- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới đặc biệt ở Hải Dương: Chàng trai cao 1m37 lấy vợ 1m62, cô dâu xinh như Hoa hậu
Trải qua ba năm tìm hiểu, ngày 27/3 vừa qua, cặp đôi "đũa lệch" đã chính thức về chung một nhà.
Trong cuộc sống của chúng ta, tình yêu là điều gì đó thật nhiệm màu. Một hôn lễ đặc biệt mới đây vừa diễn ra tại Hải Dương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Câu chuyện tình yêu đặc biệt của chú rể Văn Phong và cô dâu Huyền Diệu đã được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trong chuyên mục "Hình ảnh từ cuộc sống".
Chú rể Văn Phong (sinh năm 1991, quê ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) còn cô dâu Huyền Diệu (sinh năm 1997, quê huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Thoạt nhìn qua, ai cũng có thể thấy sự chênh lệch chiều cao của họ. Phong cao 1m37, còn cô dâu cao 1m62, tuy nhiên, ở họ đã tìm thấy sự yêu thương, đồng cảm, tin tưởng và quyết định xây dựng tổ ấm. Cặp đôi có 3 năm tìm hiểu trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 27/3 vừa qua.
Hai bên gia đình đã tổ chức cho đôi uyên ương một đám cưới ấm cúng, đầy đủ thủ tục. Trong lễ cưới, chú rể phải đứng lên bục để có thể cắt bánh, rót rượu cùng cô dâu nhưng nụ cười luôn hiện trên môi của họ.
Vợ chồng Văn Phong và Huyền Diệu.
Chú rể Văn Phong cao 1m37 còn cô dâu Huyền Diệu cao 1m62.
Tâm sự về người bạn đời của mình, Diệu bộc bạch: "Em thương con người, tính cách của anh ấy. Anh Phong luôn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày, càng thất bại anh ấy lại càng biết tìm tòi để có được thành công. Hai vợ chồng em sẽ cùng cố gắng, chỉ cần anh ấy tin tưởng thì em sẽ vượt qua được tất cả.
Em muốn nhắn nhủ với anh Phong rằng, em biết từ khi sinh ra anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ thì anh đừng lo, em sẽ ở bên cạnh anh từ đây cho đến mãi về sau".
Trong ngày vui của mình, tâm trạng của chú rể Văn Phong xen lẫn giữa vui sướng, hạnh phúc và cả hồi hộp. "Những việc bình thường của người ta thì lại là việc khó của mình, nhất là việc lập gia đình. Vì mình thua thiệt hơn bình thường nên càng phải cố gắng nhiều hơn. Giống như con rùa khi thi chạy với con thỏ ấy, cho dù biết là khó thắng nhưng vẫn phải cố gắng thật nhiều, chạy chết sức mình", anh Phong chia sẻ.
Cả hai đã có 3 năm tìm hiểu trước khi quyết định nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời.
Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 27/3 vừa qua đã thu hút nhiều sự chú ý. Ai cũng chúc phúc cho chú rể, cô dâu.
Chú rể cũng cho biết, dù như thế nào thì anh cũng vẫn cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cuộc đời vì đã được sống, được nhìn thấy thế giới này. Anh Phong cũng gửi lời cảm ơn đến vợ, bố mẹ vợ và tất cả mọi người vì đã yêu thương, cảm thông và đón nhận, cho anh được tận hưởng niềm vui trọn vẹn này.
Khi được hỏi, có bao giờ phải nhận những ánh mắt dò xét, gièm pha của người đời vì chuyện tình yêu của mình hay không, anh Phong trả lời thẳng thắn: "Không! Chẳng ai trêu chọc mình cả, trái lại mọi người rất ngưỡng mộ đấy chứ. Mình cũng tự tin vì đã làm được rất nhiều điều đặc biệt. Có nhiều người cũng ở hoàn cảnh như mình và muốn được như mình. Do đó, mình phải lan tỏa niềm hạnh phúc này cho mọi người".
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
Yêu5 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu10 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.