Cương quyết làm mẹ đơn thân dù bạn trai lâu năm cầu hôn bằng căn hộ 3 tỷ, câu trả lời của cô khiến người đàn ông tự tin phải "chết điếng"

Nguyên cứ nghĩ Cẩm sẽ vui mừng lắm, bởi sau gần một thập kỷ yêu nhau thì cuối cùng cô cũng được khoác lên người chiếc váy cô dâu. Thế nhưng phản ứng của Cẩm lại ngoài sức tưởng tượng của Nguyên.

Những mối tình lâu năm thường rơi vào hai kết cục, một là tình nghĩa ngày càng bền chặt, mối quan hệ ngày càng khăng khít, không thể sống thiếu được nhau. Hai là tình cảm nhạt nhẽo dần, người trong cuộc ở bên nhau vì thói quen và vì hai chữ "không nỡ".

Cẩm (30 tuổi, Hà Nội) từng có một mối tình dài 9 năm nhưng cuối cùng kết thúc lại là đường ai nấy đi và cô trở thành một người mẹ đơn thân.

"Tôi và Nguyên yêu nhau khi đều là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường. Suốt những năm tháng chạy đôn chạy đáo tìm việc và vất vả gây dựng sự nghiệp ấy, chúng tôi luôn có nhau...", Cẩm nói.

Vào ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau, khi Cẩm vừa biết mình mang thai trước đó không lâu, Nguyên đã cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương xinh xắn và căn hộ 3 tỷ làm tổ ấm sau đám cưới. Nguyên cứ nghĩ Cẩm sẽ vui mừng lắm, bởi sau gần một thập kỷ yêu nhau thì cuối cùng cô cũng được khoác lên người chiếc váy cô dâu. Thế nhưng phản ứng của Cẩm lại ngoài sức tưởng tượng của Nguyên.

Cương quyết làm mẹ đơn thân dù bạn trai lâu năm cầu hôn bằng căn hộ 3 tỷ, câu trả lời của cô khiến người đàn ông tự tin phải chết điếng-1
Ảnh minh họa

Cẩm không nhận chiếc nhẫn cầu hôn Nguyên tặng. Cô nhẹ nhàng mà rành rọt thốt ra 3 chữ: "Tôi từ chối". Khỏi phải nói nguyên sốc thế nào, đồng thời anh cũng vô cùng tức giận và phẫn nộ. Anh cho rằng Cẩm đang làm mình làm mẩy, giận hờn anh chuyện gì đó.

Cẩm mỉm cười nhìn Nguyên: "Cuộc nói chuyện hôm trước của anh và Kiên tôi đã nghe được toàn bộ rồi. Anh có biết không, một người phụ nữ độc lập và có lòng tự trọng như tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc hôn nhân không còn tình yêu đâu".

Nguyên tái mặt sau câu trả lời của Cẩm. Thời điểm biết Cẩm mang thai, một đám cưới buộc phải diễn ra thì Nguyên đã trải lòng với người bạn thân nhất của mình. Anh than thở rằng tình cảm trong anh từ lâu đã cạn kiệt. Không phải Cẩm làm gì sai hay do cô chưa đủ tốt, bởi đã trở nên quá quen thuộc nên Nguyên không còn hứng thú và khao khát với Cẩm nữa. Trong khi xung quanh anh hiện tại có quá nhiều những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, thông minh và cá tính khiến anh tràn ngập hứng thú chinh phục.

Tuy nhiên Nguyên cũng không nói được ra lời chia tay với Cẩm. Anh vẫn còn lương tâm khi ý thức được Cẩm đã dành trọn thanh xuân và một trái tim đầy chân thành cho anh ngần ấy năm. Nếu Nguyên bỏ rơi Cẩm lúc này, không chỉ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp lên án chỉ trích anh mà chính lương tâm anh cũng cảm thấy day dứt.

"Khoảng một năm trở lại đây, Nguyên thường xuyên viện cớ bận rộn công việc để ít gặp gỡ tôi. Về chuyện đám cưới, thời điểm mới yêu ngược lại Nguyên thường xuyên nhắc đến nhưng vài năm trở lại đây Nguyên không một lần đả động đến tương lai mối quan hệ của chúng tôi. Riêng tôi, phần vì tin tưởng Nguyên, phần vì cũng không sốt sắng chuyện kết hôn cho lắm...", Cẩm chia sẻ.

Những năm qua Cẩm không hề thua kém Nguyên khi bản thân cô cũng tự xây dựng cho mình một sự nghiệp đủ khiến những người phụ nữ khác phải nể phục. Về chuyện dành cả thanh xuân cho Nguyên, Cẩm chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cô không dành thanh xuân của mình cho ai mà cô tận hưởng tuổi trẻ hết mình, làm việc và sống theo cách mình muốn. Nguyên và tình yêu của anh cũng chỉ là một phần trong quãng thời gian tuổi trẻ của cô mà thôi. Cô luôn làm chủ cuộc đời mình, kể cả lường trước được việc Nguyên sẽ rời xa.

Cương quyết làm mẹ đơn thân dù bạn trai lâu năm cầu hôn bằng căn hộ 3 tỷ, câu trả lời của cô khiến người đàn ông tự tin phải chết điếng-2

Ảnh minh họa

Có điều kiện kinh tế vững chắc, trở thành một người mẹ đơn thân không quá khó khăn đối với Cẩm. Nhưng nếu cô bước sinh vào cuộc hôn nhân mang tính thương hại và ép buộc kia, đợi chờ cô rồi cũng sẽ chỉ là khổ đau mà thôi. Chưa cưới Nguyên đã thấy chán ngán cô, kết hôn rồi Nguyên mặc sức thả mình theo những cuộc vui bất tận bên ngoài. Cuộc hôn nhân như vậy thà ngay từ đầu đừng bước chân vào.

Nghe Cẩm nói rõ suy nghĩ và quan điểm của mình, Nguyên đờ đẫn không thốt được lời nào. Trong lòng anh đủ loại tư vị, giật mình thảng thốt, tiếc nuối, hối hận và cả khâm phục, nể trọng Cẩm. Khách quan mà nói Cẩm là một người phụ nữ ưu tú. Nhưng Nguyên lại quá đề cao sự mới mẻ mà quên mất rằng mới rồi cũng sẽ đến lúc phải cũ, chỉ có tình nghĩa đậm sâu là không bao giờ phai mờ hay thay thế được.

Cẩm chia sẻ hiện tại Nguyên vẫn thường xuyên lạc, bày tỏ sự xin lỗi nhưng cô vẫn để ngỏ câu trả lời. Thực sự một mối quan hệ có "tuổi đời" lâu năm sẽ rất khó tránh được những khoảng lặng hoặc những khi người trong cuộc thấy nhạt nhẽo, thậm chí là chán nhau. Đó là điều rất bình thường, chỉ là bạn có nhận thức được bản chất của vấn đề để vượt qua thời điểm khó khăn ấy, tránh các cám dỗ bên ngoài và tích cực vun đắp cho mối quan hệ của mình hay không mà thôi.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cuong-quyet-lam-me-don-than-du-ban-trai-lau-nam-cau-hon-bang-can-ho-3-ty-cau-tra-loi-cua-co-khien-nguoi-dan-ong-tu-tin-phai-chet-dieng-162203009221050397.htm

cầu hôn

mẹ đơn thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.