- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô đào Hà thành vạn người mê và mối tình sắt son với nhà báo danh tiếng, khi người yêu qua đời, dòng chữ in trên danh thiếp của cô gây chấn động!
Là mơ ước của biết bao nhiêu đàn ông nhưng cuối cùng người đàn bà làm cái nghề mua vui cho thiên hạ lại có một mối tình thủy chung, son sắt đến kỳ lạ.
- Tết đến gần rồi, cuối cùng chúng ta cũng ly hôn
- Mượn tài khoản chồng để mua hàng, vợ “ngã ngửa” phát hiện mình bị “cắm sừng” từ nơi chẳng ai ngờ đến và những kinh nghiệm hóa thám tử mà các bà vợ phải biết!
- Vừa bàn với chồng về ngoại đón Tết, anh đã hùng hổ đáp “trừ khi ly hôn” không ngờ màn “phản pháo” mạnh hơn vũ bão của cô lại khiến anh tê tái
Những mối tình cấm kỵ, bị ngăn bởi nhiều khoảng cách luôn mang đến những sự tò mò nhất định. Ai cũng mong chờ xem những người trong cuộc sẽ làm gì để bảo vệ cho tình yêu của cả hai.
Người chồng đầu tiên của cô đào danh tiếng nhất phố Khâm Thiên
Những năm đầu thế kỷ XX, ở Hà Nội xưa xuất hiện nhiều phường ca trù (còn gọi là hát cô đầu, hát ả đào). Cô đầu là một kiểu kỹ nữ trong thời cận đại Việt Nam, tương tự như geisha ở Nhật. Họ sống thành từng nhóm trong các nhà hát cho khách đến nghe hát. Trước năm 1954, phần lớn các tài tử đều thích nghe hát ả đào.
Trong một cuốn sách viết năm 1938, Đốc lý Hà Nội Vifgitti viết: “Khâm Thiên là một xóm ăn chơi nhất, hiện đại nhất và đắt khách nhất. Đó là một xóm giàu có nhất trong khu vực này”.
Các cô đầu không chỉ mua vui về thân xác cho khách khi cần mà còn phải biết đàn, biết hát và chiều lòng khách. Họ là người ăn nói có kỹ năng, biết lắng nghe. Khi khách cần, họ còn châm đóm, châm thuốc cho khách hay làm những việc khiến khách hài lòng.
Và thời kỳ đó, Đốc Sao được coi là kỹ nữ nức tiếng nhất Hà thành. Nhà hát của cô Đốc Sao đông khách nhất so với 40 nhà hát ở phố Khâm Thiên thuở đó.
Cô Đốc sinh năm 1898 ở Hưng Yên. Chẳng ai biết cô tên thật là gì. Người chồng đầu tiên và duy nhất của cô là một bác sĩ người hoa tên Lưu Nam Sao. Bởi vậy, cô được gọi luôn là cô Đốc Sao.
Tương truyền, Đốc Sao có nhan sắc mặn mà, ánh mắt lúng liếng đã làm điêu đứng biết bao chàng công tử. Cô có làn da trắng, đôi mắt biết nói và đặc biệt là khuôn mặt đậm chất phồn thực. Một tờ báo thời bấy giờ từng viết rằng: “Khi nhìn mặt Đốc Sao, người ta sẽ không thể nghĩ những điều tốt đẹp hơn”.
Năm 14 tuổi, giọng ca của cô đã nổi danh, kèm với nhan sắc rực rỡ khiến cho tên tuổi cô Đốc càng được biết đến nhiều hơn. Đàn ông say mê cô nhiều không đếm xuể, thường xuyên tìm đến nghe hát hoặc cầu một "đêm phong lưu".
Ảnh minh họa.
Trong số đó có người chồng đầu tiên của cô - bác sĩ Lưu Nam Sao. Vị bác sĩ này hơn cô nhiều tuổi, góa vợ và bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc, công sức để chinh phục người đẹp.
Cả hai kết hôn rồi chung sống khá hạnh phúc. Tuy nhiên, vị bác sĩ người Hoa yểu mệnh đã mất vì bệnh nặng chỉ sau vài năm. Lúc đó, cô Đốc vẫn còn rất trẻ. Góa phụ Đốc Sao thừa kế gia sản của chồng và trở nên giàu có.
Cô đã mở một nhà hát cô đầu ngay phố Khâm Thiên và lên làm chủ. Dần dần, địa chỉ này trở thành nơi lui tới của giới thượng lưu giàu có và các quan chức, danh nhân nổi tiếng.
Ảnh minh họa.
Mối tình với nhà báo nghèo và dòng chữ khẳng định sau khi người yêu mất
Thời điểm đó, cô Đốc tuy đã một đời chồng nhưng tuổi vẫn trẻ, nhan sắc vô cùng rực rỡ như thiếu nữ. Nhiều công tử giàu có, quan chức chưa vợ hay doanh nhân lắm tiền nhiều của đều say mê cô. Thậm chí còn có đến vài ca tỏ tình nhưng đều không thành.
Đốc Sao giàu có, tiếng tắm nên trong mắt cô, những lời ngọt ngào hay tiền vàng bạc ngọc đều chẳng mấy quan trọng.
Là mơ ước của biết bao nhiêu đàn ông nhưng cuối cùng người đàn bà làm cái nghề mua vui cho thiên hạ lại có một mối tình thủy chung, son sắt đến kỳ lạ. Cái tên khiến bà yêu say đắm đó chính là nhà báo Hoàng Tích Chu.
Ông Hoàng Tích Chu vốn nổi tiếng với cuộc tình say đắm cùng một trong tứ đại mỹ nhân Hà thành Vương Thị Phượng (Phượng Hàng Ngang).
Mối tình sâu sắc nhưng chẳng đi đến đâu đó đã khiến ông Hoàng Tích Chu chẳng thể mở lòng trong nhiều năm. Đến khi học xong ngành báo chí ở Pháp rồi về nước, một lần đến nhà hát của cô Đốc Sao, ông đã bị nhan sắc và thần thái của cô Đốc thu hút.
Chân dung nhà báo Hoàng Tích Chu.
Khi đó, cả hai có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau khi cô Đốc biểu diễn xong. Hoàng Tích Chu mê đắm nhan sắc, sự duyên dáng của người đàn bà góa chồng. cô Đốc lại ấn tượng vì vẻ điển trai, sự thông minh hiểu biết và lịch lãm của người đàn ông tài hoa.
Khi đó, Hoàng Tích Chu là một nhà báo nghèo. Nếu so với những công tử thế gia hay doanh nhân thành đạt theo đuổi cô Đốc thì chẳng thể so sánh được. Tuy nhiên, ông đã dùng sự hiểu biết của mình chinh phục người đẹp. Cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương bất ngờ như thế.
Hoàng Tích Chu không chỉ giỏi làm báo mà còn có năng khiếu về ca hát, thời trang. Thời điểm ấy, nhà hát của cô Đốc đã là lớn và sang trọng nhưng ông Hoàng Tích Chu đã gợi ý cô mở sàn khiêu vũ theo lối phương Tây. Ông cũng dạy cô nhảy và thậm chí giúp cô lựa chọn các con hát cũng như thiết kế trang phục cho nhà hát.
Tại phố Khâm Thiên, nhà hát của cô Đốc là nơi đầu tiên có sàn khiêu vũ nên chẳng mấy chốc mà lại càng trở nên nổi tiếng hơn nữa.
Cô chủ Đốc Sao khiêu vũ cũng rất điệu nghệ. Nhiều khách đến với nhà hát chỉ vì để được chiêm ngưỡng những bước nhảy mê hoặc của cô trên sàn khiêu vũ. Mỗi tối cô chọn nhảy với vài người khách. Ai được nhảy cùng với cô Đốc Sao đều coi đó là diễm phúc lớn của họ. Vì thế mà nhà hát cô đầu của cô Đốc Sao ngày càng đông khách và lấy hết khách của các nhà hát cô đầu khác.
Ảnh minh họa.
Không có tiền nhưng ông Hoàng Tích Chu đã giúp cho nhà hát của cô Đốc phát triển hơn, thu hút nhiều khách hơn.
Cô Đốc Sao yêu Hoàng Tích Chu bằng một tình yêu kỳ lạ đến mức mê muội. Đời kỹ nữ chẳng ai có khái niệm về hai chữ “chung tình”, nhưng từ khi gặp Hoàng Tích Chu, cô Đốc Sao cấm cửa tuyệt đối những người đàn ông khác.
Con đường sự nghiệp của Hoàng Tích Chu quá gian truân, ông bị tòa báo sa thải, tài chính khó khăn, cô Đốc đứng ra giúp đỡ người yêu. Sau này, khi ông lập tòa báo mới thì cô cũng lo toan vấn đề tài chính.
Thời điểm đó, gia đình ông Hoàng Tích Chu biết chuyện thì ngăn cản mối quan hệ của cả hai. Nguyên do bởi gia đình họ Hoàng gia giáo nhiều đời, bố còn là quan huyện. Bởi vì lí do này mà cả hai không thể nào kết hôn được. Họ vẫn ở bên nhau, không màng danh phận và có tình yêu vô cùng bền chặt.
Thế nhưng cả hai không thể ở bên nhau được dài lâu. Vài năm sau, ông Hoàng Tích Chu bệnh nặng. Cô Đốc Sao đã ở bên cạnh túc trực đêm ngày ở giường bệnh người yêu.
Sau khi ông qua đời, trong 3 năm, cô Đốc vẫn mặc đồ đen như để tang và không hề cười nói. Cũng từ đó, trên danh thiếp của cô Đốc in thêm dòng chữ: “Bà quả phụ Hoàng Tích Chu”. Cô cũng yêu cầu mọi người gọi mình bằng danh xưng đó. Tuy không có danh phận vợ chồng nhưng cô Đốc Sao đã tự coi mình là vợ của vị nhà báo nghèo ấy rồi.
Kể từ đó cho đến cuối đời, cô Đốc Sao thủ tiết để giữ trọn tình yêu với ông Hoàng Tích Chu.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.