- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đệ nhất mỹ nhân yêu cầu người đàn ông hơn 12 tuổi ly hôn vợ để cưới mình và đòn “đáp trả” từ cô vợ quê mùa, cái kết của cuộc hôn nhân sai trái thật bẽ bàng
Trong lần chạm mặt với vợ cả của chồng ở nhà mẹ chồng, "tiểu tam" đã có một phen bẽ bàng và bàng hoàng nhận ra vị trí của mình ở đâu.
Làm “tiểu tam”, chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác chưa bao giờ được người ta coi trọng. Cho dù rằng tồn tại lí do nào đi chăng nữa thì việc cướp chồng vẫn vô cùng nghiêm trọng, sẽ để lại tiếng xấu đến nhiều năm sau. Ấy thế nhưng vẫn có những con người bất chấp tất cả, tranh giành chồng của người khác. Cái kết cuối của mối quan hệ ấy cũng đủ khiến người ta phải hóng chờ xem sao.
Đệ nhất mỹ chân và chuyện tình yêu mù quáng
Vương Ánh Hà sinh năm 1908 trong một gia đình nổi tiếng tại Hàng Châu. Ông nội của bà rất có tiếng nói trong vùng và dạy cháu gái làm thơ từ khi nhỏ. Sau này, Ánh Hà học tập ở trường Nữ sinh Chiết Giang.
Vương Ánh Hà có nhan sắc nổi bật, được gọi là "Đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu", học thức cũng hơn người nên nhanh chóng nổi tiếng trong những nữ sinh đồng trang lứa. Khi còn là sinh viên, bà thích văn học và luôn chú ý đến những người trong giới văn học.
Sau này, bà được biết đến tài năng của nhà văn Úc Đạt Phu. Họ Úc vốn là một người đàn ông đa tình. Năm 13 tuổi, khi còn đi học ông đã có mối tình đầu với cô gái láng giềng họ Triệu. Khi học ở Nhật, ông cũng có vài mối quan hệ khác nhau.
Năm 1917, khi Úc Đạt Phu từ Nhật Bản du học trở về, mẹ ông đã sắp xếp cho con trai mối hôn sự cùng tiểu thư họ Tôn tên là Tôn Quyền. Không lâu sau, cả hai kết hôn với nhau. Họ Úc rất tôn trọng vợ bởi đây là người quán xuyến hết chuyện nhà để ông tập trung cho sự nghiệp văn chương.
Năm 1927, Úc Đạt Phu và Vương Ánh Hà tình cờ gặp nhau. Lúc đó họ Úc 31 tuổi và Ánh Hà 19. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Úc Đạt Phu đã yêu cô nữ sinh xinh đẹp. Ánh Hà thì biết tiếng nhà văn này nhưng chưa có tình cảm bởi lúc đó, họ Úc trông gầy gò, chẳng hề đẹp trai.
Úc Đạt Phu tấn công Vương Ánh Hà dồn dập bằng các câu thư: “Ánh Hà, anh thành thật cầu xin em, hãy tin tưởng anh đến chết, hãy coi anh như người vĩ đại nhất trên thế giới, vĩ đại hơn tất cả đạo đức, sự phù phiếm, tiền bạc và danh tiếng của em. Vì tấm chân tình anh dành cho em là vượt trên tất cả. Anh có thể chết vì em”.
Đối mặt với những đòn tấn công đó, Vương Ánh Hà ban đầu còn khó chịu nhưng dần dần không chống đỡ nổi. Bà chưa yêu ai bao giờ, được thần tượng của mình yêu đương cuồng nhiệt như thế thì làm sao mà phản đối được đây.
Đến lúc này, vấn đề xảy đến chính là chuyện Úc Đạt Phu đã có vợ. Vương Ánh Hà biết điều đó và yêu cầu ông phải ly hôn vợ rồi mới được nói chuyện yêu đương với mình.
Đó là một yêu cầu tàn nhẫn với Tôn Quyền nhưng Vương Ánh Hà đang tự lo nghĩ cho mình. Đương nhiên, ai nghe xong cũng cảm thấy bức xúc song với những người chìm đắm trong tình yêu như họ Úc hay mỹ nhân xinh đẹp họ Vương điều này không quan trọng.
Chân dung Úc Đạt Phu.
Thế nhưng Úc Đạt Phu không thể làm được điều đó. Lúc ấy, ông và người vợ của mình đã có với nhau 3 mặt con. Bà vợ vẫn một tay lo cho cả gia đình, không làm phiền đến sự phát triển cũng như sự nghiệp văn chương của chồng.
Úc Đạt Phu viết một lá thư chia tay Vương Ánh Hà, từ bỏ tình yêu đầy đau đớn ấy.
Thế nhưng, điều không ai ngờ tới được chính là việc ngay ngày hôm sau, Vương Ánh Hà đã gửi thư đến cho Úc Đạt Phu, nói rằng mình muốn đồng hành cùng ông bất chấp việc ông có bỏ vợ hay không.
“Được lời như cởi tấm lòng”, Úc Đạt Phu chuyển nhà để có thể sống với Vương Ánh Hà tại Thượng Hải. Tôn Quyền biết chuyện đã đưa cả 3 đứa con quay về quê nhà.
Sau khi về đến nơi và nói chuyện với gia đình chồng, bà chủ động ly hôn với gã đàn ông tệ bạc. Tôn Quyền không cần sự thương hại hay duy trì quan hệ vợ chồng với một người vô trách nhiệm như thế. Thế nhưng nhà họ Úc không đồng ý, vẫn coi Tôn Quyền là con dâu và Tôn Quyền vẫn sống trong nhà.
Vương Ánh Hà.
Pha xử lý đặc biệt của vợ cả khi chạm mặt
Tháng 2/1928, Vương Ánh Hà và Úc Đạt Phu tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở Hàng Châu. Khi đó, cô dâu 20 và chú rể 32 tuổi.
Thế nhưng cuộc sống hôn nhân thì đâu văn hoa và đường mật như tình yêu được mãi. Lý tưởng không chịu được “nhiệt” của thực tế. Sau khi kết hôn, họ phát hiện cả hai có quá nhiều điểm khác biệt.
Vương Ánh Hà trẻ tuổi, thích giao lưu kết bạn, thích giao tiếp và lúc nào cũng vui vẻ trong khi Úc Đạt Phu đã có tuổi, hướng nội, thích im lặng. Họ Úc cũng khá gia trưởng khi nhiều lần không thèm tôn trọng ý kiến của vợ. Đỉnh điểm của những rạn nứt là họ họ Úc công khai thư tình của cả hai viết cho nhau khi còn đang yêu ra ngoài khiến tranh cãi nổ ra.
Sau này, Vương Ánh Hà muốn đi làm thì chồng không cho vì máu ghen tuông có sẵn. Ánh Hà xinh đẹp, có nhiều người vây quanh và viết thư tình cho dù đã có chồng nên Úc Đạt Phu ngày ngày chỉ lo giữ vợ.
Thậm chí, người đàn ông từng đăng bài báo mỉa mai vợ khi nghi ngờ vợ có nhân tình.
Úc Đạt Phu và Vương Ánh Hà.
Thêm một điểm khác đó chính là thân phận của Vương Ánh Hà. Bà vẫn chưa chính thức là vợ của Úc Đạt Phu, không có danh phận. Bà nhiều lần thúc giục chồng nhưng họ Úc lề mề thay đổi.
Khi mẹ Úc Đạt Phu mừng thọ 70 tuổi, Úc Đạt Phu đưa Vương Ánh Hà về quê chúc thọ. Khi đó, hai người chạm mặt Tôn Quyền nhưng người vợ cả nhà quê chẳng thèm để ý.
Đến màn chúc mừng, lần lượt đàn ông chúc trước rồi đến đàn bà, phòng lớn vào trước phòng nhì vào sau. Úc Đạt Phu bước vào chúc mừng mẹ cùng hai người anh trai của mình. Đến lúc danh sách con dâu, Vương Ánh Hà đang định đi vào cúi đầu thì Tôn Quyền ở bên cạnh đi vào trước, cúi đầu trước mẹ chồng. Nhìn thấy cô con dâu này đã lễ xong, mẹ của Úc Đạt Phu đứng dậy, ra hiệu buổi lễ kết thúc.
Từ đó, Vương Ánh Hà thấy rõ ràng rằng trong mắt gia đình chồng và cả mẹ chồng, mình chẳng khác gì tiểu thiếp, không có danh phận, không tiếng nói.
Những rạn nứt cứ thế lan rộng hơn và cuối cùng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Cặp đôi quyết định chia tay bằng thông báo trên báo chí, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng mà đối với Vương Ánh Hà ngay từ đầu nó đã không được pháp luật công nhận.
Mỹ nhân xinh đẹp đã chen chân vào cuộc sống gia đình người khác, giành giật tình yêu nhưng cuối cùng cái kết cũng thật đắng biết bao!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu9 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu14 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu14 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu18 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.