- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới đặc biệt của cặp đôi 'trái dấu'
Không chỉ 3 bộ váy cưới mà toàn bộ áo dài, áo sơ mi và trang phục dự tiệc cho người thân đều được đích thân cô dâu chuẩn bị một cách tỉ mỉ.
Vốn như hai đường thẳng song song, đi một vòng trái đất, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau
Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau. Câu nói này quả thực chính xác với câu chuyện tình yêu của mà cô dâu Lưu Thanh Nam (quê Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.
Thanh Nam nói về chuyện tình yêu của mình với người chồng mới cưới bằng hai từ: Duyên nợ. Duyên nợ quả thực rất kỳ diệu!
Cặp đôi "trái dấu"
Được biết, Thanh Nam và chồng vốn là bạn học chung thời phổ thông. Tuy nhiên, những năm tháng học trò, hai người như hai đường thẳng song song, ít khi nói chuyện và không hề có ấn tượng đặc biệt về nhau.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nam và Hậu mất liên lạc, cũng không gặp lại nhau. Mãi cho đến 6 năm sau, định mệnh cho họ cơ hội gặp lại.
"Lần đó, một người bạn thân năm lớp 10 của mình đã rủ anh Hậu xuống nhà mình chơi. Đó là lần đầu tiên hai đứa gặp lại, sau 6 năm ra trường. Lần gặp lại, tụi mình cũng để ý nhau nhiều hơn và bắt đầu quá trình tìm hiểu. Nhưng khi ấy anh là giáo viên ở quê và không hề có ý định vào Sài Gòn.
Anh dạy môn Toán, tính cách khô khan và là người sống thiên về lý trí nhiều. Trong khi mình lại làm nghệ thuật, sống thiên về cảm xúc. Mỗi khi làm việc, anh sẽ dành 100% thời gian, tâm trí cho công việc. Có khi vài hôm hai đứa không liên lạc, nói chuyện. Cảm thấy không hợp nhau, mình quyết định dừng lại" - Thanh Nam nhớ lại.
Một thời gian sau, cô gái Quảng Ngãi có người yêu mới. Còn anh Hậu lên đường nhập ngũ. Họ cứ ngỡ, sợi tơ duyên đến đây đứt đoạn, duyên phận đã hết.
Thanh Nam vốn là cô gái mộng mơ, làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, trái ngược tính cách với "nửa kia" của mình
Thế nhưng, một lần nữa, cặp đôi Quảng Ngãi phải gật gù tin hết mình vào hai chữ duyên phận: Nếu đã là của nhau, đến cuối cùng cũng thuộc về nhau.
Đó là khi Thanh Nam bị người yêu phản bội và chia tay: "Anh ấy liên lạc với mình khi mình đang thất tình, hai trái tim từng bị tổn thương được duyên phận ngày một kéo lại gần nhau hơn. Xuất ngũ xong, anh quyết định vào Sài Gòn, công tác ở một trường nội trú cấp 3 và tìm đến gặp mình. Chuyện gì đến cũng đến, tụi mình chính thức yêu nhau".
Anh Hậu vốn là giáo viên trường nội trú, do đó cơ hội họ gặp gỡ nhau rất hiếm hoi. Cùng sống trong một thành phố, nhưng cặp đôi Quảng Ngãi vẫn trải qua những nhớ nhung, cô đơn, khắc khoải hệt như một cặp đôi yêu xa.
Chưa kể, sở thích, thói quen, tính cách của hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Như hai thái cực đối lập, nhưng giữa họ lại có sức hút khó tách rời.
Thanh Nam tâm sự: "Anh là một người khô khan, còn mình là cô gái có trái tim luôn mơ mộng và còn làm ở lĩnh vực nghệ thuật, nên hai đứa khác biệt nhiều lắm.
Có những khoảng thời gian mình yếu đuối, muốn được nuông chiều, không biết cách cảm thông. Trong khi anh lại muốn chu toàn quá đỗi trong công việc, dành đa phần thời gian tập trung cho công việc, ít có thời gian yêu đương.
Vì vậy, tụi mình có vô số lần buông tay, trải qua nhiều chông chênh và thử thách. Thậm chí trong đầu mình từng nghĩ hai đứa sẽ không đến được với nhau, người này không phải là bạn đời của mình."
Hành trình yêu của Thanh Nam và chồng trải qua không ít sóng gió, thử thách.
Tuy nhiên, sau một thời gian, bằng tình cảm chân thành, sự lắng nghe, sẻ chia với nhau, cặp đôi dần dần hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, từ chính chất công việc đến thói quen, sở thích.
Họ biết nhìn nhận ưu điểm và chấp nhận những khuyết điểm của "đối phương". Bởi không có ai là hoàn hảo, chỉ có tình yêu thương chân thành, trọn vẹn sẽ giúp cả hai nắm tay đồng hành trong cuộc sống.
Cô dâu tự tay may 3 váy cưới, áo dài, áo sơ mi và trang phục dự tiệc cho người thân
Hành trình 7 năm bên nhau nhiều sóng gió đã có một cái kết viên mãn bằng đám cưới với nhiều điều đặc biệt. Cô dâu Thanh Nam vốn làm việc trong lĩnh vực thời trang, chuyên thiết kế, may và kinh doanh trang phục dự tiệc.
Do đó, Thanh Nam quyết định tự tay thiết kế, may toàn bộ 3 váy cưới của cô. Trang phục áo dài lễ của cô dâu chú rể, áo dài mẹ, váy cho các thành viên trong gia đình cũng do một tay cô dâu Quảng Ngãi chuẩn bị.
Áo dài cô dâu - chú rể cho Thanh Nam tự tay thiết kế, may đo.
Thanh Nam khiến dân tình trầm trồ khi khoe thành phẩm 3 chiếc váy cưới, mỗi váy một phong cách, từ sang trọng, quyến rũ cho đến thanh lịch, dịu dàng. Chưa kể, áo sơ mi của chồng, áo dài cưới hai vợ chồng, áo dài mẹ cô dâu chú rể và váy dự tiệc của cho hai chị gái cũng do Thanh Nam thực hiện toàn bộ.
"Mình vốn làm công việc thiết kế thời trang, chuyên thiết kế, may, kinh doanh váy áo, trang phục dự tiệc, sự kiện. Do đó, việc tự chuẩn bị trang phục cho đám cưới đã được mình hình dung và lên kế hoạch từ lâu và cũng không quá khó để thực hiện.
Chỉ là trước đám cưới có rất nhiều việc phải lo, mình lại muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ may trang phục đến trang trí nhà cửa, bàn ghế làm lễ, làm hoa cưới cầm tay... Nhiều việc khiến thời gian hơi áp lực một chút, nhưng cuối cùng rất may mọi việc đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.
Nhìn mọi người vui vẻ và hạnh phúc mặc đồ mình may trong ngày vui của chúng mình, đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Cả chồng, mẹ và các chị mình đều rất thích trang phục mình may đo".
3 chiếc váy cưới tinh tế, đẹp đến nao lòng đều do cô gái Quảng Ngãi tự tay may đo cho mình
Dân mạng được phen trầm trồ, thán phục sự khéo léo, tỉ mẩn, gu thời trang tinh tế của cô dâu Quảng Ngãi xinh đẹp, khi tự tay chuẩn bị toàn bộ trang phục cho ngày trọng đại của mình.
Đánh ghen không thành còn bị chồng xuống tay tàn bạo và bài học cho những phụ nữ có chồng ngoại tìnhĐánh ghen không thành còn bị chồng xuống tay tàn bạo và bài học cho những phụ nữ có chồng ngoại tình
GĐXH - Chạy đến chưa kịp mắng cô nàng “tiểu tam” một lời nào đã bị chồng “thượng cảnh chân hạ cẳng tay”, đánh đập không thương tiếc.
Theo phunuvietnam.vn
-
Yêu6 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu10 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu13 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu16 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu17 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu17 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.