- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tâm sự của ông bố quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con toàn thời gian
Có khoảng thời gian ở bên cạnh và chăm sóc khiến tình cảm của hai bố con khăng khít. Người chồng cũng vì thế mà biết thấu hiểu, yêu thương vợ mình hơn.
Anh Hải (32 tuổi, sống tại TP lHCM) quyết định nghỉ việc văn phòng để ở nhà trở thành ông bố chăm con toàn thời gian. Với anh Hải, điều này xuất phát từ tình yêu thương dành cho người vợ có biệt danh là Chút Chít và đứa con tên ở nhà là HecQuyn.
"Chắc mọi người cũng biết sau sinh người vợ nào cũng cần một thời gian dài để phục hồi sức khỏe và thoải mái về tâm lý sau 9 tháng 10 ngày mang bầu và khoảng thời gian chăm con trong tháng. Cho nên việc quyết định ở nhà chăm con phụ vợ, mình nghĩ đó là quyết định đúng đắn và chưa bao giờ nghĩ là sai cả", anh Hải nhận định.
Trước đây, ông bố 1 con từng có công việc văn phòng ổn định, tuy nhiên do tính chất công việc phải đi công tác nhiều, ít có thời gian dành cho vợ con. Hiện tại khi đã quyết định ở nhà, anh Hải vẫn làm online, tập trung chăm sóc gia đình.
Anh Hải và con trai.
Nhiều người gièm pha "Sao đàn ông lại phải ở nhà chăm con"?
"Cũng giống như bao cặp đôi khác thì việc quyết định ai sẽ nghỉ làm chăm con và ai đi làm để kiếm tiền là câu chuyện muôn thuở, từ khi HecQuyn được 4 tháng mình đã lên kế hoạch khá cụ thể và chi tiết nên khi chia sẻ, vợ mình cũng đồng ý theo phương án đó.
Khoảng thời gian mình ở nhà chăm con, cũng có nhiều ý kiến lắm, nào là sao không đi làm rồi sao không để vợ chăm rồi sao không kêu nội ngoại lên giữ. Quan điểm của mình thì rất rõ ràng, con mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm, nội ngoại chỉ hỗ trợ phần nào đó thôi, mình không thể phó thác hết cho nội ngoại được.
Có thể mình sẽ cực một chút khi mà phải tìm hiểu cách nuôi dạy con như thế nào, chế độ ăn của từng tháng rồi con khóc, rồi tiêm phòng rồi đủ thứ nhưng mà có như vậy mình mới hiểu được ngày xưa mình đã được nuôi dạy như thế nào. Thấu hiểu được sư vất vả đó mình lại yêu thương ba mẹ mình hơn", anh Hải tâm sự.
Ông bố 1 con khẳng định không ai nuôi con mà nhàn nhã cả, mỗi gia đình lại có những khó khăn và vất vả riêng. Tuy nhiên, vì sinh ra trong nghèo khó, thấu hiểu sự cực khổ mà ông bố trẻ đều vượt qua được. Cũng có những lúc con khóc không rõ lý do, sữa chưa kịp nóng để cho con ăn, con khó ngủ, khó chịu trong người...
Những lúc như thế, anh Hải lại cố gắng nhẹ nhàng, tỉ tê với con như những người bạn. Trộm vía em bé HecQuyn dần ngoan ngoãn hơn.
Được ở cạnh con khiến chồng thêm thấu hiểu sự vất vả của vợ, yêu thương gia đình hơn
Có khoảng thời gian ở bên cạnh và chăm sóc khiến tình cảm của hai bố con khăng khít hơn.
"2 tháng toàn thời gian chăm con, mình cảm nhận được sự hạnh phúc khi có con như thế nào, thích ngắm con khi con ngủ, cười đùa vui chơi cùng con và đặc biệt hơn là chính tay mình chuẩn bị những món ăn dặm cho con. Quãng thời gian ăn dặm cho con là những tháng ngày vất vả mà mình tin ông bố bà mẹ nào cũng phải trải qua.
Phụ nữ ở nhà chăm con là điều bình thường nhưng mà đàn ông ở nhà chăm con thì chắc chắn sẽ còn khá lạ lẫm với nhiều người. Nhưng mà tùy vào suy nghĩ, cũng như điều kiện, khả năng của mỗi gia đình thì việc đàn ông ở nhà chăm con thay vợ thời nay, quan điểm của mình là nếu ai làm tốt việc chăm con hơn thì người đó chịu trách nhiệm chính, người còn lại sẽ phụ giúp thêm.
Mình biết là không chỉ riêng mình đâu, còn rất nhiều nhiều người đàn ông như mình đang ngày đêm ở nhà chăm con thay vợ nên là mình cũng xin nhắn nhủ rằng chúc các ông bố hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn yêu thương gia đình nhỏ của mình nhé vì gia đình chính là gốc rễ của sự thành công trong cuộc sống này", anh Hải nhắn gửi.
Theo PNVN
-
Yêu3 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu7 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu8 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu10 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.