- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giờ tan làm, cô gái đến tận cổng công ty người yêu để theo dõi và chứng kiến cảnh tượng không thể quên, màn giải quyết nhanh gọn sau đó khiến MXH trầm trồ
"Nghe thấy thế em dựng xe rồi đi vào. Nhà hàng khá lớn nhưng nhìn 1 vòng đã thấy ngay anh ta. Hai người họ ngồi cạnh nhau, tay cầm tay tình tứ lắm", cô gái kể.
- Bị "tiểu tam" đáp trả ngạo nghễ, sếp lớn 1 ngân hàng tiếp tục dùng "thư chiến" với lời lẽ đanh thép, thâm thuý bóc trần 2 kẻ ngoại tình (P2)
- Phát hiện chồng ngoại tình, sếp lớn 1 ngân hàng gửi mail tố cáo cho toàn bộ bạn bè đồng nghiệp của chồng, đọc nội dung bên trong ai cũng phải “ngả mũ”
- Ngoại tình bị bắt gian tại trận, chồng “nghẹn ngào" nhìn mặt của cô vợ quê mùa xấu xí
Với phụ nữ, đừng bao giờ nghĩ rằng một vài chiêu thức nhỏ từ đàn ông có thể qua mặt được họ. Trong chuyện tình cảm, linh cảm của phụ nữ đôi khi vô cùng lợi hại. Họ đã muốn nhìn ra vấn đề thì sẽ có cách để nhìn nhận chính xác rồi tìm ra nó. Như câu chuyện dưới đây cũng thế.
"Em đang sinh viên năm thứ ba. Còn người yêu em đã ra trường và đi làm được 1,5 năm. Gần đây anh ấy luôn nói với em là 'Cuối năm nhiều việc nên anh bận, phải ở lại làm đến hơn 9h00 tối thì mới về'.
Mà dân văn phòng việc thì cũng nhiều đấy, cuối năm ai cũng bận rộn cả. Nhưng có phải ngày nào cũng làm việc đến 9h00 tối như thế đâu nhỉ ? Đó là em nghĩ thế nhưng em cũng bắt đầu nghi ngờ chắc chắn phải có cái gì đó mờ ám ở đây mới đúng. Con gái mà, lúc cảm thấy có gì đó không thể cắt nghĩa rõ ràng cảm giác thì chỉ nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà thôi.
Một hôm, em nhắn tin với anh ấy nhắn tối hẹn hò. Anh ấy vẫn bảo là tiếp tục bận thêm một thời gian. Cái em nghi ngờ ở đây là anh ấy bận nhưng tại sao đồng nghiệp của anh ấy (em có kết bạn facebook) lại suốt ngày đăng ảnh đi chơi thế này. Ai lại người bận người không dù làm chung một phòng như thế.
Bài viết được đăng tải.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng em không dám nhắn tin vì sự bị nghĩ này nghĩ nọ. Nói thế nào đi chăng nữa thì sự làm thêm giờ của anh ấy khiến em rất lăn tăn.
Nghĩ vậy nên em tự lên cho mình một kế hoạch. Em quyết định ngồi ở quán trà đá ngay cổng công ty anh để chờ đợi, xem anh ấy tan làm vào lúc nào.
4 rưỡi chiều em đã đến công ty và vừa chờ vừa theo dõi. Đợi một lúc thì em bắt đầu thấy người ta tan làm. Nhìn mãi, em chợt thấy người yêu mình từ bên trong đi ra. Đèo sau lưng là một chị nào đó.
Thấy cô đó ôm eo người yêu em tình cảm lắm, không những thế còn tựa đầu vào lưng nữa. Lúc đó em vội vàng trả tiền trà, đuổi theo. Cả hai người họ hẹn nhau đi ăn. Em đứng bên ngoài nhà hàng, nhắn tin cho người yêu bảo rằng sẽ mang cơm đến. Anh ấy vội từ chối ngay bảo bận làm.
Em vẫn có chút hi vọng cho rằng anh ấy đi gặp đối tác chẳng hạn nên nhắn thêm hỏi anh đang ở văn phòng à. Anh ấy đáp nhanh là đang bận trên công ty, bận lắm.
Nghe thấy thế em dựng xe rồi đi vào. Nhà hàng khá lớn nhưng nhìn 1 vòng đã thấy ngay anh ta. Hai người họ ngồi cạnh nhau, tay cầm tay tình tứ lắm.
Lúc đó em xuất hiện, vỗ vai anh ta luôn. Anh ta quay lại mặt lúng túng, tay buông ra. Anh ta đỏ mặt tía tai hỏi sao em ở đây. Lúc đó cô gái kia cũng hỏi về em, em nói luôn: 'Mình là người yêu suốt mấy năm của anh ấy. Anh ấy bảo làm việc đến 9 giờ tối mới tan nhưng hôm nay vô tình gặp lại thấy hóa ra không phải thế. Anh bận thế này đây'.
Ảnh minh họa.
Cô gái kia ngay lập tức cho anh ta một cái tát lệch mặt: 'Đúng là tôi ngu thật nên mới tin là anh chưa có người yêu'. Nói xong cô xách túi ra ngoài.
Cô gái kia chính là cô gái thực tập ở công ty, trong lúc là sinh viên thực tập nên anh ấy đã tán tỉnh cô gái ấy và lừa dối mình. Ngay sau đó mình cũng tát một cái bên má kia cho cân rồi tuyên bố chia tay. Đàn ông ngoại tình thì cứ nhanh chóng và dứt khoát, đừng dây dưa trao cơ hội gì hết".
Vậy mới nói, đừng đùa với linh cảm và những nghi ngờ của phụ nữ. Họ chỉ cần một dấu hiệu thôi để nhận ra vấn đề như thế nào rồi. Cô gái trong câu chuyện đã rất dứt khoát trong chuyện theo dõi và giải quyết gã người yêu dối trá. Cái cách cô ấy khiến cho "kẻ thứ ba" cũng nhận ra bộ mặt thật đã giải quyết dứt điểm mọi chuyện.
Đàn ông "cắm sừng" bạn gái thì không có cơ hội để xin lỗi. Có lần một thì chuyện lần hai, lần ba cũng sẽ tất yếu mà thôi. Vậy mới nói, đừng bao giờ quá tin tưởng vào một ai kẻo nhận về trái đắng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu16 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu18 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu20 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...