- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dân mạng rút ra 6 bài học tình yêu từ bộ phim Tết 'Bộ tứ báo thủ'
Cư dân mạng đang thích thú chia sẻ 6 bài học tình yêu mà họ rút ra từ "Bộ tứ báo thủ" - bộ phim chiếu Tết đang có doanh thu hơn 240 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp.
Bộ phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành đang trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội Việt Nam. Phim gây tranh cãi về chất lượng với những ý kiến khen chê khác nhau. Trong các bộ phim Việt chiếu Tết, đây là tác phẩm có lượng người xem đông nhất, vì vậy cũng được bàn luận sôi nổi nhất.
Những khán giả yêu thích bộ phim cho rằng, Bộ tứ báo thủ không chỉ hấp dẫn ở tính giải trí mà còn giúp họ rút ra những bài học tình yêu sâu sắc và ý nghĩa.
Thấu hiểu và thông cảm với đối phương
“Em yêu, em chỉ nhìn ra bên ngoài chứ em không nhìn vào trong" và "Hãy để yên cho tôi yêu em". Đây là hai câu thoại của nam chính dành cho nữ chính trong phim, được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và khơi nguồn cho nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.
Thông qua hai câu thoại này, bộ phim khéo léo lồng ghép thông điệp rằng trong tình yêu, chúng ta không chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài mà còn cần nhìn sâu vào bản chất của nó. Giữa hai người yêu nhau, việc hiểu rõ và thông cảm cho những mong muốn, những khúc mắc của đối phương là điều cực kỳ cần thiết để duy trì mối quan hệ bền chặt.
Trong tình yêu, sự thấu hiểu và thông cảm rất quan trọng.
Khuyến khích hy sinh là "ác" với phụ nữ
Nhiều khán giả tâm đắc với một câu thoại trong phim: “Phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi rồi, mình không hy sinh cho mình thì thôi, mắc gì hy sinh cho nó".
Bộ phim Bộ tứ báo thủ truyền thông điệp rằng tôn vinh sự hy sinh của phụ nữ có thể là rất ác với họ, vì có thể khiến họ mất đi những giá trị riêng của bản thân. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đánh đổi quá nhiều trong tình yêu mà không nhận lại được điều xứng đáng.
Các khán giả trẻ cho rằng, phụ nữ những thế hệ trước thường được ca tụng về đức hy sinh, nhưng con người thời hiện đại không nên áp đặt quan điểm này, khuyến khích hay áp đặt rằng phụ nữ nên hy sinh. Chị em nên biết sống cho chính mình, nếu hy sinh một cách quá mức mà quên bản thân thì đến một ngày sẽ kiệt quệ và đánh mất mình.
Ưu tiên tình yêu nhưng đừng đánh mất chính mình
Một bài học nữa mà cư dân mạng rút ra khi xem phim Bộ tứ báo thủ là phụ nữ có thể coi tình yêu là một ưu tiên trong cuộc sống, nhưng không nên vì yêu mà làm mất đi giá trị của chính mình. Nữ chính trong phim vì tình yêu mà sẵn sàng chấp nhận mọi điều, thậm chí từ bỏ những giá trị cá nhân để giữ chân người mình yêu.
Điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực, khiến cô gái ấy không còn là chính mình và mất đi sự tự do, hạnh phúc thực sự. Giữa muôn vàn giá trị xã hội và áp lực từ xung quanh, phụ nữ cần nhận ra giá trị của bản thân để không bị "hoà tan" trong tình yêu.
Sau những biến cố trong tình yêu, nữ chính tuyên ngôn ở cuối phim rằng: "Phụ nữ đẹp và hấp dẫn là khi tìm được giá trị của chính mình. Khi mình tìm được rồi, mình không cần tìm trai''.
Hãy yêu bản thân và có sự nghiệp riêng
Nhiều khán giả xem "Bộ tứ báo thủ" nhớ một câu thoại rất thấm mà nam chính nói với nữ chính: "Em không có ước mơ à?". Nữ chính đã dành trọn 6 năm thanh xuân cho một người nhưng không trả lời được câu hỏi về mục đích, mong muốn sống của bản thân. Ước mơ của cô chỉ đơn thuần là yêu và cống hiến cho người đàn ông của mình, không hề xác định được ước mơ của riêng mình.
Bằng câu chuyện này, bộ phim khuyến khích phụ nữ trước khi yêu người khác cần học cách yêu bản thân, đầu tư vào sự phát triển cá nhân và sự nghiệp. Không ai có thể yêu bạn trọn vẹn nếu bạn không tự yêu mình đầu tiên. Sự nghiệp là nền tảng vững chắc để mỗi phụ nữ có thể tự tin trên con đường của mình. Điều này không chỉ giúp họ độc lập về tài chính, tự tin hơn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.
Phụ nữ phải cần học cách yêu bản thân mình.
Bài học về chọn người yêu
Một câu thoại của "tiểu tam" nói với nữ chính cũng được chia sẻ khắp trên mạng xã hội: "Tin chị. Một thằng đàn ông không cho mình được những thứ tốt hơn mình tự cho mình thì em quên nó luôn đi. Rách việc". Qua đoạn trò chuyện của tiểu tam và nữ chính, nhiều khán giả trẻ tâm đắc với lời khuyên từ bộ phim Bộ tứ báo thủ rằng chọn "người có thể cho mình nhiều hơn những gì mình có thể tự cho bản thân". Người bạn yêu không chỉ là người đồng hành, chia sẻ mà còn là người tôn trọng, nâng đỡ và giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Tình yêu không chỉ là việc trao và nhận mà còn là sự đồng hành và phát triển cùng nhau. Việc chọn đúng người sẽ giúp mỗi cá nhân nâng cao giá trị của bản thân và tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn. Điều này giúp xây dựng một mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tôn trọng và đồng hành.
Phụ nữ đánh son, không đánh ghen
Một bài học tình yêu thú vị khác mà dân mạng rút ra từ bộ phim là "phụ nữ đánh son, không đánh ghen"; hãy giữ cho mình sự tự tin, vẻ đẹp và lý trí trong mọi tình huống. Thay vì mất thời gian và công sức vào những chuyện ghen tuông vô ích, phụ nữ nên chú trọng chăm sóc bản thân, làm đẹp, nâng tầm giá trị của chính mình và tôn trọng sự tự do của đối phương.
Theo VTC
-
Yêu39 phút trướcThấy vợ bị bệnh hiểm nghèo, người chồng không hề cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ mà lập tức đơn phương nộp đơn xin ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcQuỳnh Như được mẹ chồng tặng 20 cây vàng ngày cưới - thời chị còn gian khó. Đến ngày 'hái quả', chị có hành động kh ông ngờ, báo đáp lại sự tin yêu của mẹ chồng.
-
Yêu2 ngày trướcLần đầu tiên Mén Cheo đón Tết ở Việt Nam là năm 2020, cũng là lần đầu tiên Cheo gặp Thúy ngoài đời thực sau 1 năm trò chuyện với nhau qua mạng.
-
Yêu3 ngày trướcMùa Xuân đẹp hơn, ý nghĩa hơn; Tết ấm áp hơn, tươm tất hơn, rộn ràng hơn, trọn vẹn hơn... khi có bàn tay chung lo của chồng, của vợ, của các con.
-
Yêu3 ngày trước"Con dâu của chúng ta hãy đi đi. Con còn trẻ trong khi cháu gái của chúng ta đã lớn rồi." - hai ông bà nói với con dâu.
-
Yêu3 ngày trướcTrước toà, khi thấy chồng nằng nặc đòi lại sính lễ, dù biết vô lý, cô vẫn tuyên bố tự nguyện hoàn trả 272 triệu đồng tiền sính lễ.
-
Yêu4 ngày trướcTrong khi nhiều nàng dâu "chiến tranh" với chồng để Tết được về nhà đẻ, tôi đây chỉ mong con dâu mình ăn Tết ngoại một lần để thân già có được vài ngày thảnh thơi.
-
Yêu4 ngày trướcMọi thứ khác xa tưởng tượng của tôi về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Riêng mùng 1 Tết, vợ chồng tôi phải đi mừng thọ 30 nhà trong làng.
-
Yêu5 ngày trướcChồng không chỉ hẹn gặp một mà đến 2 người yêu cũ vào dịp Tết để ôn lại kỷ niệm.
-
Yêu5 ngày trướcNhững ngày Tết của tuổi thơ tôi, gian bếp nhà tôi như một phân xưởng nhỏ, rộn ràng. Hồi đó, gia đình tôi gồm ba mẹ và tôi sống chung với ông bà ngoại cùng với dì trong căn nhà cấp bốn lợp tôn, trần la - phông ván ép, chung quanh rợp bóng cây xanh.
-
Yêu6 ngày trướcChồng ngoại tình, dù đau khổ nhưng tôi vẫn vì con mà vị tha cho chồng một cơ hội để sửa sai.
-
Yêu30/01/2025Lấy vợ Đà Nẵng được 3 năm, chàng rể Tây ao ước được trải nghiệm Tết xưa như trong ký ức của vợ. Anh cũng bất ngờ với tục xông đất ngày Tết, thấy nó 'phức tạp và khó hiểu'.
-
Yêu29/01/2025Vui vì có quý tử sau nhiều ngày chờ mong, thế nhưng trong lòng ông vẫn có chút hoài nghi khi thấy con trai càng lớn càng không có điểm nào giống mình.