớn vào nội tiết tố của đàn ông, tức là một phần bản năng giới của họ.
Đàn ông thường không biết đủ, có được cái này lại muốn có thêm cái khác. Cùng bản năng thích chinh phục, thích phiêu lưu, khi họ có tiền, có quyền lực và địa vị, họ sẽ muốn có thêm người tình.
Ảnh minh hoạ: shutterstock
Đàn ông chạy theo cuộc tình ngoài hôn nhân vì muốn được tôn thờ, tâng bốc
Cả đàn ông và phụ nữ đều muốn được có người yêu mến và theo đuổi, muốn có cảm giác được ai đó tôn thờ mình, khen ngợi mình, đặc biệt đối với đàn ông thì điều này rõ ràng hơn phụ nữ.
Nhiều người ngoại tình không phải vì ngoại hình, tiền bạc, địa vị xã hội, tài hùng biện của bản thân, mà vì muốn được người mình yêu tôn thờ mình, tâng bốc và ngưỡng mộ mình.
Đàn ông chạy theo cuộc tình ngoài hôn nhân vì thích theo đuổi sự tươi mới
Đàn ông bản tính vốn thích mới mẻ, dẫn đến ham của lạ. Khi ngày này qua ngày khác phải sống cùng với vợ, lâu ngày sẽ thấy nhàm chán, nhạt nhẽo. Dù đã có được cô vợ biết yêu hay cô vợ ngoại hình đẹp, thì sống lâu bên nhau cũng sẽ có những lúc căng thẳng, mệt mỏi, chán nản.
Tóm lại là mọi thứ với vợ trở nên quá quen thuộc, thiếu đi cảm giác tươi mới của thời kỳ đầu yêu đương. Trong khi vì hoàn cảnh khó khăn mà vợ còn cằn nhằn suốt ngày nên phát sinh tâm lý muốn tìm người phụ nữ khác.
Chỉ cặp kè thì không vướng khó khăn, do đó tình cảm của họ sẽ được đặt lên vị trí ưu tiên, khiến cho đàn ông bị mê hoặc, mù quáng lao theo.
Đàn ông chạy theo cuộc tình ngoài hôn nhân vì muốn tìm kiếm cảm xúc thăng hoa
Khi vợ chồng sống với nhau lâu, đời sống tình dục sẽ rơi vào tình cảnh quen thuộc và đơn điệu. Để tìm lại sự phấn khích như thuở mới yêu, một số đàn ông biết rằng việc lừa dối vợ để tìm kiếm nhân tình sẽ gây ra khủng hoảng lớn cho gia đình, nhưng họ không cảm thấy lo lắng điều đó.
Thậm chí, việc phải đối phó với rủi ro nguy hiểm họ cũng sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm sự phấn khích bay bổng nhất thời khi lao vào cuộc tình vụng trộm.
Theo Gia đình và xã hội
-
Yêu2 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu3 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu7 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu11 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu22 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.