- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứ ngỡ gặp được người bạn trai hoàn hảo, cô gái chết điếng khi biết sự thật
Cứ ngỡ rằng tìm được 'một nửa' ưng ý, ai dè cô nàng ù té chạy vì tin sốc về bạn trai.
Mạng xã hội là một môi trường tốt để tìm kiếm bạn trai song không phải tất cả những người ở đó đều tốt đẹp.
Một người phụ nữ tên Christina Kelley, 35 tuổi đến từ Fife (Scotland) đã quen anh chàng tên Will tới từ Glasgow (Scotland) qua mạng xã hội. Sau buổi hẹn hò tuyệt vời đầu tiên, họ đã có một đêm nồng cháy tại khách sạn hạng sang.
Kelley cho rằng mình đã tìm được một anh bạn trai hoàn hảo, làm việc tại nhà ga. Bởi vậy, cô rất háo hức cho những buổi gặp gỡ tiếp theo của cả hai. Họ đã liên tục có những cuộc gặp gỡ lãng mạn bên nhau và trở thành một đôi.
Thế nhưng một ngày nọ, có người tự nhận là bạn của Will liên lạc với Kelley và thông báo rằng anh ta mới bị bắt và muốn gửi những lá thư từ nhà tù cho cô.
Điều này khiến người phụ nữ hoang mang tột cùng. Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh cho đối phương địa chỉ và nhận những lá thư nhỏ do Will gửi. Kelley cho rằng có lẽ anh chàng này phạm một lỗi gì đó nên bị tạm giam. Thế nhưng, sau khi Kelley xem một bản tin truyền hình thông báo về tội phạm, cô đã hoảng hốt tột cùng.
Kelley cứ nghĩ mình gặp được một đối tượng hẹn hò hoàn hảo.
Hóa ra, Will chẳng phải là nhân viên nhà ga như anh ta khai với cô. Sự thật, người bạn trai này là một tay trùm tội phạm khét tiếng và vừa bị cảnh sát bắt được.
"Tôi hoàn toàn bị sốc. Anh ta là một tay xã hội đen liên quan đến súng, lựu đạn và những thứ khác. Tôi không hiểu mình bị vướng vào chuyện gì nữa. Công bằng mà nói, mọi thứ về anh ấy đều hoàn hảo cho đến khi tôi phát hiện ra anh ta nguy hiểm đến thế nào", Kelley buồn bã chia sẻ.
Được biết, cặp đôi quen nhau qua Instagram. Will là người chủ động bắt chuyện với cô và cả hai sau đó nhắn tin với nhau. Sau vài ngày chuyện trò, họ có buổi hẹn hò đầu tiên ở một quán cà phê. Will luôn thể hiện mình là một quý ông hoàn hảo.
Cô chia sẻ: "Anh ấy mở cửa xe cho tôi. Tôi thì cứ nghĩ rằng đối phương lịch sự và tốt đẹp lắm. Anh ấy được 10/10 trong thang chấm điểm của tôi về đàn ông với vóc dáng cao to. Vì đến từ Glasgow nên chất giọng của Will cũng khiến tôi tan chảy. Mọi việc diễn ra rất tốt và chúng tôi gặp nhau khá nhiều lần. Cuối cùng Will biến mất và tôi không thể liên lạc được với anh ấy".
Sau đó, bạn của Will liên lạc để thông báo rằng anh ta đã bị bắt. Họ xin địa chỉ nhà của cô để gửi thư qua. Đưa thư cho cô là một người bạn của Will. Đó thật sự là thư trong tù vì có cả con dấu nhà tù trên cùng. Kelley còn cho rằng Will có chữ viết khá đẹp. Cặp đôi trao đổi thư từ trong khoảng 1 tháng cho đến khi bản tin tội phạm đưa thông tin về Will. Biết được đối phương là một tội phạm nguy hiểm, cô đã sợ hãi tột cùng vì không ngờ mình qua lại với một nhân vật như thế.
Hóa ra anh bạn trai của Kelley lại là một tên tội phạm khét tiếng.
Lúc này, cô bắt đầu nhớ lại những dấu hiệu nho nhỏ khi cả hai ở bên nhau. Lúc đó, cô không nghĩ nó là vấn đề nhưng bây giờ đã khác.
"Khi chúng tôi đến khách sạn, anh ấy nhìn ngoài cửa sổ để xem có thể nhảy xuống từ độ cao bao nhiêu? Có lúc anh ấy gửi những bức ảnh đang nằm trên giường phơi nắng và chân vẫn đi giày thể thao. Ngay cả lúc thư giãn nhất Will vẫn trong tâm thế bỏ chạy bất cứ lúc nào là sao. Tất cả chỉ vì anh ấy biết rằng sẽ bị bắt vào một lúc nào đó. Chỉ có tôi là không biết chuyện gì xảy ra", cô chia sẻ thêm.
Sau khi biết được sự thật về đối tượng hẹn hò, cô quyết định chấm dứt tất cả vì sự an toàn của bản thân.
"Rất may là tôi ổn và không có vấn đề gì xảy ra với mình", cô cho hay.
Đúng là đôi khi, các đối tượng hẹn hò không giống như những gì chúng ta tưởng tượng. Đây cũng là một bài học về sự suy xét kỹ càng trước khi quyết định hẹn hò hay qua lại với bất cứ ai. Chỉ cần đối phương có chút gì đó "bất ổn", bạn đừng nên bỏ qua. Hãy biết cách bảo vệ bản thân mình mọi lúc, mọi nơi ngay cả khi quyết định yêu đương nhé.
Theo PNVN
-
Yêu3 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu8 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.