Con chị gái sinh nhật tôi cho 150 triệu, tình cờ nghe gia đình chị nói chuyện, tôi ly dị vợ

Buổi đêm , lúc đi qua cửa phòng chị gái, Chung nghe tiếng gia đình chị nói chuyện. Chẳng ngờ ngay sau đó, anh quyết định ly hôn vợ trong 1 nốt nhạc!

Khi Chung 6 tuổi thì cha bệnh nặng qua đời. Trước khi ông qua đời, gia đình đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm trong nhà để chữa trị. Mẹ Chung vì muốn nuôi gia đình nên ra ngoài làm việc, để lại chị em Chung cho ông bà nuôi. Nhưng mẹ Chung ngày đó ra đi mà không bao giờ trở lai nữa. Sau đó thông qua hỏi thăm, Chung mới biết bà đã sớm tái hôn với 1 người đàn ông giàu có. Biết tin này, chị em Chung vô cùng hận mẹ. Sau đó ông bà Chung cũng vì quá lao lực mà lần lượt qua đời.

Từ đó về sau, Chung và chị gái sống nương tựa vào nhau. Để nhường việc được đi học cho Chung, chị gái nghỉ học đi làm từ cấp 3. Từ thời điểm đó trở đi, Chung đã thề, sau này nhất định phải báo đáp chị gái thật tốt. Anh còn xuất sắc nhận học bổng nước ngoài.

Sau khi trở về nước, Chung vào làm việc trong một công ty lớn, qua 4 năm thì làm quản lý cấp cao, thu nhập rất tốt. Cũng trong thời gian làm việc ở công ty, Chung quen vợ anh. Sau đó 2 người kết hôn, không lâu sau thì hạ sinh 1 cô con gái đáng yêu. Cuộc sống hôn nhân nói chung hạnh phúc.

Cách đây không lâu, chị gái Chung tổ chức sinh nhật cho con gái. Chung tặng cháu gái một bao lì xì lớn 150 triệu. Căn bản mừng số tiền lớn như vậy là do trước đây Chung rất muốn biếu chị gái 1 ít tiền để bày tỏ lòng biết ơn nhưng chị gái không chịu nhận. Nhân dịp này, lấy lý do cháu gái tổ chức sinh nhật mà Chung tặng số tiền trên. Quả nhiên chỉ có lần này là chị nhận phong bì của Chung.

Vào ngày hôm đó, vì bữa tiệc kết thúc muộn nên vợ chồng Chung ngủ lại luôn nhà chị gái. Vào buổi đêm, không ngủ được, Chung thức dậy đi lấy nước uống. Lúc đi ngang qua phòng chị gái, thấy bên trong có tiếng cháu gái hỏi mẹ: “Mẹ, tại sao cậu cho con tiền, mợ lại muốn lấy lại?” Chị gái Chung đáp: “Số tiền này vốn là của mợ, mợ lấy lại cũng phải". Lúc này chồng chị gái nói: “Em còn nói giúp cho mợ ấy nữa. Em trai em cưới phải người như mợ ấy thật sự là bất hạnh. Mỗi lần cậu ấy mang tiền đến cho em, mợ ấy đều đòi lại, còn không cho em nói với em trai, thực là không phải là người tốt!” 

Con chị gái sinh nhật tôi cho 150 triệu, tình cờ nghe gia đình chị nói chuyện, tôi ly dị vợ-1

Nghe gia đình chị gái nói chuyện, Chung thấy cực kỳ phẫn nộ, vội vàng về phòng cho người vợ đang ngủ 1 cái tát. Sau khi Chung nói rõ những gì vừa nghe thấy, vợ anh không nói nên lời. Ngày hôm sau, Chung đề nghị ly hôn.

Đã không coi người thân của chồng như người thân của mình thì ít nhất cũng cần trân trọng những người có ơn với chồng mình. Vậy mà nhiều phụ nữ, chỉ vì vài đồng tiền mà có hành động khó chấp nhận, khiến cuộc hôn nhân cuối cùng rơi vào đổ vỡ.

Theo V.A - Vietnamnet


Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.