- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đơn xin ly hôn của cụ ông 88 tuổi với bà vợ kết hôn gần 60 năm: Yêu cầu xử theo cách nhanh nhất, xem đến lý do mới bất ngờ
Cho dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì một khi cảm thấy tình cảm đã hết thì cái kết cho mối quan hệ chỉ có một.
- Bạn trai nói: “Sảy thai rồi, hủy đám cưới đi", tôi cười lạnh đáp lại: "Được, chia tay luôn. Tiền đền bù tổn thất sức khỏe là 100 triệu!”
- Tình cũ của cô bạn thân nhắn tin tán tỉnh đeo bám suốt nhiều tháng trời, người phụ nữ chỉ làm một việc khiến đối phương ngẩn tò te
- Con gái làm mâm hải sản tươm tất đãi bố mẹ đẻ, chồng về mỉa mai: "Đua nhau ăn cho hết" rồi chết điếng trước hành động ngay lập tức của vợ hiền lành!
Mới đây, trên MXH có đăng tải hình ảnh về lá đơn ly hôn của cụ ông 88 tuổi. Ông và vợ mình kết hôn từ năm 1964, hiện tại đã gần 60 năm bên nhau nhưng quyết định chấm dứt hôn nhân.
Được biết, cụ ông sinh năm 1934 và sinh sống ở Đà Nẵng. Cụ bà sinh năm 1943. Nội dung tờ đơn ly hôn như sau:
"Chúng tôi đã kết hôn từ năm 1964 có đăng ký kết hôn tại UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang công nhận cho chúng tôi thuận tình ly hôn.
Lý do: Không hòa hợp nhau (ví dụ Tôi đắp chăn bà cũng không cho).
Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong quý tòa xử lý ly hôn cho chúng tôi một cách nhanh nhất".
Bài viết được đăng tải.
Đúng là ở độ tuổi nào cũng có vấn đề hôn nhân của độ tuổi ấy. Người trẻ có chuyện của người trẻ, người già lại có điều cần bận tâm của người già. Đến cuối cùng, cảm thấy không còn hòa hợp với nhau nữa, họ đã quyết định ly hôn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng.
Nội dung của tờ đơn ly hôn.
Nhiều người nói rằng, ở tuổi "xưa nay hiếm" rồi thì ông bà nên cố gắng ở bên nhau, ly hôn làm gì cho xấu hổ. Tuy nhiên, với một cuộc hôn nhân, chẳng có lúc nào là quá trẻ hay quá già hết cả. Ngay cả khi đã ở bên nhau hơn nửa thế kỷ, họ vẫn cảm thấy có những điều không hợp, không thể chịu đựng nổi đối phương và chấm dứt mối quan hệ vợ chồng.
Nhiều người cũng thấy rằng, nhiều khi chỉ cần một lý do nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến tan vỡ.
Bởi vậy, hai vợ chồng nên cố gắng để hòa hợp, thấu hiểu với nhau. Hôn nhân nói bền chặt thì bền chặt, nói mỏng manh thì lại rất mỏng manh. Rất có thể một vụ việc nhỏ cũng là "giọt nước tràn ly", không thể cứu vãn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu34 phút trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu7 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu18 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.