- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô vợ bản lĩnh "dạy dỗ" tình địch của chồng, đến lúc phải ly hôn cũng ép được chồng là danh họa nổi tiếng "thảm hại" dưới tay mình
Bởi nắm bắt được thời điểm bấy giờ Bi Hồng rất muốn được tự do để đến với người tình nên Bích Vy đưa ra loạt yêu cầu có lợi cho mình.
- Góc bóc phốt tháng cô hồn hút nghìn like: Phát hiện đồng nghiệp gọi anh người yêu là chồng, cô gái bình tĩnh nhắn tin cho tình địch và cái kết được khen hết lời
- Vị Hoàng hậu khôn ngoan nhất triều nhà Thanh: Ủng hộ con trai của tình địch lên ngôi Hoàng đế để đổi lấy cuộc sống nhàn nhã đến 74 tuổi
- Hot girl 3 đời chồng tố Âu Hà My bị nghiệp quật: Cũng từng kéo chị em bạn dì đánh ghen, dạy dỗ tình địch tơi bời?
Những câu chuyện ngoại tình luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt nó xuất phát từ gia đình của người nổi tiếng. Nhưng ở mỗi thời phụ nữ lại có những cách đối phó với khủng hoảng hôn nhân khác nhau. Nhất là dưới thời kì phong kiến, khi xã hội còn trọng nam khinh nữ thì đa phần các bà vợ thường sống trong cảnh cam chịu, chấp nhận chồng mình 5 thê 7 thiếp.
Danh họa Từ Bi Hồng được biết nhiều đến tài năng và là họa sĩ nổi tiếng vẽ ngựa thời Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng câu chuyện về cuộc sống, tình yêu hôn nhân của ông hầu như ít người biết đến.
Người ta vẫn nói, chữ tài thường đi đôi với chữ tật, Từ Bi Hồng là người đàn ông lắm tài nhiều tật như thế. Và cái tật khó chấp nhận nhất của ông là trăng hoa.
Bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu nhưng vẫn bị phản bội
Tưởng Bích Vy - vợ đầu tiên của Từ Bi Hồng sinh ra trong 1 gia đình có bố mẹ đều thuộc giới văn thơ. Từ Bi Hồng là bạn của cha Tưởng Bích Vy. Ông thường đến thăm gia đình họ Tưởng và trở nên thân thiết với từng thành viên trong nhà Bích Vy.
Khi tình cảm nảy sinh thì Từ Bi Hồng phải sang Nhật Bản học tập, trong khi đó Bích Vy đã có hứa hôn với người khác. Việc phá bỏ hôn ước là điều tối kị thời bấy giờ. Vì vậy tiểu thư họ Tưởng đã quyết định để lại 1 mảnh giấy và đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cha mẹ Bích Vy xấu hổ đến mức tuyên bố cô con gái đã chết vì bạo bệnh.
Cuộc sống vợ chồng son của họ cũng không mấy dễ dàng. Tưởng Bích Vy phải bôn ba cùng chồng từ Nhật về Thượng Hải, rồi lại qua Pháp, chăm chỉ làm việc để "năng nhặt chặt bị".
Năm 1925, Từ Bi Hồng 1 mình trở về Trung Quốc để Bích Vy ở lại nơi xứ người. Nhưng bà đã về không lâu sau vì biết mình mang thai.
Từ Bi Hồng trở thành giáo sư nghệ thuật của đại học Nam Kinh. Tại đây danh họa đã cảm mến sự tài năng của cô nữ sinh kém mình 18 tuổi Tôn Vận Quân. Ông thường mời cô làm mẫu và cả 2 đã có mối quan hệ thầy - trò không rõ ràng.
Sang năm thứ 2 khi Tôn Vận Quân được nhận làm sinh viên chính quy cô càng có nhiều cơ hội gần gũi với giáo sư Từ hơn. Bà Từ cũng biết chuyện nhưng lặng lẽ cho qua.
Năm 1933, Tưởng Bích Vy cùng chồng đi công tác Châu Âu, ngỡ tưởng sẽ tách được ông khỏi cô sinh viên kia nhưng Bi Hồng ngày đêm nhớ mong Vận Quân.
Lời đàm tiếu chuyện giáo sư Từ ngoại tình càng ngày càng lan rộng và Từ phu nhân lại chẳng phải người dễ qua mặt. Trong cơn tức giận bà đã xé hết những bức tranh chồng mình vẽ cho cô Vận Quân kia.
Tưởng Bích Vy
Chưa dừng ở đó, Bích Vy đốt cả cây phong mà Vận Quân tặng cho Bi Hồng cùng lời nhắn nhủ sâu sắc đến cha mẹ cô sinh viên đó. Tất cả các phương pháp đều được Bích Vy tận dụng để giữ chồng. Và tin tức đã lan rộng đến mức cha Vận Quân vô cùng tức giận nghiêm cấm con gái tiếp tục mối quan hệ này.
Bước cuối cùng của 1 tình yêu đã "chết"
Chuyện ngoại tình của Từ Bi Hồng thật sự là 1 cú sốc quá lớn đối với Bích Vy. Bởi bà đã cãi lời cha mẹ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì sự nghiệp của chồng, vậy mà đáp lại lại là sự phản bội. Đau đớn hơn cả, cách Bi Hồng theo đuổi Vận Quân chẳng khác nào thời gian ông theo đuổi bà. Từ cách đặt tên cho đến đeo nhẫn đôi lúc yêu nhau. Nhưng Bích Vy càng tỏ ra khó chịu thì trái tim Bi Hồng lại càng nghiêng về phía cô học trò bé bỏng kia.
Từ Bi Hồng lạnh lùng tuyên bố trên Central Daily News rằng 2 người họ đã chấm dứt quan hệ, những ngày qua chỉ là "sống thử". Cuối cùng Tưởng Bích Vy đã chấp nhận ly hôn năm 1935.
Còn về phía Vận Quân cô cũng chia sẻ trên báo chí: "Người đàn ông của tôi và Tưởng Bích Vy đã chia tay từ lâu và tất cả sự nghiệp của anh ấy là do anh ấy 1 mình gây dựng".
Ngỡ tưởng được giải thoát thì giáo sư Từ có thể đàng hoàng cưới cô học trò nhưng không, cha Vận Quân vẫn cương quyết không chấp nhận mối tình ngang trái ấy.
Tôn Vận Quân
Sau đó không lâu, Vận Quân gặp và kết hôn với 1 người đàn ông khác, Bi Hồng đành từ bỏ, tình cảm đứt đoạn. Nhưng điều đáng nói là cách Tưởng Bích Vy giũ bỏ 1 người đàn ông tệ bạc với mình.
Bởi nắm bắt được thời điểm bấy giờ Bi Hồng rất muốn được tự do để đến với người tình nên Bích Vy đưa ra loạt yêu cầu có lợi cho mình.
Cụ thể, Từ Bi Hồng phải trả 1 triệu nhân dân tệ, 40 bức tranh cổ do ông sưu tầm và 100 bức tranh ông tự tay vẽ cho Tưởng Bích Vy.
Năm 1953 Từ Bi Hồng qua đời ở Bắc Kinh. Theo như nhiều người kể lại, ông vì dằn vặt với vợ cũ mà bệnh tình càng nặng. Không thể phủ nhận tài năng của danh họa họ Từ nhưng về chuyện tình cảm thì khó ai mà dung túng cho ông được.
Còn Tưởng Bích Vy - cô nàng xuất thân cành vàng lá ngọc nhưng chấp nhận từ bỏ tất cả để hết mình vì tình yêu, đến lúc ra đi cũng không hề khờ dại để người khác chà đạp lên tình cảm của mình. Khi có kẻ thứ 3 chen chân vào hôn nhân, Bích Vy đã cố gắng hết lòng nhưng đến khi cảm thấy duyên đã cạn, bà vẫn bình tĩnh tìm cho mình 1 đường lui cần thiết. Đây là 1 bài học lớn cho phụ nữ nhìn lại chính mình, tình yêu đôi lúc cần hi sinh nhưng hãy hi sinh đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu9 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu20 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.