- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đây là kiểu phụ nữ duy nhất khiến đàn ông không bao giờ quên
Một người phụ nữ có thể khiến đàn ông nhớ đến mình, không phải vì cô ấy xinh đẹp vì dù sao trên đời này không thiếu phụ nữ có nhan sắc;...
- Chồng lén mua xe cho em gái còn lớn tiếng tuyên bố “tiền ai người ấy tiêu"
- Bỏ người yêu 7 năm để chạy theo tiếng gọi trái tim một cách dứt khoát và thẳng thắn, chàng trai nhận về câu nói “nhẹ tựa mây bay” từ người mới
- Lái xe đón chồng tan sở ca đêm, được ông xã trả 200 nghìn tiền công, phản ứng của người vợ gây sốt
Cũng không phải bởi vì cô ấy đồng cảm, dịu dàng và độ lượng, bởi một người phụ nữ như vậy không thiếu trong cuộc sống; cũng không phải do điều kiện bên ngoài như hoàn cảnh gia đình, điều kiện tài chính của cô ấy...
Đàn ông sẽ không bao giờ quên một người phụ nữ, đó là khi cô ấy có những đặc điểm khác biệt và sự quyến rũ độc đáo so với những phụ nữ khác.
Mỗi người phụ nữ đều hy vọng rằng mình có thể có một nét quyến rũ riêng để thu hút người đàn ông cô ấy yêu, khiến người đó yêu sâu sắc và không bao giờ quên được mình.
(Ảnh minh họa)
Điều đáng tiếc là dù nhiều phụ nữ có suy nghĩ như vậy nhưng họ chưa tìm được cách phù hợp nhất, hoặc luôn mặc định cho rằng đàn ông chỉ thích những cô gái đẹp nên thường chỉ đầu tư cho "lớp vỏ ngoài" này. Họ dành thời gian, tiền bạc và năng lượng để ăn mặc, cố gắng thể hiện vẻ ngoài hoàn hảo của mình với đàn ông.
Tuy nhiên có câu nói: “Vẻ ngoài đẹp đẽ thì không hiếm, chỉ có tâm hồn thú vị mới là báu vật triệu người mới có”.
Phụ nữ xinh đẹp có thể thu hút đàn ông nhất thời, nhưng nếu không có tâm hồn thú vị, người đó khó lòng thực sự giữ được trái tim đàn ông. Vậy một người phụ nữ như thế nào sẽ khiến đàn ông mãi không quên được mình?
Nếu một người phụ nữ không có nội tâm có thể thu hút đàn ông thì một khi đàn ông đã quen với hình dáng bên ngoài của bạn, khi việc ăn mặc lộng lẫy kiêu sa nhìn nhiều cũng trở nên bình thường, lúc đó người đàn ông không còn thấy sự hấp dẫn ở bạn nữa và tình yêu anh ấy dành cho bạn sẽ dần phai nhạt.
Ngược lại, khi sức hấp dẫn bên trong của một người phụ nữ đủ để thu hút một người đàn ông, anh ấy hầu như sẽ không chọn rời xa chỉ vì hình dáng bên ngoài của bạn. Dù sau này không đến được với nhau thì đàn ông vẫn sẽ luôn để dành cho bạn một vị trí trong trái tim họ.
Một người phụ nữ có thể làm cho một người đàn ông nhớ không bao giờ quên, cho đến nay chỉ có MỘT. Đó là người phụ nữ không chọc tức đàn ông và biết sống cho bản thân.
(Ảnh minh họa)
Một người phụ nữ như vậy dù bước vào giai đoạn thất tình vẫn hiểu chân lý “Người thương bảy điểm là đủ, còn ba điểm là yêu chính mình”.
Không giống như một số phụ nữ, họ đánh mất lý trí và bản thân sau khi gặp phải tình yêu, luôn nghĩ rằng yêu thì nên vị tha và tuyệt vọng. Nhưng kiểu phụ nữ mù quáng với tình yêu như thế này rất dễ bị tình yêu làm cho tổn thương, bị đàn ông bỏ rơi.
Vốn dĩ đàn ông nghĩ rằng sau khi bị tổn thương, phụ nữ sẽ tự suy nghĩ về vấn đề của mình và hiểu ra một số chân lý về tình yêu. Điều nực cười là mặc dù bị đàn ông chia tay, có những người phụ nữ vãn không muốn tin rằng người kia không còn yêu mình nữa chứ đừng nói là từ bỏ mối quan hệ.
Họ liên tục quấy rầy đàn ông, thậm chí làm một số điều để cố gắng khiến họ cảm động, mong muốn “lấy lại” trái tim của người đàn ông. Họ ít biết rằng sự dây dưa, hèn mọn như vậy sẽ chỉ khiến đàn ông vững vàng hơn trong lựa chọn của mình và càng chán ghét những người phụ nữ như thế.
Muốn có được trái tim đàn ông, trước hết bạn phải làm một việc, đó là đừng lấy đàn ông làm trung tâm, đừng coi anh ta là tất cả trong cuộc đời mình.
Bạn phải biết rằng những người được sủng ái thường không hề sợ hãi. Khi bạn coi đàn ông là tất cả của mình, đàn ông sẽ tự do đến và đi trong thế giới của bạn, không sợ hãi. Anh ấy sẽ không còn quan tâm đến cảm xúc của bạn, tình cảm của bạn, hoặc việc bạn yêu anh ấy nhiều như thế nào.
Như câu nói: "Một khi tình yêu được thỏa mãn thì sức hấp dẫn của người khác cũng không còn nữa".
(Ảnh minh họa)
Nếu không muốn trở thành một người phụ nữ như vậy, và không muốn gặp phải những tình yêu tương tự, người phụ nữ phải biết sống cho chính mình, đừng vì tình yêu mà sai lầm, đừng để bản thân phải gánh chịu những tổn thương không đáng có, cho một người đàn ông không xứng đáng.
Phụ nữ ngốc sẽ coi tình yêu là tất cả, và họ quen tin tưởng một người đàn ông đến hết đời. Khi bị tổn thương, họ sẽ cảm thấy cả cuộc đời sụp đổ, không còn hy vọng, rơi vào nỗi đau vô bờ bến.
Đối với một người phụ nữ thông minh, họ hiểu rằng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, còn những thứ họ muốn chỉ có thể có được bằng sự nỗ lực của bản thân và đó mới là điều đáng tin cậy nhất.
Một số phụ nữ sẽ không hiểu tại sao mình đã cho đi rất nhiều và yêu hết mình nhưng lại không có được tấm chân tình hết lòng của người đàn ông. Cũng có những người phụ nữ dường như chưa cống hiến đủ nhiều cho tình yêu, vẫn lấy mình làm trung tâm nhưng lại có thể khiến đàn ông điên đảo? Chẳng lẽ đàn ông lại thích những phụ nữ lạnh lùng, thanh cao?
Thực ra, một người phụ nữ như vậy không hẳn là cao ngạo nhưng lại dễ dàng nhận được cái ngước nhìn của đàn ông. Tình yêu là như vậy, cái gì không có được thì luôn hỗn loạn, càng dễ dàng có được lại càng không trân trọng.
Đối với một người đàn ông, cho dù một người phụ nữ yêu anh ta đến đâu, chỉ cần một người phụ nữ đánh mất chính mình và trở nên hèn kém, sức hấp dẫn của cô ấy sẽ giảm đi rất nhiều và sự yêu thích của đàn ông sẽ biến thành sự coi thường.
(Ảnh minh họa)
Người phụ nữ mà đàn ông không bao giờ quên không bao giờ là người phụ nữ khiến anh ta phải coi thường, mà là người phụ nữ có thể khiến anh ta phải ngước nhìn và khiến anh ta khó có được.
Đây là những gì Molière đã nói: "Tình yêu thuận buồm xuôi gió thực ra lại nhàm chán."
Một thứ tình yêu trơn tru khó để lại những kỷ niệm khó quên, người dễ có được cũng khó để lại trong lòng.
Vậy nên, một người phụ nữ khiến đàn ông luôn mê mẩn, khó buông bỏ phải là người phụ nữ không cố gắng dây dưa với anh ta và biết sống cho chính mình.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.